Những mùa hè không nghỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm nay, cứ đến dịp hè, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Kbang lại có những cách làm hay để chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến kiến thức cho các em học sinh bằng chính mồ hôi, công sức của thầy-cô giáo.

Những ngày này đi về một số trường học tại các xã vùng sâu huyện Kbang dễ dàng bắt gặp hình ảnh những công trình phụ trợ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú như: nhà sinh hoạt chung, thư viện, nhà ăn, vườn rau... đang trong giai đoạn hoàn thành. Điển hình cho hàng loạt công trình được xây dựng bằng chính công sức của các thầy-cô giáo cùng với sự giúp sức của các bậc phụ huynh là Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học-THCS Krong (xã Krong, huyện Kbang).

 

Nhà sinh hoạt chung của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học-THCS Krong sắp hoàn thành để phục vụ năm học mới. Ảnh: N.G
Nhà sinh hoạt chung của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học-THCS Krong sắp hoàn thành để phục vụ năm học mới. Ảnh: N.G

Ngôi nhà sinh hoạt chung cho các em học sinh bán trú rộng 600 m2 đến nay đã được lợp ngói đỏ khang trang, cột gỗ vững chắc, phần nền gạch đang được Ban Giám hiệu nhà trường vận động hỗ trợ để kịp hoàn thành trước năm học mới. Công trình này là công sức của các thầy cô đã bỏ ra trong suốt mùa hè năm học 2016-2017. “Nhận thấy ngôi nhà sinh hoạt chung hiện tại quá nhỏ cho các hoạt động của hơn 300 học sinh nên nhà trường thống nhất làm thêm một ngôi nhà mới rộng rãi, thoáng mát và đẹp hơn. Công trình này ngoài sự đồng lòng của tập thể sư phạm nhà trường còn được các bậc cha mẹ học sinh phụ giúp ngày công”-thầy Dương Văn Phúc- Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học-THCS Krong, cho biết.

Trước đó, mùa hè năm học 2015-2016, khi trường tiếp nhận cơ sở mới do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển xây tặng, các thầy cô cũng đã có một mùa hè không nghỉ. Công trình rất khang trang nhưng nếu chỉ có đầy đủ phòng học, khu hiệu bộ và nhà ở cho học sinh thì chưa đủ để tạo nên một môi trường sư phạm chuẩn mực cho các em học sinh, đặc biệt là học sinh bán trú. Theo đó, bằng tâm huyết và sức lực của mình, các thầy giáo cùng nhau di thực cây xanh từ trường cũ về trồng, các cô giáo thì lên luống trồng hoa, trồng cỏ. Nguồn nước tưới được các thầy đào mương, lắp ống dẫn từ suối về. Toàn bộ khu vệ sinh tự hoại của các em học sinh cũng được các thầy giáo xây nên. Nhận thấy phải tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn cho học sinh bán trú, các thầy lại tiếp tục xây dựng khu vực chăn nuôi heo, gà, rồi quy hoạch cải tạo vườn rau... Cũng trong mùa hè năm học 2015-2016, một khu nhà ăn sạch sẽ cho học sinh bán trú đã được chính tay các thầy cô và phụ huynh xây dựng.

Giờ đây, nhìn lại những công trình phụ trợ đang phát huy rất tốt hiệu quả đối với một ngôi trường bán trú, thầy Dương Văn Phúc phấn khởi: “Không chỉ phục vụ nhu cầu thiết thực hàng ngày của học sinh, chính những công trình này đã giúp nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục cũng như nâng cao ý thức của người dân về việc học của con em họ. Trước khi nhà trường bắt tay vào làm các công trình phụ trợ, chúng tôi đã đi vận động phụ huynh giúp sức nhưng lúc đó họ chưa tin. Khi các thầy cô không quản những ngày hè oi bức đi chặt cây, gánh nước làm nhà ăn, nhà vệ sinh cho học sinh thì phụ huynh mới tin, mới bỏ nhiều ngày công lao động để giúp nhà trường. Từ đó, các phụ huynh đã nhìn thấy tấm lòng của các thầy cô rồi tin tưởng giao con em cho nhà trường nuôi dạy theo mô hình bán trú”.  

Không những có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trong suốt nhiều mùa hè qua, không ít cô giáo của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học-THCS Krong đã đưa học sinh về nhà dạy miễn phí. Cô Nguyễn Thị Hương đã 3 năm nay không biết đến nghỉ hè vì còn bận củng cố kiến thức cũ và dạy thêm kiến thức mới cho học sinh của mình. “Học sinh dân tộc thiểu số ở đây còn yếu và khả năng tiếp thu chậm nên tôi muốn giúp các em không bị quên kiến thức trong những ngày hè cũng như được học thêm tiếng Việt để làm nền tảng vững chắc cho những môn học khác trong năm học mới”-cô Hương tâm sự.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.