![]() |
Cộng đồng quốc tế thúc giục Nigeria điều tra và truy tố những kẻ đứng sau vụ thảm sát hơn 500 người gần thành phố Jos.
Trong nỗi đau khổ tột cùng, người dân làng Dogo Nahawa, cách Jos- thủ phủ của bang Plateau- khoảng 15 km về phía nam, hôm 8-3 đã chôn cất các thi thể phụ nữ và trẻ em trong một nấm mồ tập thể sau vụ thảm sát nhằm vào các cộng đồng Thiên Chúa giáo do những người theo đạo Hồi gây ra hôm 7-3.
Theo AP, những người sống sót tại các làng Dogo Nahawa, Zot và Ratsat nói các lực lượng an ninh chưa bao giờ có biện pháp bảo vệ họ, dù Jos đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm kể từ đợt đụng độ hồi tháng 1 khiến hơn 300 người thiệt mạng, đa số là người Hồi giáo. Đến hôm qua 9-3, cảnh sát đã bắt hơn 90 người bị tình nghi kích động bạo lực trong khi quyền Tổng thống Goodluck Jonathan ra lệnh các lực lượng an ninh tại bang Plateau và các bang lân cận sẵn sàng ngăn chặn bạo lực lan rộng. Ông Jonathan cũng sa thải Cố vấn an ninh quốc gia Sarki Mukhtar.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi “kiềm chế tối đa” và thúc giục các lãnh đạo chính trị và tôn giáo của Nigeria hợp tác xem xét những nguyên nhân tiềm ẩn và tìm ra “giải pháp lâu dài” cho cuộc khủng hoảng ở Jos, theo AFP. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng kêu gọi kiềm chế, nhưng nói Chính phủ Nigeria nên “bảo đảm các thủ phạm phải đền tội”. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Nigeria chấm dứt tình trạng “lọt người lọt tội” khiến bất ổn tồn tại dai dẳng. Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết nhiều thủ phạm giết chóc hồi tháng 1 từng bị bắt giữ nhưng đã không bị truy tố sau một vụ tương tự hồi tháng 11-2008.
Nhiều người nhận định vụ thảm sát là hành động trả thù, trong khi những người khác nói rằng bộ tộc Fulani làm nghề chăn nuôi muốn tranh giành đất đai và tài nguyên với người Berom đối địch.
Căng thẳng vẫn dâng cao khi khoảng 30 người đã tấn công một phóng viên theo đạo Hồi khi ông này đến đưa tin về buổi chôn cất. Cảnh sát buộc phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông cuồng nộ và giải cứu phóng viên này. Nhiều người lo ngại bạo lực sẽ không chấm dứt khi đàn ông tại các làng Thiên Chúa giáo nói trên đã liên tục hội họp trong mấy ngày qua và có thể bàn về một kế hoạch trả đũa. “Đây là cuộc xung đột kinh niên giữa người chăn nuôi và nông dân cộng thêm việc người Fulani theo Hồi giáo còn người Berom theo Thiên chúa giáo”, Tổng giám mục John Onaiyekan của thủ đô Abuja nói với Đài phát thanh Vatican.
Vụ việc ngày 7-3 đang đặt ra thách thức lớn cho quyền Tổng thống Jonathan, người đang ra sức củng cố quyền lực trong khi Tổng thống Umaru Yar’Adua quá yếu không thể điều hành đất nước. Sau vụ bạo lực hồi tháng 1, ông Jonathan đã cam kết chấm dứt tình trạng xung đột tại khu vực Jos.
Thế nhưng máu vẫn đổ chỉ sau vài tuần lễ. Hiện chưa rõ tiếp sau việc triển khai binh lính đến Jos, chính quyền sẽ làm gì để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn có nguồn gốc không chỉ tôn giáo, sắc tộc, mà cả kinh tế và xã hội.
Theo Thanhnien

