Tâm huyết của những người uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa không gian khoáng đạt của Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku), buổi gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức diễn ra thật vui vẻ, đầm ấm. Tại đây, nhiều đại biểu đã bày tỏ ý kiến tâm huyết đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở.

Hầu hết các đại biểu đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được tham dự chương trình gặp mặt do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Cũng bởi, đây là dịp để các già làng, người có uy tín tiêu biểu trong toàn tỉnh giao lưu, tăng cường hiểu biết và học tập lẫn nhau. Nói chuyện cùng P.V, ông Đinh Nong (làng Groi 1, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) cười vui: “Tôi rất vui khi được tham dự buổi gặp mặt này. Qua đây, tôi mong muốn các cấp chính quyền và MTTQ trong tỉnh tiếp tục có những chính sách phù hợp hơn nữa để tập hợp và phát huy vai trò các già làng, người có uy tín tại các làng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng ở cơ sở”.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao bằng khen cho người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao bằng khen cho người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: T.N

Theo ông Đinh Chrăm (làng Drao, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro): Sau 43 năm giải phóng, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào DTTS. Nhờ đó, cuộc sống của đồng bào DTTS đã khá hơn trước rất nhiều. Việc các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng đã góp phần động viên, khích lệ nhân dân chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng khẳng định, những năm qua, các địa phương cũng đã dành sự quan tâm cho hoạt động các tôn giáo, thực hiện đúng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Ông Rơ Châm Kră (làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Pah) cho biết: “Trên địa bàn huyện có rất nhiều đồng bào DTTS theo tôn giáo. Là già làng, tôi cố gắng tham gia tuyên truyền cho đồng bào DTTS theo đạo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật và sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, cảnh giác với âm mưu của kẻ xấu lợi dụng tôn giáo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, một số đại biểu cho rằng, hiện nay, tại các vùng DTTS vẫn còn một bộ phận bà con có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Do vậy, các ban, ngành, đoàn thể địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động bà con tích cực lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Đồng thời, tạo điều kiện cho con em học tập để nâng cao dân trí, gắn với thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tạo sự phát triển nhanh và toàn diện vùng DTTS.

Trao đổi cùng P.V, ông Siu Hlim (làng B, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) cho biết: Những năm qua, một bộ phận người DTTS trên địa bàn tỉnh nhẹ dạ cả tin bị kẻ xấu lôi kéo tham gia những việc sai trái, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và khối đại đoàn kết toàn dân. Là già làng, tôi luôn gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động bà con phát huy truyền thống tốt đẹp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để có cuộc sống ấm no, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.