Trẻ em vùng sâu vui Trung thu sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lần đầu tiên làng Kueng Đơn, xã Hbông, huyện Chư Sê có một Trung thu nghĩa tình và ấm áp đến vậy. Gần 300 em nhỏ đã có một đêm thật vui và hào hứng. Trẻ con vui, người lớn cũng vui và niềm vui cứ thế nhân lên gấp bội.

Được tin nhóm thiện nguyện đến từ TP. Pleiku sẽ tổ chức Đêm Trung thu và trao tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo tại làng vào tối 29-9, dân làng vui lắm. Vui là bởi làng nghèo, các cháu thiếu thốn nhiều mặt, nhất là điều kiện vui chơi giải trí nghèo nàn. Nhiều cháu nhỏ nghe nói Trung thu nhưng chẳng biết Trung thu là gì, nói chi đến chuyện phá cỗ, múa lân…

 

Đêm hội Trung thu tại làng Kueng Đơn (xã Hbông, huyện Chư Sê)       Ảnh: N.N
Đêm hội Trung thu tại làng Kueng Đơn (xã Hbông, huyện Chư Sê) Ảnh: N.N

16 giờ, nhóm thiện nguyện đã có mặt tại điểm tập kết là điểm trường làng Kueng Đơn-Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, xã Hbông để chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng… Hàng trăm chiếc bong bóng đã được tình nguyện viên bơm và phát cho các em nhỏ. Dù chưa đến giờ nhưng rất đông người làng và các em nhỏ đã tề tựu đông đủ, nụ cười tươi lấp lánh trên những gương mặt trẻ thơ.

Không ai bảo ai, thanh niên trong làng mỗi người một tay giúp nhóm thiện nguyện nhanh chóng ổn định tổ chức. Anh Lê Thống Nhất-một tình nguyện viên trong nhóm cho biết: Dịp khai giảng, nhóm đã tổ chức một chuyến thăm, tặng quà 67 cháu học sinh Tiểu học tại điểm trường làng. Khảo sát tiếp thì được biết còn 9/26 học sinh THCS và THPT ở làng Kueng Đơn chưa có xe đạp để đi học (từ nhà đến trường khoảng 5-6 km). Qua đó, các thành viên đã quyên góp để tặng 9 xe đạp cho các em và lên kế hoạch tổ chức Trung thu sớm cho các cháu trong làng với nhiều phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn.

Đêm hội mở màn bằng tiết mục múa lân sôi động. Đội lân nhiệt tình biểu diễn trên nền đất còn sũng nước-hậu quả của cơn mưa lớn lúc chiều. Biết đây là tiết mục rất được chờ đợi nên cả đội cố gắng hết mình để mang lại niềm vui cho các em. Cùng với múa lân, ảo thuật cũng là tiết mục rất được chờ đợi.

Là một trong 9 học sinh được nhận xe đạp lần này, em Đinh Ngăn-lớp 8 Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Hbông xúc động: “Từ nhà em đến trường nếu đi bộ thì mất gần 2 tiếng đồng hồ nên lúc nào em cũng phải đi học thật sớm. Vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nhà có 4 anh em nhưng chỉ còn mỗi em đi học. Được tặng xe đạp em vui lắm vì nó sẽ giúp em thuận lợi hơn khi đến trường. Em sẽ đi học chăm chỉ để thực hiện ước mơ thành bác sĩ…”. Cùng chung niềm vui, em Siu Hên-lớp 6 rất phấn khởi khi được các cô chú trao tận  tay chiếc xe đạp mới tinh. Nhà Hên cách trường khoảng 7 km. Em ước muốn có chiếc xe đạp từ lâu rồi nhưng cái ăn, cái mặc còn thiếu thì lấy đâu ra tiền… Nhưng hôm nay, ước mơ của Hên đã thành sự thật, từ nay con đường đến trường đã không còn xa.

Với các em nhỏ ở thành thị, Trung thu lúc nào cũng rộn ràng từ sớm nhưng với các em nhỏ vùng sâu thì ước mơ một đêm Trung thu được phá cỗ, múa lân, rước đèn… là một ước mơ xa xỉ. Mong muốn mang Trung thu đến với các em nhỏ vùng sâu đã được nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh ấp ủ, chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Chị Lý Thị Hồng Trị-Trưởng hội Cơm từ thiện Pleiku cho biết: “Trung thu năm nay, được sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân và sự đóng góp của các tình nguyện viên trong nhóm, chúng tôi tổ chức Trung thu cho các cháu nhỏ tại làng Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện vào chiều 1-10. Tất cả 400 phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn… đã được trao đến các cháu cùng nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật hấp dẫn mà các tình nguyện viên đã dày công chuẩn bị…”.

 

Anh Nguyễn Tư-Phó Trưởng thôn Kueng Đơn chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên các cháu nhỏ ở làng được đón Trung thu vui đến thế. Làng Kueng Đơn là một trong những làng nghèo nhất của huyện, người dân nơi đây thiếu thốn nhiều mặt. Vì vậy, chương trình này vô cùng có ý nghĩa, thiết thực, mang lại niềm vui tinh thần rất lớn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với chúng tôi”.

Trung thu cũng đến sớm với 1.000 em học sinh Bahnar và người dân xã Hà Đông, huyện Đak Đoa. Chương trình Đêm hội Trăng Rằm do Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề “Vẽ ước mơ cho em” đã diễn ra thành công tại xã Hà Đông vào ngày 30-9 mặc cho thời tiết không chiều lòng người. 1.000 phần quà với tổng giá trị 350 triệu đồng đã được đoàn trao tận tay đến các em nhỏ. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức nấu ăn và múa lân vui Trung thu cho các cháu. Trước đó, các thành viên Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo tại tỉnh đã thực hiện khảo sát địa điểm và làm cầu nối cho chương trình.

Bằng cách đó, trung thu đang đến thật gần, với nhiều em nhỏ vùng sâu, vùng xa...

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.