Xuân trên đảo Tiên Nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 5 giờ sáng 1-1-2012, mặt trời bắt đầu tỏa những tia nắng đầu ngày trên đại dương mênh mông xanh thẳm. Vừng đông rực hồng kỳ vĩ dát vàng đến từng dợn sóng lăn tăn yên bình. Trong ngày đầu tiên của năm mới 2012, chúng tôi vui mừng được có mặt trên đảo Tiên Nữ (quần đảo Trường Sa), điểm cực Đông của Tổ quốc, nơi mỗi ngày đều được đón ánh mặt trời đầu tiên của đất nước.

Đảo Tiên Nữ. Ảnh: Phương Duyên
Bình minh trên biển. Ảnh: Phương Duyên

1. Rời tàu HQ 936, chiếc xuồng nhỏ bồng bềnh đưa chúng tôi cập vào đảo Tiên Nữ-hòn đảo mang cái tên lãng mạn bậc nhất trong số 33 điểm đảo của quần đảo Trường Sa. Đây cũng là đảo xa nhất tính từ đất liền với khoảng cách đến gần 400 hải lý (gần 800 cây số). Càng tiến gần đến “nàng tiên” xinh đẹp này, nước biển càng đổi màu nhanh chóng và ngoạn mục: Từ xanh thẳm, xanh lơ đến xanh trong màu ngọc bích. Trước mũi xuồng, từng đàn cá nhỏ màu trắng bạc đua nhau búng mình lên khỏi mặt nước như một lời chào thân thiện. 

Đảo Tiên Nữ. Ảnh: Phương Duyên
Đảo Tiên Nữ. Ảnh: Phương Duyên

Tiên Nữ mỗi lúc một gần lại. Nổi bật trên nền trời nước bao la là lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới trên cột cờ của đảo khiến bất cứ ai cũng cảm thấy một niềm tự hào khó tả, dù rằng lúc này đảo chìm Tiên Nữ trước mắt chúng tôi chỉ là một khối nhà khiêm tốn giữa đại dương. Tổ quốc không còn là khái niệm quá lớn lao hay “chung chung” nữa. Tổ quốc là đây.

Trong ánh ngày tươi tắn, mùa xuân đã chạm cửa Tiên Nữ khi những món quà Tết từ đất liền được chuyển đến: Mai vàng, nếp, lá dong, bánh kẹo… Đại úy Phan Ngọc Quế- phụ trách bộ phận cơ yếu của đảo, người sắp đón cái Tết thứ hai trên đảo Tiên Nữ- xúc động bày tỏ: “Ngoài những món quà vật chất, sự có mặt của các nhà báo là niềm động viên về tinh thần lớn nhất đối với cán bộ chiến sĩ trên đảo trong ngày đầu tiên của năm mới 2012…”.

Tết sớm với cán bộ chiến sĩ trên đảo Tiên Nữ. Ảnh: Phương Duyên
Tết sớm với cán bộ chiến sĩ trên đảo Tiên Nữ. Ảnh: Phương Duyên

Cũng qua 2 cái Tết xa nhà- một năm huấn luyện tân binh ở vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa) và năm nay ở Tiên Nữ- chiến sĩ Cao Phi Hùng, quê Biên Hòa, Đồng Nai, không giấu được niềm vui khi “nhà có khách”. Hùng phấn chấn cho hay, từ sáng sớm gia đình và bạn bè đã tới tấp gọi điện chúc mừng năm mới.

“Cũng thấy nôn nao và bâng khuâng hơn mọi ngày. Nhớ không khí ấm cúng ở nhà, cảnh cả gia đình quây quần chúc Tết vào đêm 30, nhớ những món ăn ngon ngày Tết như bánh chưng củ kiệu, thịt kho hột vịt…”- chàng lính trẻ bồi hồi tâm sự.

Xuân đoàn tụ của hai anh em Nguyễn Đình Minh và Nguyễn Đình Thanh trên đảo Tiên Nữ. Ảnh: Phương Duyên
Xuân đoàn tụ của hai anh em Nguyễn Đình Minh và Nguyễn Đình Thanh trên đảo Tiên Nữ. Ảnh: Phương Duyên

2. Không khí của Tết sớm càng thêm ấm áp khi ngay tại đảo có một cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa hai anh em ruột Nguyễn Đình Thanh và Nguyễn Đình Minh, một người là quân nhân chuyên nghiệp phụ trách ra-đa đảo Tiên Nữ, còn một người là nhân viên kỹ thuật của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), đang cùng đơn vị đến tu sửa, nâng cấp cột viễn thông của Viettel tại đây. Trung úy Nguyễn Đình Thanh, quê Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, mỗi người một nơi, một việc nên đã 3 năm rồi anh em mới được gặp lại nhau; nhưng may mắn là năm nay cả hai anh em sẽ cùng nhau về quê đón Tết Nhâm Thìn trên chuyến tàu HQ 936. Anh Trần Đình Minh cũng nở nụ cười sáng rỡ: “Thật vui mừng và hạnh phúc khi lần đầu gặp anh trai ở đảo Tiên Nữ.

Bình thường anh em chỉ liên lạc qua chat, qua điện thoại thôi”. Rất hiểu nỗi khó khăn của người lính đảo vì đã tham gia nhiều chuyến đi nâng cấp cột viễn thông Viettel ở các đảo, Minh cho biết anh rất vinh dự vì có người anh trai làm nhiệm vụ ngoài đảo xa. Và như thế, bằng nhiều cách khác nhau, cả hai đều đã đóng góp một phần sức mình cho biển đảo Việt Nam thân thương.

Niềm vui của Đại úy Phan Ngọc Quế khi chăm sóc cây bàng vuông-cây xanh duy nhất trên đảo. Ảnh: Phương Duyên
Niềm vui của Đại úy Phan Ngọc Quế khi chăm sóc cây bàng vuông-cây xanh duy nhất trên đảo. Ảnh: Phương Duyên

Song, điều khiến khách đến đảo rất ấm lòng còn là sự hiện diện của một cây bàng vuông trên đảo. Đảo chìm còn thiếu đất, thiếu chỗ trồng rau thì làm sao trồng được bàng vuông? Ai cũng biết, nơi đây, đất trồng rau phải được chuyển đến hàng năm bằng tàu biển. Vậy mà một cây bàng vuông, loài cây đặc trưng nhất ở các đảo nổi, đã được Đại úy Phan Ngọc Quế tự tay ươm trồng trong một chậu đất nhỏ từ hơn 1 năm trước, như một “kỳ tích”. Trừ đám rau mầm ra, đây là cây xanh duy nhất trên đảo.

Từ một quả bàng vuông trôi dạt trên biển, cây bàng vuông cứng cáp giờ đã trưởng thành, làm đẹp lòng người với mong muốn có thêm màu xanh trên hòn đảo vốn đã quá chật hẹp. Cây cao chỉ khoảng nửa mét, trong khi nếu trồng trong điều kiện bình thường thì đã phải cao đến 2 mét. Vậy mới hiểu được vẻ rạng rỡ trên gương mặt Đại úy Phan Ngọc Quế khi nâng niu chăm sóc từng chiếc lá bàng vuông. “Nếu nó lớn thêm thì tôi sẽ thay chậu”-chỉ vào chiếc xô đang được “trưng dụng” để trồng rau, người sĩ quan cơ yếu vui vẻ dự tính.

Đó thật là điều “xa xỉ” đối với một đảo chìm như Tiên Nữ. Nhưng, với lính đảo nơi này, niềm vui giản dị ấy mới chính là Xuân... 

Phương Duyên

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp đêm Giao thừa ở Phố núi

Ấm áp đêm Giao thừa ở Phố núi

(GLO)- Trong tiết trời se lạnh của Phố núi, từ khắp các ngã đường, hàng ngàn người dân đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết để vui chơi và cùng nhau chào đón thời khắc thiêng liêng nhất chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Những so sánh thú vị về Tết xưa, Tết nay

Những so sánh thú vị về Tết xưa, Tết nay

Ngoảnh nhìn cái Bính Thân 2016 vừa qua và cả nhiều cái Tết trước đó, hẳn chúng ta nhận ra không ít điều đã thay đổi cùng sự biến chuyển của dòng chảy thời gian. Nhiều điều cũ dần mất đi, nhiều điều mới lại đến. Tết chưa bao giờ hết ý nghĩa, chỉ có cách chúng ta đón nhận Tết là đã khác đi nhiều, đặc biệt là đối với trẻ em.

Tặng hàng ngàn suất quà Tết cho đối tượng chính sách

(GLO)- Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, huyện Chư Pưh đã trao quà Tết của Chủ tịch nước và UBND tỉnh Gia Lai cho 1.079 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền 135 triệu đồng.
Chợ hoa Chư Sê: Sôi động ngày giáp Tết

Chợ hoa Chư Sê: Sôi động ngày giáp Tết

(GLO)- Lượng người đổ về chợ trung tâm huyện Chư Sê khá tấp nập trong ngày cuối năm. Đặc biệt, chợ hoa Chư Sê ngày giáp Tết nhộn nhịp người dân đến xem và chọn cho mình những chậu hoa ưng ý với giá cả hợp lý hơn để về vui Xuân, đón Tết.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm công nhân, chúc Tết Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm công nhân, chúc Tết Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai

(GLO)- Tối 7-2 ( 29Tết), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm công nhân và chúc Tết Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Gia Lai.
Chợ quê ngày giáp Tết

Chợ quê ngày giáp Tết

(GLO)- Đến với chợ quê những ngày giáp Tết Bính Thân, ngay lối vào chợ chúng tôi đã thấy bày bán la liệt những hàng thờ cúng, những bó cúc vàng ươm, những nải chuối xanh, lá gói bánh chưng cùng những nụ cười tươi rói như nhắc Tết đang đến thật gần.
Hân hoan chào đón năm mới

Hân hoan chào đón năm mới

(GLO)- Những ngày cuối năm, Phố núi Pleiku trở nên nhộn nhịp bởi tiếng nhạc chào đón năm mới hòa cùng dòng người tấp nập trên đường, ai cũng có những dự định riêng nhưng điều chung một mục đích là chuẩn bị đón năm mới. Các tuyến phố, hay các công viên, quán cà phê, nhà hàng… được trang hoàng rực rỡ với cờ, hoa, điện nhấp nháy đủ màu sắc báo hiệu năm mới đang chạm ngõ từng nhà.
Đảm bảo nguồn điện phục vụ Tết Nguyên đán

Đảm bảo nguồn điện phục vụ Tết Nguyên đán

(GLO)- Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ nhu cầu sinh hoạt và vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Công ty Điện lực Gia Lai (PCGL) đã chuẩn bị các phương thức vận hành cấp điện căn cứ theo thông số vận hành nguồn lưới hiện tại và dự báo nhu cầu tăng trưởng phụ tải.
Làm mới đồ đồng

Làm mới đồ đồng

(GLO)- Sau khi làm sạch các món đồ qua nước, anh bắt đầu bật mô tơ, dùng xút đồng quẹt lên phớt vải đánh bóng rồi đưa món đồ vào làm sạch từng góc cạnh. Sau cùng, đồ vật được lau lại một lần nữa với bột làm sáng để sáng bóng lên như mới.
Việt Nam vẫn còn… đủng đỉnh giao thương

Việt Nam vẫn còn… đủng đỉnh giao thương

(GLO)- Mười mấy năm trước, khi thủ tục và phương tiện di chuyển trong khu vực còn khá nhiêu khê, tôi đã có một chuyến du khảo nhọc nhằn mà thú vị ở vài quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Kông. Và bất chợt nảy ra ao ước: Rồi đến một ngày, cộng đồng ASEAN sẽ thống nhất bỏ thủ tục visa nhập cảnh, thủ tục và phương tiện di chuyển nội vùng sẽ thông thoáng, thậm chí phát hành cả đồng tiền chung (như cộng đồng EU)…