Tết muộn của những chiến sĩ cơ động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không khí đón Tết đang lan tỏa khắp mọi nhà, trên từng con phố. Thời điểm này, những chiến sĩ Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh vẫn ngày đêm miệt mài tuần tra trên các tuyến phố và triển khai lực lượng bảo vệ cho các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra an toàn. Vì nhiệm vụ, các anh đành lỗi hẹn với những ngày Tết sum vầy…

  Lực lượng Cảnh sát Cơ động luôn sẵn sàng trước nhiệm vụ.          Ảnh: H.T
Lực lượng Cảnh sát Cơ động luôn sẵn sàng trước nhiệm vụ. Ảnh: H.T

Một ngày cuối năm, chúng tôi đến Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh để phản ánh công tác tuần tra bảo vệ Tết Nguyên đán của đơn vị, bất chợt nghe văng vẳng những ca từ hào hùng trong ca khúc “Hành khúc Công an nhân dân” xen lẫn trong tiếng đàn guitar điêu luyện. Đại tá Đậu Chí Thanh-Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động, chia sẻ: “Sau ca tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ lại cùng nhau đàn hát. Tuổi trẻ là thế đấy, làm việc không biết mệt mỏi, học hỏi cũng rất nhanh, các đồng chí tự chỉ cho nhau, vậy mà hầu hết đều chơi đàn khá lắm. Lớn tuổi nhưng đôi lúc tôi cũng tham gia vài bài cùng anh em cho thỏa chất lính”. Đại tá Thanh nói chưa dứt lời thì tiếng còi tập hợp quân vang lên. Một tổ công tác gồm 7 đồng chí xếp hàng, sau hơn 5 phút quán triệt của chỉ huy, đã tiếp tục lên đường tuần tra.

“Với chúng tôi, những ngày đón Tết ở đơn vị đã trở nên quen thuộc, nhưng với các đồng chí trẻ thì khác, họ thường nhớ về những lần đón Tết đầm ấm bên gia đình. Vì thế, công tác chính trị, tư tưởng cho anh, em chiến sĩ trẻ phải thường xuyên, liên tục để họ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa thấy được sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo đơn vị trong những ngày Tết…”-Đại tá Đậu Chí Thanh chuyện trò.

Hạ sĩ Lê Đức Anh thì kể lại một kỷ kiệm đáng nhớ vào dịp Tết Nguyên đán 2016. “Lần đó, em nhận nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu ở Kho bạc Nhà nước tỉnh, trên đường Nguyễn Du. Đêm Giao thừa, mọi người đi hái lộc, đi xem bắn pháo hoa rất đông. Từ trong chốt, em thấy một chiếc ví da rơi ở lề đường, sau đó cùng cán bộ, chiến sĩ trong tổ kiểm tra thì thấy rất nhiều giấy tờ tùy thân và hơn 1 triệu đồng. Khoảng 2 giờ sau, thấy một phụ nữ chừng 30 tuổi quay lại với bộ dạng hốt hoảng, hỏi ra mới biết chị đang tìm chiếc ví. Nhận lại tài sản, chị cho biết tên là Duyên ở phường Hội Phú, TP. Pleiku. Sáng mùng Một Tết, chị đến tổ công tác mang theo bánh và hoa chúc mừng năm mới. Cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác rất xúc động, cảm thấy ấm áp vô cùng”.

Được biết, hàng năm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bên cạnh triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý những trường hợp vi phạm liên quan đến an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh còn đảm trách nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn, giữ an ninh trật tự ở các khu vui chơi, giải trí, khu vực chợ hoa… Đơn vị còn tăng cường quân số phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Đội Trật tự Cơ động Công an TP. Pleiku, Công an các huyện, thị xã, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi. Trong đợt cao điểm đảm bảo Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã triển khai hơn 300 lượt tuần tra, kiểm soát với hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phòng cũng triển khai gần 100 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ an ninh trật tự đêm Giao thừa, bắn pháo hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; canh gác 24/24 giờ đảm bảo an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh; phát hiện hơn 20 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự giao cho các đơn vị xử lý theo quy định.

Thượng úy Trần Đình Lương là một trong những người có nhiều năm đón Tết ở đơn vị, chia sẻ: “Những ngày Tết, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn, căng thẳng hơn, được đón Tết cùng gia đình là điều không thể, nhưng chúng tôi hiểu rằng đó là nhiệm vụ cao cả, vinh quang mà Đảng và nhân dân giao phó”.

Tết là đoàn viên, là sum vầy, nhưng với mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động cũng như các lực lượng chiến đấu khác của Công an tỉnh, những ngày Tết phải triển khai các biện pháp công tác để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên… Vì thế, với các anh, Tết luôn đến muộn.

 Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.