Lạc bước vào "Venice của xứ Huế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Thừa Thiên - Huế từ lâu đã nổi danh với những danh lam thắng cảnh vừa cổ kính lại thơ mộng. Nếu có dịp ghé thăm mảnh đất Cố đô, bạn đừng quên tham quan đầm Chuồn, địa danh được rất nhiều du khách ví von là Venice của xứ Huế.
 

 

Đầm Chuồn là một phần trong hệ thống đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên - Huế.
 

 

Đầm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km về phía Nam, thuộc huyện Phú Vang. Đầm Chuồn có diện tích lên đến 100 ha.
 

 

Bạn chỉ cần đi theo quốc lộ 49 hướng về An Truyền, qua cầu Tư Hiền sẽ đến nơi.
 

 

Để tiện cho việc ngắm nhìn quang cảnh trầm mặc của phố cổ thành đô, du khách nên di chuyển bằng xe máy, vì ở đây là thành phố du lịch nên dịch vụ cho thuê xe máy trong ngày với giá 100.000 - 120.000 đồng/ngày rất phổ biến.
 

 

Đầm Chuồn đẹp nhất là lúc bình minh và hoàng hôn.
 

 

Về Đầm Chuồn từ tháng 4-7, du khách còn được hòa vào không khí rộn ràng của mùa thu hoạch hải sản trên đầm và tham gia lễ hội rước Tổ làng Chuồn vào ngày 15, 16 và 17/7 Âm lịch hàng năm.
 

 

Cảnh ngư dân quăng chài kéo lưới giữa hồ, bắt cua ốc tay chân lấm lem bùn lầy, cảnh mua bán tấp nập nơi làng quê nhỏ, cảnh trẻ con đùa vui làm nước bắn tung tóe lên người là những “thước phim” đẹp nhất.
 

 

Đối với nhiều dân phượt, đầm Chuồn được mệnh danh là điểm đến 3 trong 1 hành trình: là nơi chơi được, ăn được và ngủ lại được.
 

 

Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm ở trọ “miễn phí” trong nhà chồ - nét chấm phá miền sông nước đầm Chuồn. Nhà chồ là loại nhà tạm bợ được xây dựng ngay trên sông, thường được ngư dân ở đây làm nơi trú chân khi mỏi mệt. Du khách có thể dừng chân nơi này để thưởng thú cảnh đêm đầm Chuồn mà không cần mất phí.
 

 

Hiện tại, dịch vụ du lịch cũng được người dân bản địa chăm chút hơn nên sẽ không quá khó khăn cho du khách tìm đến phòng nghỉ tiện nghi, sạch sẽ.
 

 

Tới đây, bạn đừng quên thưởng thức những món hải sản tươi ngon.
 

 

Đặc biệt, rượu làng Chuồn nơi đây cũng rất ngon và nổi tiếng.

Phượng Vũ/KHPT

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.