Ta Prohm - ngôi đền của những rễ cây kỳ dị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đền Ta Prohm - ngôi đền của những rễ cây khổng lồ kỳ dị cũng chính là một trong những địa điểm mà mà tôi ấn tượng nhất ở chuyến đi Campuchia lần này.
 

Một góc Ta Prohm.
Một góc Ta Prohm.

Tôi đến Ta Prohm trong chuyến khám phá Campuchia của mình vào tháng 6 giữa hạ. Lần đầu tiên tôi biết đến những bộ rễ khổng lồ của Ta Prohm là qua bộ phim Lara Croft: Tomb Raider (Kẻ cướp lăng mộ) vào năm 2001, nhưng phải đến khi đặt chân đến đây và tận mắt chiêm ngưỡng những bộ rễ khổng lồ kỳ dị này, tôi mới thực sự cảm nhận được sự vĩ đại của thiên nhiên.
 

Ta Prohm là một ngôi đền đổ nát nhưng đầy hấp lực bởi những bộ rễ cây đại thụ.
Ta Prohm là một ngôi đền đổ nát nhưng đầy hấp lực bởi những bộ rễ cây đại thụ.

Nơi thiên nhiên ngự trị

Ta Prohm như đưa con người ta như đến với một thế giới khác, một thế giới mà thiên nhiên hoàn toàn ngự trị. Nếu Angkor Wat là chứng tích cho sức mạnh và tài năng của những con người Khmer cổ phi thường, thì Ta Prohm lại khiến người ta liên tưởng đến sức mạnh vĩnh hằng đầy kỳ diệu của thiên nhiên.

Ta Prohm là một ngôi đền hoang tàn, đổ nát nhưng đầy hấp lực bởi sự hiện diện của những bộ rễ cây đại thụ trườn trên đá như những con trăn khổng lồ. Những bộ rễ cây xuyên qua cấu trúc của đá từ gần một ngàn năm qua, tạo ra sự kết hợp đáng kinh ngạc của thiên nhiên và kiến ​​trúc.

 

Đền Ta Prohm nằm ở phía đông Angkor Thom do vua Jayavarman VII xây dựng năm 1186.
Đền Ta Prohm nằm ở phía đông Angkor Thom do vua Jayavarman VII xây dựng năm 1186.

Có một sự thật rất đặc biệt mà nhiều người không biết. Đó là những bộ rễ cây này không phải mọc từ dưới đất lên mà được mọc từ trên không xuống. Người hướng dẫn viên du lịch nói với cả đoàn rằng chim chóc đã tha hạt rừng tới ngôi đền rồi đánh rơi. Những hạt giống này gặp môi trường thuận lợi thì phát triển thành những cái cây khổng lồ.

Đền Ta Prohm nằm ở phía đông Angkor Thom do vua Jayavarman VII xây dựng năm 1186. Đến nay ngôi đền đã đổ nát rất nhiều nhưng sự điêu tàn của kiến trúc, vẻ rêu phong và những rễ cây khổng lồ dường như càng làm tăng thêm không khí mê hoặc và vẻ đẹp ma mị cho không gian của ngôi đền. Tất cả tạo cho du khách cảm giác như mình là một nhà thám hiểm trong rừng rậm.

 

Rễ của những cây cổ thụ mang dáng vẻ kỳ quái bao trùm gần như toàn bộ ngôi đền, tạo nên một sự hấp dẫn riêng.
Rễ của những cây cổ thụ mang dáng vẻ kỳ quái bao trùm gần như toàn bộ ngôi đền, tạo nên một sự hấp dẫn riêng.

Tìm đường đến Ta Prohm

Thời điểm đẹp nhất để cảm nhận toàn bộ vẻ đẹp của Ta Prohm thường là vào sáng sớm khi chỉ có lác đác vài du khách. Có nhiều quầy hàng rong phục vụ thức ăn và nước giải khát cho du khách lựa chọn gần cổng vào đền nhưng đừng quên trả giá.

 

Những bộ rễ cây này không phải mọc từ dưới đất lên mà được mọc từ trên không xuống từ sự phát tán hạt giống của chim chóc.
Những bộ rễ cây này không phải mọc từ dưới đất lên mà được mọc từ trên không xuống từ sự phát tán hạt giống của chim chóc.

Đền Ta Prohm nằm trong khu quần thể Angkor, thuộc Angkor Thom. Từ trung tâm Siem Reap, có hai đường chính là đại lộ Sivatha và đường Pokambor, đoạn kế tiếp là Tusamuth. Đến đường Charles De Gaulle là có thể đi đến cuối Angkor Wat. Để đến Ta Prohm bạn có thể thuê xe đạp, xe máy hoặc đi tuk tuk nếu không rành tìm đường.
 

Vẻ hoang tàn đầy ma mị của Ta Prohm.
Vẻ hoang tàn đầy ma mị của Ta Prohm.

Vé tham quan khu quần thể Angkor năm 2017 khá cao: vé một ngày là 37 USD, ba ngày là 62 USD và bảy ngày là 72 USD. Trừ phi bạn quá mê mẩn các ngôi đền, còn không thì chỉ nên tham quan trong một đến ba ngày là quá đủ để đi hết các ngôi đền độc đáo nhất.
 

Một góc độc đáo tại đền Ta Prohm.
Một góc độc đáo tại đền Ta Prohm.

Nếu thời tiết đẹp thì một ngày bạn có thể tham quan từ bốn đến sáu ngôi đền một ngày. Vì thế nên tránh đến Angkor vào thời điểm nắng nóng cao điểm hoặc mùa mưa.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.