Nỗi niềm bác sĩ cấp cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày qua ngày, đội ngũ y-bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vẫn luôn phải căng mình với từng vết thương, từng nỗi đau của bệnh nhân. Và không hiếm khi họ phải giành giật với tử thần để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân.

Với nhiều người, Tết là dịp nghỉ ngơi sau một năm làm việc mệt nhọc, là những ngày quây quần cùng gia đình, bè bạn. Nhưng với những y-bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thì đó luôn là những ngày vất vả, áp lực nhất. Bác sĩ Dương Thái Thuấn-Trưởng khoa Cấp cứu, cho hay, trong những ngày nghỉ Tết, Khoa Khám của Bệnh viện đóng cửa nên tất cả bệnh nhân đều dồn về Khoa Cấp cứu.

 

Áp lực công việc luôn đè nặng lên vai các y-bác sĩ Khoa Cấp cứu. Ảnh: L.V.N
Áp lực công việc luôn đè nặng lên vai các y-bác sĩ Khoa Cấp cứu. Ảnh: L.V.N

Đặc biệt, dịp này, bệnh nhân bị tai nạn giao thông gia tăng do tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Trung bình mỗi ngày Khoa Cấp cứu phải tiếp nhận, xử lý đến 150 ca bệnh, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, khoảnh khắc sinh tử rất mong manh. Bác sĩ Thuấn tâm sự, hàng chục năm làm ở bộ phận cấp cứu, ông đã quá quen với việc phải đón Tết trong bệnh viện. “Ban đầu, vợ con cũng tủi thân vì Tết nhất phải một mình đi thăm cha mẹ nội ngoại, rồi họ hàng, bạn bè. Nhưng các bác sĩ như mình đâu có nhiều thời gian vì phải trực liên tục, ai lỡ trách thì chịu thôi. Sau này được gia đình ủng hộ, mình cũng yên tâm công tác hơn. Ở Khoa Cấp cứu những ngày Tết, bệnh nhân vào liên tục, phải làm sao cấp cứu nhanh nhất có thể. Thế rồi hết một ca trực, Tết cũng qua tự bao giờ…”-bác sĩ Thuấn chia sẻ.

Không chỉ phải căng sức cấp cứu cho bệnh nhân, các y-bác sĩ còn phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập. Đó là những tình huống các bệnh nhân và người nhà trong trạng thái bị kích động mà có những lời lẽ, hành động không hay với chính những người đang làm nhiệm vụ cứu người. Ngay trong ca trực đêm 29 Tết vừa qua, khi bác sĩ H.S.T. đang thăm khám cho bệnh nhân ở phòng đón tiếp thì bỗng bị một đối tượng từ bên ngoài lao vào hành hung. Khi lực lượng Công an có mặt, đối tượng này đã nhanh chân chạy ra ngoài, rồi lên xe máy của một đối tượng khác chờ sẵn để tẩu thoát. Còn trong ca trực tối mùng 1 Tết, các y-bác sĩ cũng một phen kinh hồn khi có 2 nhóm thanh niên gây gổ, đánh nhau khiến 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong lúc này 2 nhóm vẫn tiếp tục chửi bới, gây rối và đòi hành hung nhau ngay tại Bệnh viện.

Với các y-bác sĩ trẻ, làm việc tại Khoa Cấp cứu thực sự là một thách thức và cũng là trải nghiệm quý giá. Điều dưỡng Trần Thị Thu Thắm tâm sự: “Mỗi ca trực có 2 bác sĩ và 7 điều dưỡng mà bệnh nhân vào liên tục nên lúc nào cũng phải tất bật để cấp cứu cho bệnh nhân, nhiều lúc đang bữa cơm cũng phải bỏ dở, đặc biệt là trong những ngày Tết. Những hôm phải trực đêm thì còn mệt hơn. Nhưng càng vất vả thì lại càng cảm thấy yêu nghề hơn. Cứ nghĩ mỗi ngày lại được giúp đỡ nhiều người mà quên đi nỗi mệt mỏi. Tết đến mình cũng chỉ về huyện thăm bố mẹ được 1 ngày rồi lại phải đi trực. Không được ăn Tết với gia đình cũng buồn, nhưng thỉnh thoảng nghe được câu cảm ơn hoặc chúc mừng năm mới từ bệnh nhân và người nhà họ là lại thấy ấm lòng”.

Áp lực làm việc căng thẳng, chế độ được hưởng thấp so với công sức bỏ ra, nhưng các y-bác sĩ vẫn miệt mài với việc cứu người. Với họ, có lẽ nụ cười và mạng sống của bệnh nhân mới là thứ giá trị nhất, giúp họ tiếp tục giữ lửa đam mê với nghề y cao quý.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.