Khi trẻ em nghèo mưu sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những trẻ em ở gia đình có điều kiện, thời gian nghỉ hè hay thứ bảy, chủ nhật là cơ hội để vui chơi thỏa thích sau những giờ học căng thẳng. Nhưng với những trẻ em  nghèo, đó lại là cơ hội mưu sinh để kiếm tiền phụ giúp gia đình, dành dụm ít tiền mua sách vở để theo đuổi giấc mơ con chữ.

Mùa hè vừa qua của Rcơm Quynh (Pleiku Roh, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) gắn liền với cánh đồng để bắt cá, cua, ốc phụ giúp gia đình cải thiện bữa ăn và kiếm thêm thu nhập. Quynh là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 5 giờ sáng, em lại mang dụng cụ ra cánh đồng làng mò ốc, bắt cua để đến khoảng 8 giờ sáng mẹ đem ra chợ Bà Định (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) bán. Mỗi ngày, Quynh bắt được khoảng 5-6 kg cua, ốc, cá; bán kiếm được vài chục ngàn đồng. Ngoài ra, Quynh còn giúp mẹ chăn bò, cắt cỏ. Sớm mưu sinh nên dù đã học lớp 8 (Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, TP. Pleiku) nhưng Quynh có thân hình khá nhỏ, gương mặt rám nắng, đôi bàn tay bị nước ăn và bị cua cắn đến chai sần.

 

Em Siu H’Thảo bán rau phụ giúp bố mẹ. Ảnh: T.B
Em Siu H’Thảo bán rau phụ giúp bố mẹ. Ảnh: T.B

Mới học lớp 5 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) nhưng em Siu H’Thảo đã biết bán hàng giúp mẹ và chào hàng rất thuần thục. Mặt hàng của em thường là mớ rau, củ mì do gia đình tự trồng hoặc ít rau dại, măng rừng lấy trên rẫy. Chiều nào H’Thảo cũng đem hàng ra bán ở chợ tự phát trên đường Lê Thị Hồng Gấm (thuộc Pleiku Roh, phường Yên Đổ). Ngoài thời gian bán hàng, H’Thảo còn làm việc nhà để bố mẹ có thời gian làm thuê. “Công việc bán hàng không quá vất vả đối với sức của em, một ngày em bán được khoảng 30.000-50.000 đồng, mẹ cho em khoảng 10.000 đồng để tiết kiệm. Vừa phụ giúp mẹ vừa có tiền để mua đồ dùng trong năm học mới, em thấy vui lắm”-Siu H’Thảo hào hứng chia sẻ.

Chị Siu H’Xuy-mẹ của em H’Thảo, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên nhờ có cháu phụ giúp việc nhà mà mình yên tâm đi làm rẫy, làm thuê cho nhà người ta. Thương bố mẹ nên cháu làm việc một cách tự giác và rất vui vẻ. Năm học mới cũng bắt đầu rồi, mình sẽ bảo con chăm lo học hành hơn”.

Đi chợ bán hàng giúp gia đình là công việc trong thời gian rảnh của Rmah Lê A (làng Ngó, phường Trà Bá, TP. Pleiku). Mặt hàng của Lê A cũng chỉ là rổ ổi nhà trồng được, là ít ốc và cua em cùng ông bà bắt được lúc làm đồng. Lê A tâm sự: Những ngày hè, em thường theo ông bà ra đồng bắt cua, bắt ốc để bán. Vào năm học rồi nên em chỉ tranh thủ những ngày lễ hay chủ nhật mới đi. Ở làng Ngó cũng có rất nhiều bạn đi bán hàng phụ giúp gia đình như em. Vì là đồ sạch nên bán rất nhanh, mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn đồng, bà trích ra một ít cho em để dành mua sách vở đi học. Từ đầu hè đến nay, em đã tiết kiệm được một số tiền và nhờ bố dẫn đi mua thêm ít tập vở, bút để bắt đầu một năm học mới.

Với các em nhỏ người Jrai như Rcơm Quynh, Siu H’Thảo, Rmah Lê A, dù không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng bạn bè nhưng các em đều cảm thấy vui, nụ cười vẫn luôn nở trên môi vì có thể góp chút sức nhỏ bé của mình phụ giúp bố mẹ. Năm học mới đã bắt đầu, các em đến trường với cặp sách mới, tập vở mới, đôi dép mới được mua bằng số tiền do chính sức lao động của các em làm ra nên thật ý nghĩa. Tin chắc rằng, những “phần quà tự thưởng” ấy sẽ là động lực giúp các em phấn đấu hơn nữa để đạt thành tích cao trong năm học mới.

Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.