,
Cập nhật lúc 05:28' 01/02/2010 (GMT+7)
Vòng 1 V-League: Bình Dương, Khánh Hoà thắng to ngày khai mạc

Rất nhiều bàn thắng đã được ghi, phần lớn trận đấu ở vòng 1 V-League chiều 31-1 đã diễn ra trong sự kịch tính cao độ... khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà tin rằng mùa giải mới 2010 sẽ hấp dẫn hơn ở những chặng đường tiếp theo.

So với giải hạng Nhất khai cuộc chiều 30-1, những gì diễn ra ở vòng 1 V-League 2010 là sự tương phản rõ nét nhất giữa 2 giải đấu.

Sự nghèo nàn bàn thắng cũng như chất lượng chuyên môn đã không diễn ra ở V-League. Thậm chí, vòng 1 sân chơi lớn nhất bóng đá Việt Nam đã diễn ra với sự kịch tính, hấp dẫn cao độ.

Hàng loạt những cuộc lội ngược dòng, và có tới 23 bàn thắng đã được ghi vào lưới các thủ môn chỉ trong 6 trận đấu là những con số vô cùng ấn tượng.

Khó ai có thể tin khi 2/3 thời gian của hiệp đấu thứ nhất Thanh Hoá còn dẫn cựu vương Bình Dương tới 2 bàn trắng, vậy mà chỉ trong thời gian còn lại đội bóng của HLV Vũ Trường Giang đã để nhà cựu vô địch lật ngược thế cờ để giành trọn 3 điểm bằng 1 chiến thắng không khác gì 1 ván tennis.

Tiền đạo Francois Endene chơi khá tốt trong màu áo Hà Nội T&T.
Tiền đạo Francois Endene chơi khá tốt trong màu áo Hà Nội T&T.

Cũng có chiến thắng sau khi bị dẫn trước như thế dù vất vả hơn đó là HN.T&T trong cuộc chiến với người anh em cùng thành phố HP.HN.

Không có 3 điểm, nhưng nỗ lực của Nam Định, SLNA trên sân nhà cũng đã cứu vãn cho các đội bóng này 1 trận thua, khi cũng để Đồng Tháp từ thế của người bị dẫn bàn, vươn lên thắng ngược chỉ trong vòng 1 phút.

Hay bàn thắng do Thanh Vân đánh đầu phản lưới để giúp thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tránh khỏi trận thua cũng khiến cho người thành Vinh đỡ nao lòng trong trận đấu với người anh em 1 thời của mình- Navibank SG.

Không ấn tượng bằng chiến thắng của Bình Dương, nhưng trận đấu với HA.GL trên sân nhà Nha Trang đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định họ không phải là đội bóng tầm thường. Đả bại cựu vương HA.GL bằng tỉ số đậm 4-2 trong một trận đấu có tính chuyên môn cao, đã thế trận đấu cũng nóng và kịch tính với 2 thẻ đỏ trực tiếp được rút ra.

Trận đấu được chờ đợi khá nhiều giữa tân binh Ninh Bình và cựu vương ĐT.LA đã diễn ra mà không có bàn thắng nào được ghi. Đây là trận đấu duy nhất ở vòng 1 thiếu hương vị của bàn thắng.

Dù thế, chất lượng của trận đấu cũng không hẳn là kém, và cũng dễ hiểu ở thế của người mới 1 điểm với Ninh Bình cũng không hẳn là tồi, và với ĐT.LA cũng thế, phải đá trên sân khách trước đội chủ nhà có thực lực cầm hoà cũng là điều đáng mừng.

Có thể nói, vòng đấu thứ nhất của V-League đã diễn ra hay và hấp dẫn hơn những gì mà người hâm mộ kỳ vọng.

Đây chính là niềm tin để những vòng đấu kế tiếp các sân bóng đầy ắp khán giả, và chất lượng chuyên môn tiếp tục duy trì và phát triển hơn. Hy vọng, đây mới là sự khởi đầu của mùa giải 2010.

 

Theo Vietnamnet

Ý KIẾN CỦA BẠN

Báo Gia Lai có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm mọi thư gửi về
,
,
,
,
,
,
,
,
,