Gia Lai: Ấm áp, vui tươi Tết Độc lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau những ngày mưa dầm, Gia Lai đã đón ngày Tết độc lập 2-9 trong tiết trời nắng ấm. Cờ hoa rực rỡ, dòng người  tấp nập trên khắp các nẻo đường. Người dân hân hoan tận hưởng những ngày nghỉ trọn vẹn, ấm áp bên người thân và gia đình trong ngày Tết độc lập của dân tộc Việt Nam. 
Nhiều người đến Quảng trường Đại Đoàn Kết để lưu giữ khoảng khắc đẹp. Ảnh: Ngọc Thu
Nhiều người đến Quảng trường Đại Đoàn Kết để lưu giữ khoảng khắc đẹp. Ảnh: Ngọc Thu
Dịp 2-9, người dân được nghỉ 3 ngày, rất nhiều người ở khắp mọi nơi của cả nước đã chọn Gia Lai là điểm đến trong kỳ nghỉ. Chị Lê Thị Kim Loan (Quận 10, TP. Hồ Chí Minh) đã chọn Gia Lai để tận hưởng kỳ nghỉ không chỉ vì những người thân của chị đang ở đây mà chị còn bị cuốn hút bởi nét hoang sơ mộc mạc của núi rừng mà những vùng đất khác không dễ dàng cảm nhận được. “Tôi rất thích những cảnh đẹp nơi đây như Biển Hồ, Nhà máy Thủy điện Ia Ly, núi Hàm Rồng, đồi chè Bàu Cạn... và tôi ấn tượng nhất là Núi lửa Chư Đang Ya ở huyện Chư Pah. Dưới chân núi lửa là hàng ngàn bông hoa dong riềng đỏ yêu kiều khoe sắc đã thực sự chinh phục trái tim tôi”- Chị Loan chia sẻ.
Hoa dong riềng dưới chân núi Chư Đang Ya khiến nhiều du khách nao lòng. Ảnh: Ngọc Thu
Hoa dong riềng dưới chân núi Chư Đang Ya khiến nhiều du khách nao lòng. Ảnh: Ngọc Thu
Các địa điểm khác như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Đồng Xanh, làng Plei Ốp (TP. Pleiku) ;Thủy điện Ia Ly, chùa Minh Thành, Biển hồ chè, đồi thông...là những điểm thu hút nhiều du khách đến thăm, trải nghiệm và lưu giữ khoảnh khắc đẹp.
Ông Vũ Mạnh Kha-Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ pháp chế thi đua tuyên truyền Nhà máy Thủy điện Ia Ly cho biết: “Để thu hút khách du lịch, Nhà máy đã kết hợp với các Công ty du lịch lữ hành như Viettravel, Saigontuorist,... để đưa khách về tham quan. Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, Nhà máy Thủy điện Ia Ly đã thu hút hơn 300 khách đến tham quan. Năm nay, lượng khách ở địa phương đến rất đông, đặc biệt là đồng bào thiểu số. Nhà mày cũng có giảm giá vé đối với lượng khách này”.
Công viên Đồng Xanh cũng thu hút khá nhiều khách bởi nhiều cảnh đẹp hấp dẫn như: vườn bông cây ước nguyện, quả địa cầu... Cùng với cảnh quan xanh mát, không gian vui chơi rộng lớn, nhiều sắc màu, ở Công viên đã thu hút một lượng khách lớn trong dịp lễ. Ông Lê Văn Trường-Giám đốc Công viên  Đồng Xanh thông tin: “Dịp lễ, Công viên Đồng Xanh đã làm mới và tu sửa thêm các loài hoa, nguyên vật liệu... để làm mới không gian. Tính đến thời điểm này, lượng khách đến với Công viên Đồng Xanh đã hơn 300 khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan như Hà Nội, Đà Nẵng, Bình  Định, Đak Lak, TP. Hồ Chí Minh...”.
Nhiều người dân yêu thích văn hóa bản địa đã tìm đến làng Plei Ốp, TP. Pleiku. Ảnh: Ngọc Thu
Nhiều người dân yêu thích văn hóa bản địa đã tìm đến làng Plei Ốp, TP. Pleiku. Ảnh: Ngọc Thu
Những quán cà phê, quán ăn.. cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Tại đây, mọi người đã có những giây phút sum họp, chia sẻ về cuộc sống cùng những người thân yêu. Các quán Ksor H’nao, Hoa Pơ Lang, Ba Zan, Quán Nhà Tôi... cũng thu hút một lượng khách đông yêu thích ẩm thực bản địa. Ông Vũ Đình Chiến (quận Linh Đàm, T.P Hà Nội) đã vượt cả ngàn cây số để cùng người thân quây quần trong không gian núi rừng của quán Hoa Pơ Lang. Ông Chiến vui vẻ nói: “Tôi đến đây được ngắm nhà sàn, được thử sức với các nhạc cụ dân tộc và được thưởng thức các món đặc sản của người Jrai như cơm lam, gà nướng, cà xóc, lá mì xào... Khác xa với phố xá đông đúc, tôi cảm thấy rất ấn tượng và thoải mái với không gian thoáng đãng, mang đậm bản sắc thế này”.
Công viên Diên Hồng được nhiều gia đình lựa chọn cho con em mình vui chơi. Ảnh: Ngọc Thu
Công viên Diên Hồng được nhiều gia đình lựa chọn cho con em mình vui chơi. Ảnh: Ngọc Thu
Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày Quốc khánh 2-9 luôn là một ngày lễ trọng đại nhắc nhở mọi người nhớ về cội nguồn, nhớ về một mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đây còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tình thân, là nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc ta.
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.