.
.

HA.GL dưới thời huấn luyện viên Choi Yoon Gyum: Trăm hay chưa bằng tay quen

Thứ Tư, 18/01/2012, 10:30 [GMT+7]

(GLO)- Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nhâm Thìn, đội bóng của bầu Đức đã có được 1 trận thắng, 1 hòa và 1 thua, bỏ túi 4 điểm, tạm thời đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu đầu tiên Super League 2012. Với thành tích đó, hiện nay nhiều người hâm mộ bóng đá HA.GL đang phân vân, không biết nên đưa ra lời nhận xét như thế nào cho phải về tài cầm quân của huấn luyện viên (HLV) Choi Yoon Gyum.

Nếu khen ông thầy người Hàn Quốc thì cũng phải thôi. Bởi đem so sánh với 2 mùa giải gần đây, rõ ràng 4 điểm mà các học trò của ông mang về sau 3 vòng đấu của mùa giải năm nay, nhiều hơn 3 điểm có được so với các người tiền nhiệm thu hoạch được trong 3 vòng đầu của mùa giải 2009, 2010. Tuy nhiên nếu nhìn về mặt lối chơi, cách sử dụng con người… đó lại là chuyện khác.

HLV Choi Yoon Gyum (người đứng vòng tay).
HLV Choi Yoon Gyum (người đứng vòng tay).

Về lối chơi, có thể nói rằng, sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của HLV Choi Yoon Gyum áp dụng cho HA.GL tính đến thời điểm hiện nay chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Dẫn chứng, trong cả 3 trận gặp V.Hải Phòng, Sài Gòn FC và SHB.Đà Nẵng, đội bóng của bầu Đức thường xuyên bị đối phương “đè” về mặt thế trận. Hay nói cách khác, thời gian kiểm soát bóng của các cầu thủ HA.GL ít hơn đối phương khá nhiều.

Nguyên nhân khiến thời gian kiểm soát bóng của HA.GL có phần lép vế hơn đối phương là bởi hàng tiền vệ HA.GL chưa cầm trịch được nhịp điệu trận đấu. Niềm hy vọng lớn nhất ở tuyến này là tiền vệ Kasule Owen chưa đáp ứng vai trò nhạc trưởng ở giữa sân của đội bóng bầu Đức. Thoạt nhìn, Owen thi đấu có nét thật.

Nghĩa là kỹ thuật của cầu thủ này thuộc loại khá, nhưng khả năng bao sân, tốc độ, thể lực vốn là điểm mạnh vượt trội của các ngoại binh so với nội binh, ở Owen vẫn chưa thấy. Cho nên bộ ba tiền vệ của HA.GL gồm Sakda-Anh Tuấn-Owen thường bị thua kém đối phương về khả năng điều phối bóng.

Chính vì vậy, hiện nay không ít fans hâm mộ đội bóng của bầu Đức đặt câu hỏi: Nên chăng HA.GL quay trở về sơ đồ truyền thống 4-4-2 như đã áp dụng nhiều năm gần đây?

Cổ nhân dạy “dụng nhân như dụng mộc”. Cách sử dụng con người của HLV người Hàn Quốc cũng là đề tài mà ngay những người giúp việc cho ông thầy này bàn ra tán vào trong thời gian gần đây.

Rút kinh nghiệm trong những mùa giải qua, chuẩn bị cho mùa giải 2012, những nhà tuyển trạch viên HA.GL sang tận Nigeria “rước” thủ môn đội tuyển nước này về trấn giữ khung thành. Với toan tính, khi thi đấu trên sân nhà hoặc trước những đối thủ không mạnh… thủ môn Tuấn Mạnh sẽ được trọng dụng. Còn khi thi đấu trên sân khách hoặc trước những đối thủ mạnh hơn, lúc này Bassey Akpan sẽ có đất dụng võ. Tuy nhiên sau cả 3 vòng đấu, trong đó có 2 trận làm khách trên sân đối phương, tuyển thủ Nigeria vẫn ngồi trên ghế dự bị, người bắt chính vẫn là Tuấn Mạnh.

Kết quả trong trận xuống làm khách trên sân Chi Lăng, có lẽ do bản lĩnh tâm lý của Tuấn Mạnh chưa tốt, nên đã mắc lỗi 2 trong 4 bàn thua trước SHB.Đà Nẵng. Việc một thủ môn trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề như Tuấn Mạnh mắc lỗi trong trận cầu đinh của vòng 3 không quá đáng trách. Nhưng trách ở đây chính là cách dùng người của HLV Choi Yoon Gyum.

Tục ngữ có câu: “Trăm hay không bằng tay quen”. Nói cho cùng, do mới sang dẫn dắt HA.GL hơn 3 tháng nên vị HLV người Hàn Quốc này chưa kịp thích nghi với bóng đá Việt Nam.

Hy vọng, thời gian 3 tuần nghỉ Tết Nhâm Thìn là khoảng thời gian cần thiết để HLV Choi Yoon Gyum nghiệm lại cách bày binh bố trận của bản thân mình ở đội bóng bầu Đức.

Minh Vỹ
 

.
.
.
.