Tình người trong "biển lửa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về vụ cháy nhà kho chứa nông sản của Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai xảy ra vào chiều tối 22-3. Hơn 10 ngày nỗ lực chữa cháy, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn Cứu hộ-Công an tỉnh Gia Lai luôn nhận được những lời động viên tinh thần từ lãnh đạo đơn vị, người thân và những chia sẻ tình cảm đáng quý của nhân dân trên địa bàn.
   
Nhiệt độ cao tỏa ra từ đám cháy, cùng thời tiết nắng nóng nhưng không làm chùn bước những chiến sĩ cảnh sát chữa cháy. Trước mặt là đám cháy bốc cao, phía trên, những mái tôn chỏng chơ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, có 5 vòi nước được các chiến sĩ kéo thẳng vào trong nhà xưởng, tiếp cận đám cháy phun nước, thỉnh thoảng, gió thổi mạnh làm ngọn lửa cuộn trước mặt, như nuốt chửng các chiến sĩ chữa cháy.

 

Các chiến sĩ tiếp cận, khống chế đám cháy.                                              Ảnh: K.N.B
Các chiến sĩ tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: K.N.B

Trung sĩ Nguyễn Hoàng Phong và đồng đội bước ra từ đám cháy, mặt lấm lem, nhễ nhại mồ hôi nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Phong chia sẻ: “Em là lính nghĩa vụ, quê ở tỉnh Nghệ An có gần 2 năm phục vụ trong ngành, thời gian qua đã cùng đồng đội tham gia chữa hàng chục vụ cháy, nhưng lần này vất vả hơn cả. Được lãnh đạo đơn vị và chỉ huy đội thường xuyên quan tâm, động viên nên em và nhiều chiến sĩ trẻ không quản ngại khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Còn Trung sĩ Phạm Trung Sỹ-tốt nghiệp hệ Trung cấp PCCC-Trường Đại học PCCC cơ sở 3 ở tỉnh Đồng Nai, mới về công tác tại đơn vị hơn 5 tháng, tâm sự: Nhiều ngày chữa cháy, không chỉ được lãnh đạo đơn vị quan tâm, động viên mà bố mẹ ngoài quê ở tỉnh Ninh Bình biết Gia Lai xảy ra vụ cháy lớn, nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe và động viên tinh thần nên mình quên đi cái nóng và những vất vả ở hiện trường…

“Một ngày trước, bác Hoan, nhà ở gần khu vực này, có mang qua một nồi chè đậu, biếu cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang làm nhiệm vụ. Mỗi người ăn một ít, em thấy đó là chén chè ngon nhất mình được ăn. Thật cảm động trước tình cảm của bác. Với em đó là một kỷ niệm đẹp”-Phạm Trung Sỹ trải lòng. Ông Phan Đình Trung (61 tuổi), sống gần Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi chia sẻ: Tôi và mọi người chứng kiến CBCS  chữa cháy, ai cũng thấy thương, vừa ra nghỉ được một tý anh em lại tiếp tục vào chữa cháy, liên tục nhiều ngày như thế. Đến bữa cơm, quần áo lấm lem, mồ hôi đầm đìa, mỗi người một hộp cơm, ghé vào bóng râm, người đứng, người ngồi vội vàng ăn cho xong bữa để tiếp tục vào thay ca. Có cháu khi được thay ra, do hít khói bụi nên ho nhiều. Được tận mắt chứng kiến công tác chữa cháy, chúng tôi mới thấy được sự vất vả cũng như tinh thần trách nhiệm cao của người lính cứu hỏa.

Đại tá Dương Thanh Bình-Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ-Công an tỉnh cho biết: Do đám cháy lớn, chỉ sử dụng được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, vì thế buộc chúng tôi phải lên phương án cắt ca trực, thay phiên nhau dập lửa và vận hành các phương tiện chữa cháy cho phù hợp. Nhiều ngày chữa cháy trong thời tiết nắng nóng, hầu hết CBCS đơn vị thiếu ngủ, hít nhiều khói bụi nên một số CBCS có dấu hiệu ho, choáng… Quân số mỏng, vừa phải chữa cháy tại đây, vừa trực, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý các vụ cháy khác có thể xảy ra. Đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi thiệt hại tài sản rất lớn. Chúng tôi đã không quản ngại khó khăn vừa cứu tài sản vừa thực hiện nhiều phương án chữa cháy để hạn chế tối đa thiệt hại.

Đám cháy được dập tắt. Những ngày khó khăn vất vả cũng sẽ qua, nhưng tình đồng chí đồng đội và sự chia sẻ tình cảm rất đời thường của mọi người dành cho CBCS chữa cháy sẽ còn đọng lại, tiếp thêm nghị lực để những người lính cứu hỏa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.