Những tác phẩm được thực hiện cầu kỳ tại 'Sống cùng World Cup'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vẽ cờ, làm cup mô hình, biểu diễn với trái bóng.. được tác giả Trần Tuấn Anh sắp đặt, thể hiện tinh tế để gửi đến cuộc thi ảnh "Sống cùng World Cup".

Liên hệ với tác giả đang gửi nhiều ảnh nhất dự thi, được biết anh là Trần Tuấn Anh (sinh năm 1988) hiện làm design tự do tại Hà Nội, đến với nhiếp ảnh là do tự mày mò, tìm hiểu. Nhờ sự thường xuyên theo dõi mục thể thao trên Zing.vn qua điện thoại, Tuấn Anh đã biết đến cuộc thi và quyết định đầu tư để tham gia.
Liên hệ với tác giả đang gửi nhiều ảnh nhất dự thi, được biết anh là Trần Tuấn Anh (sinh năm 1988) hiện làm design tự do tại Hà Nội, đến với nhiếp ảnh là do tự mày mò, tìm hiểu. Nhờ sự thường xuyên theo dõi mục thể thao trên Zing.vn qua điện thoại, Tuấn Anh đã biết đến cuộc thi và quyết định đầu tư để tham gia.
 “Trước đây mình cũng chụp trẻ em đá bóng nhiều nhưng vì thể lệ yêu cầu ảnh chụp trong thời gian diễn ra World Cup nên cuối tuần mình về quê Nam Định để chụp mới toàn bộ các bức ảnh dự thi”, Tuấn Anh chia sẻ.
“Trước đây mình cũng chụp trẻ em đá bóng nhiều nhưng vì thể lệ yêu cầu ảnh chụp trong thời gian diễn ra World Cup nên cuối tuần mình về quê Nam Định để chụp mới toàn bộ các bức ảnh dự thi”, Tuấn Anh chia sẻ.
 Từng chụp và tiếp xúc với trẻ em nên Tuấn Anh thấy không gặp bất cứ trở ngại gì khi chụp ảnh, thậm chí có phần dễ dàng và thoải mái. “Mình may mắn vì gần nhà có rất nhiều trẻ em thích bóng đá nên cứ về quê là có chủ đề khai thác, mà trẻ con thì tụi nhỏ lúc nào cảm xúc của chúng cũng rất chân thực”, nhiếp ảnh gia nói.
Từng chụp và tiếp xúc với trẻ em nên Tuấn Anh thấy không gặp bất cứ trở ngại gì khi chụp ảnh, thậm chí có phần dễ dàng và thoải mái. “Mình may mắn vì gần nhà có rất nhiều trẻ em thích bóng đá nên cứ về quê là có chủ đề khai thác, mà trẻ con thì tụi nhỏ lúc nào cảm xúc của chúng cũng rất chân thực”, nhiếp ảnh gia nói.
 “Vì thế mình để các bé tự nhiên chơi bóng như ngày thường. Công việc của mình chỉ là đợi chờ để bắt những khoảnh khắc đẹp”, Tuấn Anh cho rằng cứ đưa cho bọn trẻ một quả bóng và xem chúng làm được rất nhiều điều thú vị.
“Vì thế mình để các bé tự nhiên chơi bóng như ngày thường. Công việc của mình chỉ là đợi chờ để bắt những khoảnh khắc đẹp”, Tuấn Anh cho rằng cứ đưa cho bọn trẻ một quả bóng và xem chúng làm được rất nhiều điều thú vị.
 Sân chơi của trẻ em nông thôn là những bãi đất trống dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Chúng say mê khi được chơi bóng, thích thú khi lần đầu tiên được chạm vào cúp vàng dù chỉ là mô hình.
Sân chơi của trẻ em nông thôn là những bãi đất trống dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Chúng say mê khi được chơi bóng, thích thú khi lần đầu tiên được chạm vào cúp vàng dù chỉ là mô hình.
 Sau trận bóng, lũ trẻ rủ nhau tắm mát bên dòng sông Sò, con sông gắn liền với tuổi thơ của tác giả cũng như nhiều thế hệ trên mảnh đất Xuân Trường (Nam Định).
Sau trận bóng, lũ trẻ rủ nhau tắm mát bên dòng sông Sò, con sông gắn liền với tuổi thơ của tác giả cũng như nhiều thế hệ trên mảnh đất Xuân Trường (Nam Định).
Trong các bức ảnh, Tuấn Anh ưu tiên chụp tốc độ cao để có thể bắt dính được từng khoảnh khắc.
Trong các bức ảnh, Tuấn Anh ưu tiên chụp tốc độ cao để có thể bắt dính được từng khoảnh khắc.
Để các bức ảnh có thêm không khí World Cup, chàng trai 8X đã vẽ thêm quốc kỳ của các nước có đội bóng tham dự. Nhiều trẻ nhỏ hào hứng khi lần đầu được mang hình lá cờ của đội bóng mình yêu thích.
Để các bức ảnh có thêm không khí World Cup, chàng trai 8X đã vẽ thêm quốc kỳ của các nước có đội bóng tham dự. Nhiều trẻ nhỏ hào hứng khi lần đầu được mang hình lá cờ của đội bóng mình yêu thích.
 “Nó cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được chú ạ, hơn ba ngày lương hưu của tôi đấy”, Tuấn Anh nhớ lại câu chuyện của hai ông cháu trong bức ảnh anh khá tâm đắc.
“Nó cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được chú ạ, hơn ba ngày lương hưu của tôi đấy”, Tuấn Anh nhớ lại câu chuyện của hai ông cháu trong bức ảnh anh khá tâm đắc.
 “Bóng đá là 5% tài năng và 95% luyện tập”, nhìn cậu bé fan Cristiano Ronaldo tập luyện với quả bóng khiến Tuấn Anh liên tưởng ngay tới câu nói nổi tiếng đó.
“Bóng đá là 5% tài năng và 95% luyện tập”, nhìn cậu bé fan Cristiano Ronaldo tập luyện với quả bóng khiến Tuấn Anh liên tưởng ngay tới câu nói nổi tiếng đó.
 “Cậu bé cười khoái chí khi tự làm được chiếc cup giống cup vàng World Cup, mà cậu chỉ được nhìn thấy qua tivi. Chiếc cup của cậu bé chỉ làm bằng rơm, băng dính và một quả bưởi”.
“Cậu bé cười khoái chí khi tự làm được chiếc cup giống cup vàng World Cup, mà cậu chỉ được nhìn thấy qua tivi. Chiếc cup của cậu bé chỉ làm bằng rơm, băng dính và một quả bưởi”.
 Là một người khá đam mê bóng đá, Tuấn Anh cho rằng chơi bóng có thể giúp chúng ta làm được những điều vượt qua khả năng bản thân.
Là một người khá đam mê bóng đá, Tuấn Anh cho rằng chơi bóng có thể giúp chúng ta làm được những điều vượt qua khả năng bản thân.
 Yêu thích bóng đá và chưa bỏ một trận đấu nào trong mùa World Cup năm nay, Tuấn Anh hy vọng Brazil – đội bóng yêu thích của anh sẽ giành được cup vàng.
Yêu thích bóng đá và chưa bỏ một trận đấu nào trong mùa World Cup năm nay, Tuấn Anh hy vọng Brazil – đội bóng yêu thích của anh sẽ giành được cup vàng.
Mùa World Cup cũng là mùa tụi nhỏ được nghỉ hè. Tụi nhỏ lại sống trong những ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá.



Quỳnh Trang (zing)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.