Ngày về của một cốt cán FULRO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 15 năm bỏ gia đình ra nước ngoài sinh sống, tháng 11-2017, ông Siu Hôn (74 tuổi) từ Mỹ về thăm người thân tại xã Ia Hla (huyện Chư Pưh) với tấm thân tàn tạ. Quá nửa cuộc đời, Siu Hôn mới nhận ra sự vô nghĩa của cái gọi là “Nhà nước Đê-ga tự trị” hay “Tin lành Đê-ga” để trở về tạ tội với bà con dân làng trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Năm 2001, bị Rah Lan Ngol (thường gọi Ama Chăm, đối tượng FULRO hiện sống lưu vong tại Mỹ) lôi kéo, Siu Hôn tham gia hoạt động FULRO và nhanh chóng trở thành một trong những đối tượng cốt cán. Sau vụ gây rối năm 2001, Siu Hôn đưa 2 con trai trốn sang Campuchia để đi Mỹ.

 

Bà con, họ hàng đến thăm ông Siu Hôn trong ngày trở về. Ảnh: T.N
Bà con, họ hàng đến thăm ông Siu Hôn trong ngày trở về. Ảnh: T.N

Thời gian ở Mỹ, Siu Hôn tiếp tục tham gia tổ chức FULRO (do Ksor Kơk cầm đầu) tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng FULRO trong nước duy trì nhóm họp “Tin lành Đê-ga” trong các làng và trốn ra rừng hoạt động. Tuy nhiên, âm mưu, hoạt động của các đối tượng này đã bị lực lượng Công an, chính quyền phát hiện, ngăn chặn. Mặc dù nghe theo FURLO, nhưng trước những thất bại của hoạt động FULRO ở trong nước, Siu Hôn không thể không nhận ra mình đang đứng trong một vòng luẩn quẩn. Hơn nữa, hoạt động của Siu Hôn còn gián tiếp đẩy anh em, bà con vào vòng tù tội.

Năm 2009, Siu Hôn động viên  2 người con trai từ bỏ tổ chức của Ksor Kơk, tập trung làm việc, gom góp tiền để trở về Việt Nam. Nhưng sau đó, 2 lần liên tiếp bị tai nạn giao thông khiến ông phải nằm viện một thời gian dài, sức khỏe suy kiệt, gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Trong hoàn cảnh đó, chưa một lần ông nhận được lời thăm hỏi từ những kẻ trước đây ông hết mực tin tưởng. Hơn lúc nào hết, ông mới thấm thía mình đã lao đao, vất vả cả cuộc đời vì những điều quá vô nghĩa. Đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ông, 2 người con trai vay mượn, gom góp tiền bạc để cha được trở về thăm quê lần cuối.

Đón ông Siu Hôn trong chuyến bay muộn, bà Kpuih H’Pranh-vợ ông và các con bật khóc khi thấy chồng, cha mình phải ngồi trên chiếc xe lăn. Sau 15 năm xa quê, hành trang ngày trở về của ông chỉ là vài bộ quần áo gói gọn trong chiếc túi xách. Siu Hôn yếu đến mức không còn nói được. Những giọt nước mắt lăn trên gò má hốc hác, xanh xao. 5 người con ông bỏ lại quê nhà ngày nào giờ đã lớn, 4 người đã có gia đình. Những đứa cháu nép sau cha mẹ nhìn ông lạ lẫm. Siu Hôn buồn bã nhìn vợ. Chồng đi biệt xứ, một mình bà Kpuih H’Pranh phải tần tảo nuôi con khôn lớn. Giờ đây, gánh nặng lại chất lên đôi vai gầy của bà khi phải chăm sóc người chồng bệnh tật.

Sau khi về, gia đình ông Siu Hôn mời bà con, dân làng đến uống rượu. Những người từng tham gia FULRO, “Tin lành Đê-ga” với ông khi trước cũng đến. Nghe họ kể chuyện, ông biết được rằng nhiều người sau khi được giáo dục thì đã từ bỏ FULRO, “Tin lành Đê-ga”, được tạo điều kiện vay vốn làm ăn. Có người thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm như Rmah Wit, Siu Grã, Siu Anhoai (xã Ia Ko, huyện Chư Sê), Siu Tanh (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh)…

Những ngày này, bà H’Pranh luôn bên cạnh chăm sóc chồng. Bà kể cho ông nghe về sự đổi thay của quê hương, giúp ông hình dung ra những con đường được trải nhựa, những ngôi nhà mới ở các buôn làng. Bà cũng đành chấp nhận vì biết rằng, mặc dù muốn cùng cha trở về đoàn tụ với mẹ và các em, nhưng cuộc sống quá khó khăn, đồng lương eo hẹp, bấp bênh nên 2 người con trai chỉ có thể lo cho cha trở về.

Mong muốn được nhìn thấy gia đình, buôn làng lần cuối đã cho ông Siu Hôn sức mạnh để chống chọi với bệnh tật, vượt qua hành trình dài về đến Việt Nam. Giá như thời gian có thể quay lại, ông sẽ không đi vào con đường tối để mãi đến lúc gần nhắm mắt xuôi tay mới được hít thở bầu không khí quê hương.

Văn Chinh-Thoại Nhân

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.