Khai mạc Lễ hội "Quảng Nam- Hành trình di sản"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lễ khai mạc tổ chức tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Lễ khai mạc tổ chức tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Lễ hội "Quảng Nam- Hành trình di sản" lần thứ IV
-năm 2009 đã khai mạc tối 4-6 tại tỉnh Quảng Nam trong một không gian hoành tráng, đặc sắc và đầy ấn tượng.
Tại lễ khai mạc với chủ đề "Di sản trong tay và trong tim chúng ta" được tổ chức ở Khu đền tháp Mỹ Sơn, du khách đã được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Các chương trình nghệ thuật đã đưa du khách về với Mỹ Sơn tráng lệ thâm nghiêm hùng vĩ, về với Hội An để cảm nhận hết những gì dáng phố Hội mang lại và chiêm nghiệm tiếng thời gian gõ nhịp trên từng mái ngói xưa...
Tiến sĩ Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, mục đích của lễ hội lần này là hướng tới việc giới thiệu và tôn vinh các giá trị của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Hội An; kêu gọi sự đồng lòng, chung tay góp sức của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của quê hương. 
Lễ hội cũng là cơ hội tốt để quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng kinh tế, các dự án kêu gọi đầu tư... nhằm kích cầu du lịch.
Đây cũng là sự kiện quan trọng và thiết thực của tỉnh Quảng Nam kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An là Di sản Văn hóa Thế giới.
Lễ hội bắt đầu từ ngày 4 ngày và kết thúc vào ngày 7-6, với hơn 30 chương trình lễ hội, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục-thể thao, quảng bá du lịch có sự tham gia của nhiều vùng miền trong cả nước và nước bạn Lào.
Tại lễ hội sẽ diễn ra Triển lãm mỹ thuật và trưng bày gốm Chu Đậu; hội chợ làng nghề truyền thống; giao lưu văn hóa ẩm thực Watphou (Lào)-Mỹ Sơn (Việt) và Ninh Thuận (Chăm); đêm hội hóa trang các dân tộc Việt Nam và quốc tế; khởi công xây dựng tượng đài kiến trúc sư Kazic.
Các hoạt động giao lưu với du khách ở các bộ môn võ thuật, viết thư pháp, nặn con thổi, bơi thuyền ngang , dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, chụp ảnh lưu niệm trên xe xích lô "Hoa hậu hoàn vũ"... đã thu hút hàng chục vạn du khách trong nước, quốc tế tham gia và cổ vũ.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phố hoa

Phố hoa

(GLO)- Pleiku những ngày chớm hạ đủ sắc hoa rực rỡ, từ hoa dầu, hoa giấy đến bằng lăng, muồng hoàng yến, điệp vàng, phượng tím...
Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn

Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn

(GLO)- Đôi khi, lòng hay tự hỏi: hoàng hôn dành cho ai, cho người trẻ hay tuổi già? Có phải, hoàng hôn ẩn dụ cho những gì đang gói ghém đi về miền xa cuối? Nó bầu bạn với cô đơn và gợi nhắc cái lụi tàn.
Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Lễ bỏ mả: Cuộc trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Jrai

Lễ bỏ mả: Cuộc trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Jrai

(GLO)- Trong các nghi lễ truyền thống của người Jrai thì lễ bỏ mả mang đậm nét văn hóa dân gian, là lễ hội nổi trội nhất, hấp dẫn nhất và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo quan niệm của người Jrai, lễ bỏ mả là ngày vui cộng cảm, ngày hội của cộng đồng.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

(GLO)- 

Tròn 70 năm kể từ khi cố Nghệ sĩ Ưu tú Nay Pharr (làng Ơi H'Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) mang chiếc đàn t'rưng giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, loại nhạc cụ độc đáo ấy đã được quảng bá không ngừng.

Rau dớn

Rau dớn

(GLO)- Khi đi ngang qua hàng rau trong chợ, tôi đã dừng chân thật lâu trước những bó rau dớn xanh mướt, non mởn của bà con Jrai đem bán. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy món rau dân dã này. Bao kỷ niệm chợt ùa về trong tôi. Không trả giá, tôi nhanh chóng mua ngay vài bó mang về.