Không phải thấy có tiêu cực thì đòi bỏ thi!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, còn gọi là kỳ thi “2 trong 1”, vài địa phương đã để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng quy chế thi làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng trong thi cử khiến dư luận cả nước bất bình với những “con sâu làm rầu nồi canh” này.
Không phải đến bây giờ mới xuất hiện tiêu cực trong thi cử ở nước ta, mà trước đây nó đã từng xảy ra khi còn hình thức thi tự luận và chưa sử dụng công nghệ can thiệp vào các khâu của quy trình tổ chức thi. Trong ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) nước ta bệnh thành tích đã tồn tại khá lâu và ăn sâu vào mọi ngõ ngách của học đường. Vậy nhưng, nhiều người không thấy xấu hổ với thói giả dối ấy, cứ sống chung với nó lâu ngày thành thói quen khó sửa.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Dư luận trong mấy ngày qua đang nhắm vào vụ tiêu cực trong thi cử ở Hà Giang, Sơn La với những lời chỉ trích khá cay nghiệt. Bộ GD-ĐT cũng đã cử cán bộ, công chức đi rà soát ở nhiều tỉnh, thành khác để trả lại sự công bằng cho thí sinh. Tất nhiên, qua thực tế, không phải ở hội đồng thi nào cũng có những phần tử xấu mà nhiều địa phương đã nỗ lực làm đầy đủ trách nhiệm của mình, thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, đảm bảo tính trung thực, khách quan. Chúng ta cần xác định rằng, công cuộc đổi mới giáo dục một cách căn bản và toàn diện sắp đến sẽ còn nhiều gian nan, thử thách nhưng không thể không làm, hoặc thấy tiêu cực là chùn bước mà phải tìm ra những nút thắt quan trọng để từng bước tháo gỡ nhằm đưa sự nghiệp GD-ĐT nước nhà đi đúng quỹ đạo. Mới đây, xuất hiện một số ý kiến trên các phương tiện truyền thông cho rằng, nếu vẫn tiếp tục tổ chức thi cử như thế này và kết quả thi nhiều năm liên tục có số thí sinh đỗ tốt nghiệp gần 100% thì không cần tổ chức một kỳ thi cầu kỳ, phức tạp và tốn kém; chỉ cần để các trường tổ chức xét tốt nghiệp cho học sinh là giải pháp an toàn, không tốn kém nhiều giấy mực và tiền bạc... 
Mới nghe qua thì thấy có lý, nhưng xét về bản chất thì không phải vậy. Đã học thì phải có kiểm tra, thi cử mới đảm bảo được sự công bằng, phân loại được học sinh và xa hơn là sắp xếp, bố trí được nguồn nhân lực, chọn người tài, người giỏi tham gia vào nhiều lĩnh vực của quốc gia. Hiện nay, trên thế giới, hầu hết nền giáo dục các nước đều duy trì việc thi cử trong hệ thống GD-ĐT. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện của mỗi nước mà họ tổ chức thi cử sao cho đảm bảo sự công bằng, khách quan. Với cách thi “2 trong 1” như chúng ta áp dụng vài năm lại đây, cần rà soát lại những yêu cầu của từng công đoạn đã phù hợp hay chưa, vì mỗi kỳ thi có tính chất riêng nên khi gộp lại có thể tiện lợi ở mặt này nhưng không đáp ứng được yêu cầu ở mặt khác.
Ở đây, vấn đề nằm ở chỗ không phải việc gì khi có tiêu cực xảy ra thì chúng ta yêu cầu phải loại bỏ, mà trên hết cần tìm ra bản chất vấn đề, dự phòng tất cả các tình huống, bít các kẽ hở không để những người có ý đồ xấu chen vào làm sai lệch kết quả. Chúng ta cần xác định rằng dù công nghệ có hiện đại đến đâu cũng đều do con người làm ra và điều hành, vì thế không chủ quan buông lỏng sự quản lý con người trong các khâu thực hiện. Vấn đề là đào tạo, bố trí con người trong hệ thống giáo dục phải có sự chọn lọc một cách cẩn trọng. Vì người thầy giáo, trước hết là phải trung thực với chính mình và phải có phẩm chất của người “cầm cân nảy mực” mới có thể đào tạo nên thế hệ trẻ có đủ năng lực và đạo đức cần thiết, đáp ứng yêu cầu của xã hội văn minh.
Chúng ta cần nhận thức rằng, những sự cố trong ngành GD-ĐT hiện nay nói chung và ở lĩnh vực thi cử nói riêng trong tình hình thực tại là điều tất yếu, ngoài khả năng dự phòng của công tác quản lý. Việc phát hiện kịp thời những tiêu cực đã xảy ra là bài học sâu sắc để ngành chủ quản nghiêm túc nhìn lại nội dung và phương pháp thi cử, từ đó tiếp tục đổi mới, chấn chỉnh để sự nghiệp GD-ĐT ngày càng đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.
Bùi Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.