Hãy lên lễ hội "Đá nở hoa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Còn hai tuần nữa là chính thức bước vào Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 2 năm 2016. Huyện Đồng Văn, trung tâm của lễ hội, nơi diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn sẽ đưa du khách vào không gian đầy sức sống của loài hoa Tam giác mạch.
 

“Hoa của đá” đang khoe sắc trắng và chuyển dần sang tím đỏ.
“Hoa của đá” đang khoe sắc trắng và chuyển dần sang tím đỏ.


Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16-10 với sự tham gia của 4 huyện vùng Cao nguyên đá (Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc). Buổi lễ khai mạc với chủ đề “Đá nở hoa” sẽ diễn ra vào tối 14-10 tại sân vận động huyện Đồng Văn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách, năm nay Đồng Văn đã nhân đôi diện tích trồng tam giác mạch so với năm ngoái lên 500 ha, chủ yếu dọc quốc lộ 4C đoạn qua địa bàn. Thời điểm này, hầu hết hoa tam giác mạch đang khoe sắc trắng, dự kiến sẽ chuyển màu tím đỏ đúng vào dịp lễ hội.

Tại Đồng Văn, du khách có thể tham quan, chụp ảnh và đắm mình vào không gian hoa Tam giác mạch, với những tạo hình độc đáo như cột cờ quốc gia, hoa sen, trái tim, bản đồ Việt Nam, khèn Mông... Ngoài giao lưu ẩm thực dân tộc, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm quy trình nấu rượu và làm bánh từ tam giác mạch. Đặc biệt, tối 15-10 sẽ diễn ra lễ hội âm nhạc dân gian đường phố và sắc màu trang phục các dân tộc, cùng với đó là các hoạt động trình diễn rối cạn, xiếc hình nộm…

Dịp này, Đồng Văn dự kiến đón khoảng 120.000 lượt khách. Để khắc phục tình trạng “cháy” phòng khách sạn, nhà nghỉ, huyện Đồng Văn phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Giang dựng lều trại để giải quyết chỗ nghỉ cho du khách. Tuy nhiên, trong điều kiện hạ tầng du lịch nơi đây còn hạn hẹp, du khách nên đặt trước chỗ ăn nghỉ trong dịp lễ hội.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.