Ươm mầm tài năng hội họa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Gia đình yêu thương” năm 2017 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức vào ngày 30-9 vừa qua đã trở thành một ngày hội dành cho các em thiếu nhi đam mê hội họa trong toàn tỉnh. Đây là dịp để các em được thể hiện năng khiếu, đồng thời là cơ hội để học hỏi, trau dồi thêm năng khiếu mỹ thuật.

Sáng 30-9, không gian Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (TP. Pleiku) trở nên rộn ràng, náo nhiệt bởi với sự góp mặt của hơn 100 cây cọ nhí.

 

Một em nhỏ tham gia hội thi vẽ tranh “Gia đình yêu thương”.                             Ảnh: P.V
Một em nhỏ tham gia hội thi vẽ tranh “Gia đình yêu thương”. Ảnh: P.V

Đúng 8 giờ 30 phút, Hội thi chính thức bắt đầu. 57 em thiếu nhi đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh và Làng trẻ em SOS TP. Pleiku cặm cụi phác từng nét vẽ lên phần giấy A3 đã được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Tình yêu thương giữa ông bà với cháu chắt, tình cảm giữa cha mẹ và con cái, niềm hạnh phúc, sum vầy, quây quần của gia đình được các em thể hiện bằng những nét vẽ chân thực, giản dị với những gam màu tươi sáng. Không chỉ vậy, các em còn thể hiện cách nghĩ, góc nhìn của mình về vấn đề bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em… khá sâu sắc, để lại nhiều ấn tượng cho mọi người.

Đây là lần đầu tiên em Rơ Châm Quốc (lớp 8, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pah) tham gia một hội thi vẽ nên trông em khá hồi hộp và căng thẳng. “Em rất thích vẽ nhưng chưa bao giờ tham gia cuộc thi nào cả nên vừa vui vừa lo lắng. Em chọn vẽ về một bữa cơm sum vầy quanh bếp lửa nhà sàn của người Jrai vì nó gần gũi, gắn bó với cuộc sống thường ngày ở gia đình em. Em mong mình sẽ được tham gia nhiều cuộc thi vẽ hơn nữa để học hỏi, trau dồi năng khiếu vẽ của mình”-Rơ Châm Quốc tâm sự.

Với chủ đề “Về thăm quê”, bức tranh của em Phạm Hồ Quỳnh Chi (Trường Tiểu học Đak Yă, xã Đak Yă, huyện Mang Yang) đã chiếm được tình cảm của Ban giám khảo và xuất sắc giành giải nhì-giải thưởng cao nhất của hội thi lần này. Mặc dù rất yêu thích hội họa nhưng từ trước đến nay, Quỳnh Chi chỉ được học vẽ qua những tiết học mỹ thuật ở trường. Trước hội thi một ngày, Chi cùng cô giáo dạy Mỹ thuật mới có dịp ngồi lại để cùng nhau lên nội dung và tập vẽ. “Bức tranh của em có tên là “Về thăm quê”, kể về chuyến về thăm quê của một gia đình. Trên đường đi bất chợt trời đổ mưa, người cha mặc dù trên vai mang một ba lô to nặng nhưng vẫn chịu ướt mưa và cầm chiếc ô nghiêng che cho 3 mẹ con không bị ướt. Đó chính là cách thể hiện tình yêu của người cha dành cho gia đình mình”-Quỳnh Chi chia sẻ.

Ông Ngô Tuyến-Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch), thành viên Ban giám khảo hội thi nhận xét: “Hầu hết tranh của các em đều bám sát chủ đề mà Ban tổ chức đề ra là “Gia đình yêu thương”. Qua đó giúp hình thành tình cảm gia đình trong tư tưởng, tạo nền tảng đạo đức cho các em khi vào đời”. Ông Lê Văn Thành-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng ban tổ chức Hội thi cũng cho biết: “Hội thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho trẻ em trong tỉnh kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình. Đồng thời kêu gọi cộng đồng, xã hội thực hiện tốt Luật Trẻ em, Luật Phòng-chống bạo lực gia đình để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là hoạt động rất thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các cháu có cơ hội thể hiện tài năng, năng khiếu hội họa, được bày tỏ suy nghĩ, gửi gắm mong muốn của mình về một gia đình hạnh phúc, không có bạo lực, không có xâm hại trẻ em “.

Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.