Gia Lai: Rộn ràng ngày mùng 1 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trái hẳn với không khí vắng lặng như mọi năm, ngày đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019, đường phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vẫn tấp nập người qua lại. Các quán cà phê, cửa hàng vẫn mở cửa phục vụ mọi người.
Ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều người đã cùng gia đình, bạn bè đổ ra đường để gặp gỡ, chúc Tết người thân, họ hàng. Theo ghi nhận của phóng viên, nếu như những năm trước, ngày mùng 1 Tết là cảnh tượng yên bình, ít người qua lại thì năm nay lại là một bức tranh đối lập. Trên các tuyến đường của TP Pleiku, người dân nô nức đi du xuân, đường sá vẫn đông người qua lại. 
Đưa các con đi chơi Tết trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Trần Dung
Đưa các con đi chơi Tết trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Trần Dung
Dưới tiết trời nắng đẹp của ngày đầu tiên năm mới Kỷ Hợi 2019, người người đều nô nức thăm thú, vui chơi để tận hưởng trọn vẹn không khí hân hoan đầu năm mới. Nét văn hóa truyền thống của người Việt là đi chùa đầu năm cũng được phần lớn người dân thực hiện trng ngày mùng 1 Tết.  “Sáng mùng 1 Tết năm nào gia đình tôi cũng cùng nhau lên chùa và sau đó tới từng nhà chúc Tết hai bên nội ngoại.  Tuy nhiên năm nay thì hơi khác. Vì tiết trời rất đẹp nên đại gia đình đều tập trung lên chùa cầu an, sau đó cả nhà cùng chọn một quán cà phê rộng rãi để cùng nhau ngồi lại trò chuyện. Một không gian rất khác với mọi năm và các thành viên đều tỏ ra hứng thú”- chị Nguyễn Thị Minh Tuyền, phường Hội Phú, TP. Pleiku vui vẻ trò chuyện. 
Nhiều quán cà phê tại TP.Plei tấp nập người ra vào. Ảnh: Trần Dung
 Ảnh: Trần Dung
Ngay cả khi Tết đến, nhiều người dân phố núi vẫn duy trì thói quen ngồi cà phê sáng hoặc hàn huyên tâm sự với bạn bè. Họ không đi chúc Tết xa mà dành thời gian thư giãn bên gia đình trong ngày đầu năm mới. Tiết trời mát mẻ, ngồi nhâm nhi ly cà phê vào buổi sáng muộn trong một quán cà phê đẹp, có không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh, ắt hẳn cảm giác sẽ rất thư thái, an lành. Anh Trần Văn Hùng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku chia sẻ: “Mọi năm tôi sẽ đưa vợ và các đi chúc Tết ông bà, cha mẹ ngay trong sáng mùng 1 nhưng năm nay chúng tôi quyết định tới nhà ông bà muộn một chút vì những ngày trước Tết vợ chồng tôi quá bận rộn, bởi vậy sáng nay chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn và thưởng thức một ly cà phê. Sau đó cả nhà sẽ bắt đầu hành trình chúc Tết vui Xuân của mình”.
Cách trang trí ngày Tết tại các quán cà phê làm nhiều người  thích thú. Ảnh: Trần Dung
Cách trang trí ngày Tết tại các quán cà phê làm nhiều người thích thú. Ảnh: Trần Dung
Thời tiết ngày mùng 1 Tết dường như ủng hộ cho những chuyến du Xuân chúc Tết. Chị Nguyễn Thị Anh xã Ia Bòong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong ngày đầu năm mới, tôi dành thời gian cho gia đình bên chồng, đi thăm, chúc Tết người thân và bạn bè ở Pleiku. Năm nay phố phường Pleiku đông đúc hơn mọi năm trong ngày mùng 1 Tết. Mọi năm, rất khó kiếm được một hàng quán nào mở cửa trong ngày mùng 1, nhưng năm nay hầu hết các quán cà phê lớn nhỏ ờ Phố núi đề hoạt động bình thường. Chúng tôi có thể dễ dàng tim cho mình một không gian thích hợp để thư giãn trong ngày mùng 1 Tết”.
Nhiều quán cà phê vỉa hè cũng đông khách ngày mùng 1. Ảnh: Trần Dung
Nhiều quán cà phê vỉa hè cũng đông khách ngày mùng 1. Ảnh: Trần Dung
Nhiều cửa hàng, quán cà phê tại TP. Pleiku đã mở bán phục vụ khách hàng ngay sáng mùng 1 Tết. Theo nhiều chủ cửa hàng thì năm nay ngày mùng 1 Tết rất đẹp ngày nên họ chọn mở cửa để mở ra một năm mới làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. “Mọi năm phải tới ngày mùng 4 chúng tôi mới mở cửa phục vụ trở lại. Nhưng năm nay tôi chọn ngày mùng 1 Tết để mở bán. Cũng không phải để kinh doanh lời lãi mà chỉ lấy ngày tốt mở hàng cho một năm mới. Mỗi khách hàng vào đây đều rất vui vẻ và trao cho nhau những lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc”- anh Nguyễn Văn Minh, chủ cửa hàng một quán cà phê trên đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku cho hay.
Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.