,
Cập nhật lúc 11:10' 08/03/2010 (GMT+7)
Vòng 4 V-League 2010: Hoàng Anh Gia Lai thảm bại…

Vòng 4 V-League 2010, chiều 7-3 trên sân Chi Lăng, Hoàng Anh Gia Lai đã thảm bại trước chủ nhà SHB-Đà Nẵng với tỷ số 0-3.

Suốt hiệp một chơi nặng về phòng ngự và thành công, đội khách HAGL có ý định chơi phản công ở hiệp 2 để tìm kiếm chiến thắng. Ý định đó của đội bóng phố Núi đã ngay lập tức phải trả giá khi Merlo tận dụng sự trống trải ở hàng phòng ngự để phá vỡ thế bế tắc ngay từ phút thứ hai của hiệp hai.

Merlo đi bóng vào giữa Nirut và Benjamin. Ảnh: Hà Ngọc Chính
Merlo đi bóng vào giữa Nirut và Benjamin. 

Bị đẩy vào thế phải chơi đôi công để kiếm ít nhất một điểm, nhiều cầu thủ HAGL đã có dấu hiệu mất bình tĩnh. Thái Dương, Sakda và Văn Trương liên tục có những pha vào bóng hung hăng nhưng trọng tài Thành Nghĩa quá “nhát” tay nên không hạ được nhiệt. Trận đấu càng trôi đi, HAGL có xu hướng đá người chứ không đá bóng nên việc họ bị thủng thêm 2 bàn nữa vẫn còn ít. Nếu  Diego, Hernandez và Merlo chuẩn xác hơn trong những pha dứt điểm thì tỷ số  đã không dừng lại.

Đội hình ra sân:

SHB-ĐÀ NẴNG: Văn Hạnh, Quang Cường, Cao Cường, Phước Vĩnh, Hoàng Quảng, Văn Mẹo (Quốc Anh 41’), Thanh Hưng, Rogeiro, Hernandez, Diego, Merlo (Cesar 78’)
HAGL: Silhavy, Văn Nhiên, Nirut, Benjamin, Văn Trương, Việt Cường (Văn Thuận 37’), Sakda, Duy Quang, Minh Thiện, Thái Dương (Đình Việt 59’), Tăng Tuấn.

Cầu thủ  ghi bàn: SHB-ĐÀ NẴNG: Merlo 47’, 64’; Diego 69’

SHB-Đà  Nẵng chỉ mới chơi 3 trận (ít hơn các đội 1 trận) và trận nào Vua phá lưới Merlo cũng ghi bàn. Trận mở màn gặp Hải Phòng lập hattrick. Trận Khánh Hòa có một bàn. Và trận đấu với HAGL có hai bàn. Bàn mở tỷ số bắt nguồn từ đường chuyền như đặt của Rogerio và động tác che người rất kín trước khi sút bóng vào góc gần của khung thành thủ môn Silhavy, Merlo tiếp tục có được bàn nhân đôi cách biệt. Trọng tài Thành Nghĩa xác định Nirut đã có hành vi kéo ngã Diego nên cho chủ nhà hưởng quả penalty ở phút 64. Từ chấm 11m, Merlo dễ dàng đánh lừa Silhavy để đưa tỷ số lên 2-0. Ghi 6 bàn thắng/3 trận, Merlo thể hiện một phong độ ghi bàn khá cao.

Yếu kém trong tấn công và thất bại  trong thu hồi bóng,  áp lực đè nặng buộc  cặp trung vệ Nirut- Benjamin  liên tục mắc sai sót. Đồng thời sự nóng nảy của những đồng đội phía trên càng làm cho khung thành của Silhavy luôn ở tình trạng báo động đỏ ở hiệp hai. Giống như vị trí Merlo mở tỷ số, Diego cũng đã tìm được bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo Đà Nẵng ở phút 69. Chiến thắng giúp cho thầy trò Lê Huỳnh Đức chiếm ngôi đầu dù vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.

Hà Ngọc Chính



Ý KIẾN CỦA BẠN

Báo Gia Lai có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm mọi thư gửi về
,
,
,
,
,
,
,
,
,