Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai nhất khối thi đua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 23-9, tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ bế mạc Hội thao khối thi đua các sở, ngành Khoa học-Văn hoá-Xã hội năm 2018.
Hội thao lần này do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đăng cai với sự tham gia tranh tài của 200 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 9 sở, ban, ngành của khối gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai-Kon Tum.
Trong 2 ngày (22 và 23-9) diễn ra hội thao, các vận động viên tham gia tranh tài 3 môn thi bóng chuyền, nhảy bao bố, kéo co. 
Các vận động viên thi đấu trận chung kết môn kéo co. Ảnh: Hoành Sơn
Các vận động viên thi đấu trận chung kết môn kéo co. Ảnh: Hoành Sơn
Kết thúc hội thao, giải nhất môn nhảy bao bố thuộc về đội Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; giải nhì thuộc về đội Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch; đội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh giành giải ba. Giải nhất môn kéo co thuộc về đội Sở Giáo dục và Đào tạo; đội Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh giành giải nhì; đội Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng đội Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch đồng giải ba. Giải nhất môn bóng chuyền thuộc về đội Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; giải nhì thuộc về đội Bảo hiểm xã hội tỉnh; đội Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch cùng đội Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai-Kon Tum đồng giải ba.
Bên cạnh đó, Ban tổ Hội thao đã trao giải nhất toàn đoàn cho Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; giải nhì toàn đoàn cho Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch; giải ba toàn đoàn cho Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.