Gia Lai: Một mình chống chọi với 4 tên "tiêu tặc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Ngày 3-6, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm người lạ lẻn vào vườn cắt trộm dây tiêu của người dân trên địa bàn.

Dây tiêu bỏ lại hiện trường sau khi các tên trộm bỏ trốn: Ảnh N.H
Dây tiêu bỏ lại hiện trường sau khi các tên trộm bỏ trốn: Ảnh N.H

Thông tin ban đầu, khoảng trưa 31-5, anh Nguyễn Văn Ly (trú thôn Thiên An, xã Ia Blứ) trong lúc đi thăm rẫy thì bất ngờ thấy một số đối tượng lạ mặt đang cắt trộm dây tiêu nhà mình. Ngay lập tức, anh Ly đã truy hô ứng cứu đồng thời xông vào giữ chặt 1 thanh niên.

Lúc này, 3 đối tượng khác liền cầm gậy xông vào đánh anh Ly để giải cứu cho đồng bọn. Trong lúc giằng co, anh Ly vơ được cái kéo cắt cành, đâm 1 nhát vào đùi tên trộm, tuy nhiên, do sợ tình huống xấu có thể xảy ra nếu chúng liều mạng nên bất lực nhìn các tên trộm chạy thoát.

Nơi anh Ly một mình chống lại bốn tên
Nơi anh Ly một mình chống lại bốn tên "tiêu tặc": Ảnh N.H

Qua khai báo, chủ khai vườn tiêu bị cắt trộm cho biết vườn trồng từ tháng 6-2016, đến nay bị kẻ trộm cắt hơn 50 trụ.

Nguyễn Huy

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.