Gia Lai: Vụ án mạng nghiêm trọng tại Đức Cơ: Hung thủ đã nhận tội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 24-1, Đại tá Phan Văn Chẩn-Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố thông tin ban đầu vụ giết hại hai cha con tại huyện Đức Cơ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh: Hữu Trường
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh: Hữu Trường

Theo đó, lúc 1 giờ 10 phút sáng 21-1, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo từ Công an huyện Đức Cơ, tại nhà ông Nguyễn Xuân Cường xảy ra vụ án mạng làm ông Cường và cháu Nguyễn Thị Thu Thủy (18 tuổi) tử vong và bà Phạm Thị Mão (56 tuổi) và bà Lưu Thị  Hồ (90 tuổi) bị thương. Xét thấy đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ. Trên cơ sở điều tra, các tài liệu thu thập được, 18 giờ ngày 23-1, cơ quan điều tra đã tiến hành mật phục, bắt khi đối tượng này đang di chuyển trên quốc lộ 19B từ huyện Đức Cơ đi TP. Pleiku đến khu vực xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) và đang đăng ký tạm trú tại thôn 4, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Bước đầu, đối tượng khai nhận vào đêm xảy ra án mạng, Tiến đi ngang qua nhà ông Nguyễn Xuân Cường thì thấy có con chó xích ở giữa sân nên nảy sinh ý định vào trộm cắp.

Tiến mang theo một chiếc vợt muỗi được tháo lưới để độ chế làm roi điện dùng làm dụng cụ để bắt chó. Tiến đã cắt lưới B40 ở phía sau nhà để lẻn vào sân nên gây tiếng động khiến ông Cường tỉnh dậy rồi bật điện nhà và mở cửa. Sau khi không thấy động tĩnh gì ông Cường đã tắt điện đi ngủ tiếp nên Tiến tiếp tục trốn khỏi nơi ẩn nấp để hành động. Nhưng ông Cường đã bất ngờ mở cửa bật điện phát hiện ra Tiến nên đã kéo Tiến vào trong nhà để làm rõ.

Vì hoảng sợ, nên Tiến đã rút sẵn con dao gấp ở trong người ra để đâm tới tấp vào người ông Cường. Thấy vậy, vợ ông Cường là bà Phạm Thị Mão và con gái Nguyễn Thị Thu Thủy đã ra ứng cứu. Nhưng Tiến đã dùng dao chống trả khiến những người trong gia đình ông Cường đều bị thương nặng và gục tại chỗ. Sau khi gây án, Tiến trốn khỏi hiện trường đến một quán bida ở xã Ia Din, huyện Đức Cơ rồi di chuyển lên phòng trọ của mình tại thôn 4 xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Đến ngày 23-1, Tiến đi xe máy về nhà mình tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla để dò la tin tức. Chiều ngày 23-1, khi Tiến đang trên đường đi TP. Pleiku thì bị lực lượng Công an mật phục bắt giữ.

Được biết, Tiến từng có thời gian tham gia quân đội nhưng đã xuất ngũ và đi làm tại nhiều địa phương. Khoảng một tháng trở lại đây, Tiến đi làm phụ khuân vác cho một cửa hàng cám gạo ở thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Theo những người dân ở địa phương, Tiến là thanh niên khá hiền lành và không mải mê chơi bời. Tiến không có nhiều mối quan hệ ở địa phương vì thường xuyên đi làm ăn xa. Nhà Tiến khá nghèo. Bố Tiến từng là bộ đội đã xuất ngũ, mẹ Tiến hiện đang là công nhân của Công ty 74, Binh đoàn 15.

“Đây mới là những thông tin ban đầu về vụ án, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xem Tiến có phải là đối tượng duy nhất hay có đồng phạm cùng thực hiện”-Đại tá Phạm Văn Chẩn cho biết.

Báo Gia Lai sẽ tiếp tục thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng này.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.