10 bức ảnh đẹp mê mẩn của cuộc thi ảnh NatGeo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ một bước nhảy của một cậu bé bên một vũng nước nhỏ, một lễ hội bay cầu mưa, một phiên bản "tốc váy" của cô đào Marilyn Monroe... trông đẹp đến mê hồn trước ống kính của nhiếp ảnh gia.
Hình trên là một cậu bé nhảy qua một vũng nước nhỏ bên bờ biển tại một làng chài gần Cox’s Bazar, Bangladesh. Tác giả của bức ảnh là nhiếp ảnh gia Yousuf Tushar.
Hơn 5.000 gia đình trong làng kiếm sống bằng nghề đánh bắt thủy sản và chế biến cá khô. Những đứa trẻ trong làng không có đồ chơi vì vậy nhảy hoặc chạy gần như là hoạt động vui chơi duy nhất của chúng.
Đó là một trong 10 bức ảnh được các biên tập viên của National Geographic tuyển chọn trong số những tác phẩm thuộc hạng mục "Con người" gửi tới tham dự cuộc thi ảnh "National Geographic Travel Photographer" năm 2018.
Những bức ảnh tuyệt đẹp trong cuộc thi ảnh danh giá nhất hành tinh National Georgraphic 2018 mang vẻ đẹp ấn tượng và gợi cảm xúc lắng đọng, khiến người xem không thể rời mắt.
Ảnh tham dự cuộc thi năm nay được chia thành ba hạng mục bao gồm: Thiên nhiên, Con người và Đô thị.

Người chiến thắng từng hạng mục sẽ được vinh danh và nhận 10.000 USD tiền thưởng cùng danh hiệu Nhiếp ảnh gia du lịch trong năm của National Geographic.

Nghi lễ bay để cầu mưa của người Totonacas ở Mexico
Nghi lễ bay để cầu mưa của người Totonacas ở Mexico
Nữ nhiếp ảnh gia Veronica Domit đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng về "nghi lễ bay" của những người bản xứ Totonacas ở Mexico.
Domit chia sẻ nghi lễ này được diễn ra vào giữa trưa, thời điểm "Mẹ Trái đất" hướng về "Cha Mặt trời" và người Totonacas thực hiện nghi lễ này mỗi năm một lần để cầu mưa với mong muốn có một vụ mùa bội thu.
Nhiếp ảnh gia người Úc Aidan Williams chụp bức ảnh tuyệt đẹp này về vận động viên thể thao mạo hiểm Andrey Karr của nhóm Western Riders, khi anh này bước đi trên một sợi dây, bên dưới là những con sóng lớn ở Nazare, Bồ Đào Nha.
Trong chuyến đi Hawaii, nhiếp ảnh gia người Mỹ Peyton Sickles đã tình cờ ghi lại bức ảnh hai cậu bé đang bơi trong một bể bơi đáy kính ở Oahu.
Một "bản sao" màn tốc váy kinh điển của Marilyn Monroe được nhiếp ảnh gia Tihomir Trichkov tình cờ ghi lại sau khi một cơn gió thổi tung trang phục của các diễn viên trong một phim trường ở Ấn Độ.
Mọi chuyến tàu chật ních người đang tiến vào một nhà ga ở Bangladesh trong thời gian diễn ra lễ hội Hồi giáo Eid-ul Adha.

Rất nhiều người trong số những hành khách này đã rời khỏi các thành phố lớn nơi họ sinh sống và làm việc để trở về quê nhà đón mừng ngày lễ bên người thân. Hình ảnh được chụp bởi Yousuf Tushar.

Nhiếp ảnh gia Jeremy Lasky đến từ California (Mỹ) đã bắt gặp hai chàng trai đang chơi bóng rổ tại một góc phố ở thủ đô Havana, Cuba.
Bức ảnh với sắc đỏ chủ đạo này được nhiếp ảnh gia Mahesh Lonkar chụp tại một lễ hội diễn ra ở ngôi đền Shri Nath Mhaskoba, nằm gần thành phố Saswad, Maharashtra, Ấn Độ.
Các nhà sư tập trung trong một buổi tụng kinh hằng tuần tại tu viện Tashi LhunPo ở Tây Tạng, bức ảnh do nhiếp ảnh gia Mattia Passarini chụp.
Tu viện Tashi LhunPo được thành lập năm 1447 bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên và là tu viện có ảnh hưởng nhất ở Shigatse, thành phố lớn thứ hai ở Tây Tạng với nhà khoảng 2.000 nhà sư.
Bức ảnh chụp các công nhân đóng tàu tại Char Kaliganj ở Dhaka, Bangladesh do nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha, Mauro de Bettio chụp.
Char Kaliganj là nơi có một trong những nhà máy đóng tàu lớn nhất châu Á. Mauro de Bettio cho biết: "Đây là nơi tập kết, tháo dỡ các tàu vận tải cũ và đóng mới những con tàu có kích thước lớn với khoảng 15.000 lao động".
Độ tuổi của người lao động ở đây dao động từ 8-80 tuổi. Điều kiện làm việc ở đây vô cùng vất vả, ô nhiễm và tồn tại nhiều nguy hiểm song công việc này mang lại cho người dân hàng nghìn việc làm và thu nhập để nuôi sống gia đình.
Minh Hải (DM/NatGeo/TTO)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.