2 anh em và 6 chiếc huy chương vàng
(GLO)- Đó là 2 anh em ruột Lê Tuệ Hỷ và Lê Thị Minh Hiền, cả hai đều giành một lúc 3 chiếc Huy chương vàng môn Cầu lông trong Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ VIII (tháng 12-2011) vừa qua.
![]() |
| Tuệ Hỷ và em gái Minh Hiền bên những chiếc huy chương vàng của Hội thi. Ảnh: Phương Duyên |
Nhiều ngày sau khi Hội thi kết thúc, niềm vui vẫn còn sáng bừng trên gương mặt bác sĩ Huỳnh Thị Ái Hiếu (Bệnh viện Đa khoa TP. Pleiku) khi kể về thành tích của 2 đứa con. “Gia đình theo dõi hết các trận đấu của 2 đứa. Trong thi đấu phải có năng khiếu và một chút may mắn nữa, vì vậy tôi rất mừng và tự hào khi cả 2 đứa đều đạt thành tích cao như vậy”- bác sĩ Hiếu vui vẻ chia sẻ. Tại Hội thi vừa qua, con trai lớn của chị là Lê Tuệ Hỷ, học sinh lớp 12C2B trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) đã xuất sắc giành 3 Huy chương vàng ở các nội dung đơn nam, đôi nam và đồng đội; em gái Hỷ là Lê Thị Minh Hiền, học sinh lớp 6.1 trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) cũng làm dày thêm cho bộ sưu tập giải thưởng của mình với 3 Huy chương vàng ở các nội dung đơn nữ, đôi nam nữ và đồng đội. Đó là kết quả xứng đáng cho cả 2 anh em khi đã đổ không ít mồ hôi trên sân tập cũng như được sự động viên lớn từ phía gia đình và nhà trường.
Tuệ Hỷ cho biết em đến với cầu lông cách đây 4 năm, khi bắt đầu bỡ ngỡ xách vợt ra sân tập cùng với ba là bác sĩ Lê Hoàng (Bệnh viện Đa khoa TP. Pleiku), còn Hiền thì tập chơi từ năm lớp 4. “Nhờ chơi cầu lông mà em thoải mái hơn, hòa đồng hơn với mọi người, có sức khỏe và đầu óc đỡ căng thẳng sau những giờ học”- cậu học trò chuyên Anh nói về lý do ham thích môn cầu lông. Ngoài ra, nhờ đến với cầu lông mà Hỷ đã “hãm” được số cân của mình dừng ở mức 70kg suốt từ năm lớp 9 đến nay. Cô em gái Minh Hiền thì bẽn lẽn nói: “Chơi cầu lông rất vui vì có thêm nhiều bạn mới”.
Vì vậy, ngoài giờ học trên lớp và học thêm, 2 anh em đều tranh thủ dành thời gian tập cầu lông từ 19-21 giờ mỗi tối, khoảng 2-3 buổi/tuần. Cả 2 cũng ít khi bỏ sót các trận đấu của những ngôi sao vũ cầu nổi tiếng thế giới như Lin Dan (Trung Quốc), Lee Chong Wei (Malaysia), Peter Gade (Đan Mạch)… Những giải đấu khác cũng được Tuệ Hỷ và Minh Hiền thường xuyên theo dõi để vừa giải trí vừa học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, không vì thế mà việc học bị xao nhãng; ngược lại, 2 anh em đều là học sinh khá-giỏi của lớp. Hỷ phấn chấn cho hay em dự định sẽ thi vào ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh trong kỳ thi ĐH sắp tới.
“Lúc trước 2 đứa ít giao lưu bạn bè và hơi rụt rè, nhưng từ khi chơi thể thao đã năng động hơn nhiều. Hy vọng thể thao cũng là một cách để cả 2 đứa sẽ hòa đồng tốt hơn khi bước vào môi trường học tập mới cũng như trong cuộc sống sau này…”- bác sĩ Hiếu nhẹ nhàng chia sẻ.
Phương Duyên
