Đến Sarangkot ngắm bình minh trên dãy Himalaya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau một chuyến xe dài từ thủ đô Kathmandu (Nepal), tôi kịp lên tới Sarangkot khi mặt trời bắt đầu lặn xuống sau rặng núi Fish Tail nổi tiếng.
 Hoa ở Sarangkot
Hoa ở Sarangkot
Sarangkot là một ngôi làng nhỏ cách Pokhara khoảng 15km. Đây là nơi đặc biệt vì bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng Pokhara lẫn các đỉnh núi của dãy Himalaya (đoạn chạy qua Nepal được gọi là Annapurna).
Khi đang lững thững vác balô và đi bộ lên khách sạn nằm ở trên đồi, tôi đã đứng lặng người khi được chứng kiến ánh nắng dần tắt, những ngọn núi từ vàng chuyển sang trắng và sẫm dần, một thứ ánh sáng kỳ ảo và đẹp đẽ.
Tôi cứ thế đứng nhìn mặt trời tắt nắng hẳn, trên tay là cốc bia của Nepal và tận hưởng phút giây quý giá như thế. Và sau đó là tôi phải mò mẫm từng bậc thang lên đỉnh đồi dưới ánh trăng, hoàn toàn không có điện hay đèn pin. 
Đi được một lúc, tôi gối đầu nằm nhìn bầu trời đầy sao và trăng, xa xa dưới thung lũng là Pokhara với chi chít chấm vàng. 
Ở đây cuộc sống dường như diễn ra rất chậm chạp, bình thản. 9 giờ tối chỉ còn một vài khách sạn sáng đèn, còn người dân thì đang say ngủ. Tôi cũng đi ngủ sớm để mai dậy sớm ngắm bình minh - điều mong chờ nhất khi lên Sarangkot này.
4 giờ sáng, tôi chạy và đi bộ lên khu vực ngắm mặt trời mọc, ở đây có rất nhiều người với nhiều quốc tịch khác nhau đang tụ họp lại, tán chuyện và chờ bình minh lên. 
Lúc này trời chỉ mới hơi hửng sáng, xung quanh chỗ tôi đứng là cả một biển mây, sương trắng khiến không gian trở nên kỳ ảo. 
Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện và trải dài, cả dãy núi Annapura như sáng bừng lên, rực rỡ và lộng lẫy, những ngọn núi tuyết ngàn năm dần dần hiện ra ngạo nghễ dưới ánh nắng và trời xanh ngắt. Chỉ chưa đầy 10 phút, cả thung lũng Pokhara hiện ra đầy quyến rũ dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Ở Sarangkot còn có dịch vụ bay dù lượn qua các dãy núi lúc bình minh, bạn sẽ được bay gần hơn tới núi, được chao đảo giữa không gian bao la rộng lớn, được chứng kiến màu sắc huyền ảo từ hồng, tím sang vàng và cả một vùng trời và các dãy núi bừng sáng. Đó là một khoảnh khắc khó có thể quên.
Yoga ở Sarangkot - ảnh: intoroigap
Yoga ở Sarangkot - ảnh: intoroigap
Thông tin thêm:
Từ thủ đô Kathmandu bạn có thể bay tới Pokhara, thời gian bay chỉ khoảng 45 phút, sau đó thuê taxi đi thêm 15km để tới làng Sarangkot. Hoặc bạn có thể đi xe buýt từ Kathmandu lên Sarangkot. Tuy nhiên sẽ mất cả một ngày vì đường sá ở Nepal không được tốt và thường xuyên xảy ra tắc đường.
Sarangkot có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn với nhiều mức giá khác nhau nhưng bạn nên chọn những khách sạn ở trên đồi cao để có view đẹp.
Từ đó bạn đi bộ lên viewpoint ngắm bình minh lẫn hoàng hôn đều không bị mất quá nhiều thời gian.
Đỉnh Annapurna II (7927m)
Đỉnh Annapurna II (7927m)
Hoàng hôn ở Sarangkot
Hoàng hôn ở Sarangkot
Pokhara hiện ra...
Pokhara hiện ra...
 ... dưới ánh nắng
... dưới ánh nắng
Tour bay ngắm bình minh ở Sarangkot
Tour bay ngắm bình minh ở Sarangkot
Dương Quán Hạ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.