Trò chuyện cùng người đẹp Trương Thị Hải Vân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lần đầu tiên, Gia Lai có một thí sinh vào top 15 và đạt danh hiệu người có nụ cười đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình Hải Vân mà còn là sự tự hào của người dân Gia Lai, của cộng đồng người dân tộc Bahnar ở Tây Nguyên.

Hải Vân là kết quả của mối tình giữa một người con đất Quảng với cô gái Bahnar quê ở Kon Tum. Mang trong mình hai dòng máu nên vẻ đẹp của Hải Vân rất lạ, có người nói nhìn Hải Vân có vẻ đẹp Tây... Nguyên. Cộng với hình thể chuẩn, trong cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II, Hải Vân luôn được khán giả và Ban tổ chức đánh giá rất cao. Kết quả đêm chung kết không được như mọi người mong đợi, Hải Vân không lọt vào top 6 nhưng việc dừng lại ở top 15 và đạt danh hiệu người có nụ cười đẹp nhất đã là kết quả cao nhất từ trước giờ của một người con Gia Lai.

Hạnh phúc khi nhận danh hiệu người có nụ cười đẹp nhất
Hạnh phúc khi nhận danh hiệu người có nụ cười đẹp nhất

- Chúc mừng Hải Vân đã đạt được kết quả cao tại cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia duy nhất trong năm 2011! Em có thể chia sẻ với người Gia Lai về bản thân?

Hải Vân: Em sinh ra và lớn lên tại phường Hoa Lư-TP. Pleiku. Cha em là người dân tộc Kinh, quê ở Quảng Nam hiện đang làm nghề thợ xây. Mẹ tên là Kyaih người Bahnar và em có một người em đang theo học nghề tại TP. Hồ Chí Minh.

Hải Vân lọt vào Top 5 người đẹp Tài năng với tiết mục đánh đán T'rưng và hát bài
Hải Vân lọt vào Top 5 người đẹp Tài năng với tiết mục đánh đán T'rưng và hát bài Bạn ơi lắng nghe

Trước đây, mẹ em là nhân viên khảo sát thiết kế tại Công ty Tư vấn Thiết kế tỉnh Gia Lai. Ba mẹ gặp nhau và kết duyên, sinh ra em- đó là một sự kết hợp hài hòa của dòng máu Kinh và Bahnar. Vì mẹ em không có họ, chỉ có tên nên hai người đã quyết định lấy họ cha và dân tộc của mẹ làm khai sinh cho em.

Hiện em đang là sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình II tại TP. Hồ Chí Minh. Em luôn cố gắng học để không phụ công ơn sinh thành của cha mẹ và sự dạy dỗ của các thầy- cô giáo.

- Cơ duyên nào đưa em đến với cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II?

Hải Vân (số 59) và các bạn thí sinh khác.
Hải Vân (số 59) và các bạn thí sinh khác.

Hải Vân: Em đến với cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II rất tình cờ. Một hôm, bạn ở phòng bên cạnh rủ em đi dạo phố rồi ngồi uống sinh tố ở lề đường thì gặp đạo diễn thời trang Trần Mạnh Tiến-anh của bạn em (người từng phát hiện và huấn luyện thành công rất nhiều hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, siêu mẫu... P.V). Trong lúc trò chuyện, vô tình em kể về Gia Lai, về Tây Nguyên, về nét riêng của dân tộc Bahnar... Lúc ấy, anh Tiến mới phát hiện ra em là người dân tộc Bahnar. Anh ấy đã quả quyết chắc chắn em sẽ có bước chuyển rất sáng sủa vì anh ấy đang đi tìm một người dân tộc thiểu số để dự thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Thú thật lúc đó em cũng không tin, vì ở TP. Hồ Chí Minh người tốt-kẻ xấu khó phân biệt lắm! Sau đó, em có theo học lớp người mẫu của Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh.
 


Sau hơn 8 tháng rèn luyện, em được trang bị tương đối đầy đủ hành trang để bước vào cuộc thi nhan sắc lớn nhất nước trong năm 2011. Tất cả trang phục em đều được anh Tiến hỗ trợ. Em tập đánh đàn T’rưng với cô giáo Tuyết Lê- giảng viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên em lọt vào top 5 người đẹp tài năng với bài dân ca Bahnar: Bạn ơi lắng nghe. Đồng thời em cũng vào top 5 người có hình thể đẹp nhất, top 10 người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất.  Trước đêm chung kết, em là thí sinh duy nhất được báo chí đặt cho cụm từ: Thí sinh duy nhất lập nên cú Hattrick vì 3 lần liên tiếp lọt vào Top của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

- Em chuẩn bị tâm lý như thế nào khi bước vào đêm chung kết?

Hải Vân: Tinh thần em khi  bước vào đêm chung kết rất thoải mái, mặc dù vẫn chóng mặt và hơi mệt do tập luyện căng thẳng. Việc em được xướng tên cuối cùng trong top 15, em không ngạc nhiên, không bất ngờ. Em luôn trong tư thế sẵn sàng khi ở trong các phần thi. Em chỉ bất ngờ khi đạt danh hiệu người đẹp có nụ cười đẹp nhất. Lúc ấy em như không tin ở tai mình. Em vô cùng hạnh phúc. Lúc đó trong em dâng lên niềm tự hào vì là người Gia Lai đầu tiên, người Bahnar đầu tiên nhận được giải thưởng cao trong một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia.


- Sau cuộc thi, dự định tương lai của em sẽ thay đổi?

Hải Vân: Em sẽ tập trung vào học tập để hoàn thành tốt nghiệp trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình. Sau đó, có thể em tham gia vào lĩnh vực phát thanh-truyền hình, MC, người mẫu và điện ảnh để thử sức mình.

Nhân dịp năm mới, em xin chúc bà con Gia Lai mình sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Chúc cho Gia Lai mình ngày một đẹp hơn, giàu mạnh hơn và sẽ có thêm nhiều người đẹp trên đấu trường quốc gia và quốc tế.

Minh Dưỡng (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp đêm Giao thừa ở Phố núi

Ấm áp đêm Giao thừa ở Phố núi

(GLO)- Trong tiết trời se lạnh của Phố núi, từ khắp các ngã đường, hàng ngàn người dân đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết để vui chơi và cùng nhau chào đón thời khắc thiêng liêng nhất chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Những so sánh thú vị về Tết xưa, Tết nay

Những so sánh thú vị về Tết xưa, Tết nay

Ngoảnh nhìn cái Bính Thân 2016 vừa qua và cả nhiều cái Tết trước đó, hẳn chúng ta nhận ra không ít điều đã thay đổi cùng sự biến chuyển của dòng chảy thời gian. Nhiều điều cũ dần mất đi, nhiều điều mới lại đến. Tết chưa bao giờ hết ý nghĩa, chỉ có cách chúng ta đón nhận Tết là đã khác đi nhiều, đặc biệt là đối với trẻ em.

Tặng hàng ngàn suất quà Tết cho đối tượng chính sách

(GLO)- Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, huyện Chư Pưh đã trao quà Tết của Chủ tịch nước và UBND tỉnh Gia Lai cho 1.079 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền 135 triệu đồng.
Chợ hoa Chư Sê: Sôi động ngày giáp Tết

Chợ hoa Chư Sê: Sôi động ngày giáp Tết

(GLO)- Lượng người đổ về chợ trung tâm huyện Chư Sê khá tấp nập trong ngày cuối năm. Đặc biệt, chợ hoa Chư Sê ngày giáp Tết nhộn nhịp người dân đến xem và chọn cho mình những chậu hoa ưng ý với giá cả hợp lý hơn để về vui Xuân, đón Tết.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm công nhân, chúc Tết Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm công nhân, chúc Tết Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai

(GLO)- Tối 7-2 ( 29Tết), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm công nhân và chúc Tết Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Gia Lai.
Chợ quê ngày giáp Tết

Chợ quê ngày giáp Tết

(GLO)- Đến với chợ quê những ngày giáp Tết Bính Thân, ngay lối vào chợ chúng tôi đã thấy bày bán la liệt những hàng thờ cúng, những bó cúc vàng ươm, những nải chuối xanh, lá gói bánh chưng cùng những nụ cười tươi rói như nhắc Tết đang đến thật gần.
Hân hoan chào đón năm mới

Hân hoan chào đón năm mới

(GLO)- Những ngày cuối năm, Phố núi Pleiku trở nên nhộn nhịp bởi tiếng nhạc chào đón năm mới hòa cùng dòng người tấp nập trên đường, ai cũng có những dự định riêng nhưng điều chung một mục đích là chuẩn bị đón năm mới. Các tuyến phố, hay các công viên, quán cà phê, nhà hàng… được trang hoàng rực rỡ với cờ, hoa, điện nhấp nháy đủ màu sắc báo hiệu năm mới đang chạm ngõ từng nhà.
Đảm bảo nguồn điện phục vụ Tết Nguyên đán

Đảm bảo nguồn điện phục vụ Tết Nguyên đán

(GLO)- Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ nhu cầu sinh hoạt và vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Công ty Điện lực Gia Lai (PCGL) đã chuẩn bị các phương thức vận hành cấp điện căn cứ theo thông số vận hành nguồn lưới hiện tại và dự báo nhu cầu tăng trưởng phụ tải.
Làm mới đồ đồng

Làm mới đồ đồng

(GLO)- Sau khi làm sạch các món đồ qua nước, anh bắt đầu bật mô tơ, dùng xút đồng quẹt lên phớt vải đánh bóng rồi đưa món đồ vào làm sạch từng góc cạnh. Sau cùng, đồ vật được lau lại một lần nữa với bột làm sáng để sáng bóng lên như mới.
Việt Nam vẫn còn… đủng đỉnh giao thương

Việt Nam vẫn còn… đủng đỉnh giao thương

(GLO)- Mười mấy năm trước, khi thủ tục và phương tiện di chuyển trong khu vực còn khá nhiêu khê, tôi đã có một chuyến du khảo nhọc nhằn mà thú vị ở vài quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Kông. Và bất chợt nảy ra ao ước: Rồi đến một ngày, cộng đồng ASEAN sẽ thống nhất bỏ thủ tục visa nhập cảnh, thủ tục và phương tiện di chuyển nội vùng sẽ thông thoáng, thậm chí phát hành cả đồng tiền chung (như cộng đồng EU)…