Trở về đất mẹ yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiết trời biên giới Đức Cơ sáng 14-5 xanh trong, dịu mát như hòa cùng nỗi xúc động của cán bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai khi đón hài cốt các liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam trở về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ sau bao nhiêu năm hiu quạnh xứ người…

Đúng 7 giờ, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, đoàn xe của Đội K52-lực lượng chuyên trách của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chở 30 hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia từ từ lăn bánh qua biên giới. Hai bên đường, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân trên tay cầm cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng cồng chiêng ngân vang đón các liệt sĩ trở về đất mẹ với niềm xúc động thiêng liêng.

 

Ảnh:H.T
Nghi lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hồng Thi

Trong 30 hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập về lần này có 15 liệt sĩ được tìm thấy tại tỉnh Ratanakiri, 8 liệt sĩ ở Stung Treng và 7 liệt sĩ ở Preah Vihear. Đại tá Vũ Văn Sơn-Đội trưởng Đội K52 cho biết: “Đội K52 được phân thành 3 tổ có nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh phía Đông Bắc Campuchia. Dù còn gặp muôn vàn khó khăn song được sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và nhân dân các tỉnh bạn, chúng tôi đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra trong mùa khô 2015-2016. Đa số các liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tính đến nay, sau 15 năm tìm kiếm, Đội K52 đã đưa về Việt Nam được 1.345 liệt sĩ”.

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ hôm nay đông hơn hẳn mọi ngày. Từ khá sớm, nhiều cán bộ và nhân dân địa phương đã có mặt tại đây để cùng nhau chờ đón các liệt sĩ được đưa trở về từ “xứ sở Chùa Tháp”. Ông Trần Quang Nhật (cựu chiến binh thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) tâm sự: “Những đồng đội của chúng tôi hy sinh khi đi làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia đấu tranh giành độc lập, thoát khỏi họa diệt chủng, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đến nay đã lần lượt trở về với Tổ quốc Việt Nam. Chứng kiến cảnh này, tôi thật sự xúc động. Chúng tôi cũng tham gia chiến trận nhưng may mắn hơn các đồng chí ấy là vẫn còn sống. Do đó, lúc nào chúng tôi cũng tự nhủ bản thân phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh này”.

Đối với thế hệ trẻ, được tham gia buổi lễ long trọng này là một dịp để cảm nhận, ghi nhớ công ơn to lớn của cha anh. “Em rất xúc động khi các liệt sĩ hy sinh trên đất nước Campuchia đã được tìm thấy và đưa về nước. Từ nay, thế hệ trẻ chúng em đã có thể ngày ngày thăm viếng các liệt sĩ để linh hồn các cô, các chú được ấm áp hơn. Bên cạnh đó, chúng em sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt, góp phần xây dựng Tổ quốc mà các cô chú đã không tiếc máu xương bảo vệ”-em Trương Thị Quý-học sinh lớp 10C1, Trường THPT Lê Hoàn (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) chia sẻ.

 

Ảnh: H.T
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy an táng các liệt sĩ. Ảnh: Hồng Thi

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được tổ chức hết sức trang nghiêm. 30 bộ hài cốt liệt sĩ phủ cờ đỏ sao vàng được di chuyển đến vị trí trang trọng. Trong không khí đầy xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các tỉnh bạn và toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ đã thành kính dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn trước anh linh các liệt sĩ và tự hứa rằng sẽ sống, học tập và công tác thật tốt, không phụ sự hy sinh quên mình của bao người để có được nền độc lập vẹn toàn như hôm nay.

Không ít người có mặt tại buổi lễ đã nghẹn ngào xúc động khi nghe bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đọc điếu văn truy điệu: “Đưa các anh, các chị về với đất mẹ Việt Nam là tâm nguyện, là mong mỏi thiết tha của Đảng, Nhà nước, của gia đình và nhân dân các dân tộc Việt Nam. Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ đón, lễ truy điệu và an táng 30 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu”. Và “sự hy sinh của các anh, các chị là một tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho dân tộc Việt Nam.

Đất nước mất đi những người con ưu tú-người chiến sĩ kiên trung, dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng chí mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất. Gia đình, thân quyến mất đi những người thân yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được. Các anh, các chị đã ra đi, nhưng công lao to lớn của các anh, các chị luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người và non sông đất nước Việt Nam. Chí khí lẫm liệt của các anh, các chị là tấm gương để chúng tôi noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Anh linh các liệt sĩ sống mãi với non sông đất nước Việt Nam ta”.

Ngay sau lễ truy điệu, cán bộ và nhân dân có mặt tại Nghĩa trang đã cùng nhau an táng hài cốt của 30 liệt sĩ. Từng dòng người lần lượt nghiêng mình thắp những nén hương thành kính ở các phần mộ liệt sĩ vừa được an táng. Kể từ giờ phút này, các anh, các chị đã được an nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam cũng như trong sự yêu thương, lòng biết ơn vô hạn của cán bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà.

Nhóm P.V

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia (quy tập vào mùa khô năm 2015-2016) đã được Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức long trọng và trang nghiêm tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ.

Tham dự lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lực lượng vũ trang tỉnh; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Đức Cơ. Về phía Vương quốc Campuchia có lãnh đạo các tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear; Bộ Tư lệnh Quân khu I và Quân khu IV-Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.