Du lịch ở Hà Giang có gì hấp dẫn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhắc đến Hà Giang, chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cánh đồng hoa tam giác mạch với phong cảnh hùng vĩ, những cung đường, những hình ảnh bình dị của cuộc sống đời thường ở đây.

 

Ngoài thiên nhiên kì vĩ, nếu một lần đến Hà Giang, bạn sẽ cảm nhận được tình người qúy giá của người dân nơi đây qua vài ba câu chuyện hay những chén rượu ngô.
Ngoài thiên nhiên kì vĩ, nếu một lần đến Hà Giang, bạn sẽ cảm nhận được tình người qúy giá của người dân nơi đây qua vài ba câu chuyện hay những chén rượu ngô.
 Dọc đường đi, không khó để bắt gặp những khung cảnh bình yên thế này ở Hà Giang.
Dọc đường đi, không khó để bắt gặp những khung cảnh bình yên thế này ở Hà Giang.
Càng đi sâu chúng ta sẽ dễ dàng thấy được cuộc sống thường nhật của người dân.
Càng đi sâu chúng ta sẽ dễ dàng thấy được cuộc sống thường nhật của người dân.
Người dân bản xứ ở Hà Giang rất hiếu khách chúng ta có dễ dàng bắt chuyện với người già và trẻ nhỏ và được nghe rất nhiều chuyện thú vị về cuộc sống của người dân tại đây.
Người dân bản xứ ở Hà Giang rất hiếu khách chúng ta có dễ dàng bắt chuyện với người già và trẻ nhỏ và được nghe rất nhiều chuyện thú vị về cuộc sống của người dân tại đây.
Đa số dân sinh sống ở Hà Giang là những đồng bào dân tộc thiểu số như người Mông, Pu Péo, Pà Thẻn, Lô Lô, Phù Lá, La Chí, Cờ Lao, Giáy, Dao,...
Đa số dân sinh sống ở Hà Giang là những đồng bào dân tộc thiểu số như người Mông, Pu Péo, Pà Thẻn, Lô Lô, Phù Lá, La Chí, Cờ Lao, Giáy, Dao,...
Những ai đã từng tới Hà Giang thì có lẽ mọi người đều đi qua con đường Hạnh Phúc để có thể đến Đồng Văn hay Mèo Vạc. Đằng sau con đường hạnh phúc đó là nhiều câu chuyện mà chúng ta chỉ có thể biết được khi có mặt ở đây.
Những ai đã từng tới Hà Giang thì có lẽ mọi người đều đi qua con đường Hạnh Phúc để có thể đến Đồng Văn hay Mèo Vạc. Đằng sau con đường hạnh phúc đó là nhiều câu chuyện mà chúng ta chỉ có thể biết được khi có mặt ở đây.
Con đường Hạnh Phúc ở Hà Giang dài 185 km, chạy xuyên qua cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang với những khúc cua móng ngựa rất nguy hiểm.
Con đường Hạnh Phúc ở Hà Giang dài 185 km, chạy xuyên qua cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang với những khúc cua móng ngựa rất nguy hiểm.
Thật dễ dàng để bắt gặp hình ảnh mây trắng xóa trên một cung đường lên cao nguyên đá vào những buổi sáng ở Hà Giang.
Thật dễ dàng để bắt gặp hình ảnh mây trắng xóa trên một cung đường lên cao nguyên đá vào những buổi sáng ở Hà Giang.
 Dọc đường đi chúng ta sẽ gặp rất nhiều trẻ con vẫy tay chào.
Dọc đường đi chúng ta sẽ gặp rất nhiều trẻ con vẫy tay chào.
Đèo Mã Pí Lèng là một trong những cung đường hấp dẫn nhất. Trên đỉnh đèo có một mỏm đá nhìn ra dòng Nho Quế, con sông chia đôi ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đèo Mã Pí Lèng là một trong những cung đường hấp dẫn nhất. Trên đỉnh đèo có một mỏm đá nhìn ra dòng Nho Quế, con sông chia đôi ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Cao nguyên đá Đồng Văn với vẻ đẹp hùng vĩ và chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử và văn hóa. Ngoài chứa đựng trong mình những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của Trái Đất
Cao nguyên đá Đồng Văn với vẻ đẹp hùng vĩ và chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử và văn hóa. Ngoài chứa đựng trong mình những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của Trái Đất
 Cao nguyên đá Đồng Văn còn là nơi có cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo và lưu dấu nền văn hóa hết sức độc đáo của các dân tộc H'Mông, Lô Lô, Pu Péo, Dao.
Cao nguyên đá Đồng Văn còn là nơi có cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo và lưu dấu nền văn hóa hết sức độc đáo của các dân tộc H'Mông, Lô Lô, Pu Péo, Dao.
Nếu đến Hà Giang vào tháng 10, mùa đẹp nhất trong năm với những cánh đồng tam giác mạch trải dài khắp thung lũng. Chúng ta có thể dừng ở bất kỳ vườn hoa tam giác mạch nào ven đường để chụp ảnh.
Nếu đến Hà Giang vào tháng 10, mùa đẹp nhất trong năm với những cánh đồng tam giác mạch trải dài khắp thung lũng. Chúng ta có thể dừng ở bất kỳ vườn hoa tam giác mạch nào ven đường để chụp ảnh.
 Một vườn hoa tam giác mạch được trồng theo hình thoi.
Một vườn hoa tam giác mạch được trồng theo hình thoi.
 Không chỉ có tam giác mạch, Hà Giang còn có những ruộng lúa bậc thang chín vàng.
Không chỉ có tam giác mạch, Hà Giang còn có những ruộng lúa bậc thang chín vàng.
 Rời cao nguyên đá, sẽ thật đáng tiếc nếu như lên vùng cao Hà Giang mà không được đi chợ phiên Đồng Văn vào cuối tuần.
Rời cao nguyên đá, sẽ thật đáng tiếc nếu như lên vùng cao Hà Giang mà không được đi chợ phiên Đồng Văn vào cuối tuần.
 
Nét độc đáo ở phiên chợ Đồng Văn ở những mặt hàng mà đồng bào mang đến chợ với vô vàn mặt hàng lạ kì.
Nét độc đáo ở phiên chợ Đồng Văn ở những mặt hàng mà đồng bào mang đến chợ với vô vàn mặt hàng lạ kì.
Ngoài ra, Dinh thự Vua Mèo với tuổi đời gần 100 năm là một trong những điểm du lịch rất nổi tiếng ở Hà Giang. Cho đến nay, Dinh thự Vua Mèo gần như vẫn còn nguyên vẹn, với tổng diện tích lên đến 3.000m2 với nét kiến trúc của Trung Quốc, Pháp và của người dân tộc H'Mông.
Ngoài ra, Dinh thự Vua Mèo với tuổi đời gần 100 năm là một trong những điểm du lịch rất nổi tiếng ở Hà Giang. Cho đến nay, Dinh thự Vua Mèo gần như vẫn còn nguyên vẹn, với tổng diện tích lên đến 3.000m2 với nét kiến trúc của Trung Quốc, Pháp và của người dân tộc H'Mông.


Hoàng Triều thực hiện (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.