Chuyện của những…"single dad"!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trở thành một ông bố, bà mẹ đơn thân... Đặc biệt với những ông bố đơn thân (single dad) thì việc chăm sóc, nuôi dưỡng con cái lại càng là điều không hề dễ dàng.

Có vợ vẫn là…  single dad!

Anh P.T.D. (phường Đống Đa, TP. Pleiku) được xem là một “single dad” khá đặc biệt. Bởi anh vẫn đang có một gia đình hạnh phúc, yên ấm với vợ đẹp, con ngoan. Chỉ là, vợ anh công tác cách TP. Pleiku gần 60 km, đường sá đi lại khó khăn nên phải ở lại đến cuối tuần mới về nhà. Vì vậy, việc nhà, việc chăm sóc con cái anh đều phải quán xuyến từ A đến Z. Cả 2 bé nhà anh đều ở với mẹ dưới xã trong 2 năm đầu tiên, sau đó mới theo cha về thành phố để tiện việc ăn ở, đi học. “Ban đầu mình cũng chỉ nghĩ, chỉ cần quan tâm, dành thời gian cho con nhiều một chút để chúng bớt nhớ mẹ, rồi cho chúng ăn, ngủ, nghỉ… đúng giờ là được. Nhưng phải thật sự đến những lần con ốm mình mới cảm nhận hết nỗi vất vả. Còn nhớ, đêm đầu tiên con bị sốt, miệng cứ mê man gọi mẹ ơi! Nhìn con mà mình muốn rớt nước mắt, vừa thương con mà cũng thương cả mình”-anh D. trải lòng.

 

(GLO)- Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trở thành một ông bố, bà mẹ đơn thân... Đặc biệt với những ông bố đơn thân (single dad) thì việc chăm sóc, nuôi dưỡng con cái lại càng là điều không hề dễ dàng.
Ảnh minh họa

Gần 5 năm nhận trách nhiệm chăm sóc 2 con, chưa đêm nào anh có một giấc ngủ sâu. Cậu con trai đầu lòng một đêm nếu không gọi dậy đi vệ sinh vài lần là y rằng sẽ đái dầm; còn cô con gái chỉ cần một cơn ho nhẹ cũng nôn đầy giường. “Có lúc mệt mỏi trong người, cũng cáu gắt với con nhưng rồi lại nghĩ, con cũng đâu có muốn thế. Nửa đêm lại hì hụi dậy lau người cho con, thay áo quần, ga trải giường”-anh D. bộc bạch. Từ khi trở thành một “single dad” bất đắc dĩ, anh  cũng “ép” mình phải thay đổi những thói quen, sắp xếp lại thời gian làm việc cho phù hợp, hạn chế bớt những sở thích cá nhân… để dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái. Anh bảo, ông bà nội ở cùng ba cha con nhưng ông bà cũng 70 tuổi rồi nên không thể ỷ lại hết được. Phải một mình chăm sóc 2 con nên ngay từ khi các con còn nhỏ, anh đã cố gắng rèn cho con tự làm một số việc: đánh răng, rửa mặt, tắm…

“Gà trống nuôi con”

Gần 6 năm đơn thân nuôi con, anh Đ.N.H. (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) nói rằng: “Đây là khoảng thời gian khó khăn của cả gia đình. Cũng may, mọi thứ giờ đã ổn và các cháu đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, biết vâng lời”. Không muốn nhắc nhiều đến nguyên nhân vì sao cuộc hôn nhân tan vỡ, vì sao anh trở thành người cha đơn thân, H. nhẹ nhàng: Hạnh phúc của mình, tương lai của mình giờ đây chính là các con!

Theo H., làm cha đơn thân không đơn giản chỉ là trách nhiệm tăng gấp đôi mà kéo theo đó là hàng loạt những vấn đề khác. Phải làm thế nào để hài hòa giữa công việc với chăm sóc con, vừa phải duy trì nguồn kinh tế ổn định…. “Thú thật, hiện tại, lương của mình không đủ để đáp ứng cuộc sống của ba cha con đâu, vẫn phải nhờ vào ông bà nội và cô ruột của các cháu đấy. Ngay cả việc chăm sóc các cháu mỗi ngày, từ tắm giặt, ăn uống, ngủ nghỉ, đến trường… vẫn do ông bà nội là chủ yếu. Mình chỉ tranh thủ thời gian sáng, trưa, chiều chơi với con một lúc rồi lại đi làm”-H. tâm sự. Biết các con thiếu vắng tình thương yêu của mẹ, nên anh luôn cố gắng bù đắp bằng việc đưa các con đi chơi, tối đến dành nhiều thời gian để trò chuyện với con, dỗ con ngủ. Do có sự hậu thuẫn từ gia đình nên anh H. cũng không quá vất vả trong việc chăm sóc con cái như những ông bố đơn thân khác, nhưng anh luôn canh cánh nỗi lo. “Chưa một lần 2 con (11 tuổi và 8 tuổi) hỏi mẹ đâu nhưng nếu chúng hỏi không biết phải trả lời thế nào để con không bị tổn thương. Hơn nữa, con gái ngày càng lớn sẽ có những thay đổi tâm sinh lý nhất định, lúc đó người cha không thể gần gũi để chia sẻ, trò chuyện và làm thay vai trò của người mẹ…”-anh H. băn khoăn.

Anh H.M.Q. (thị xã An Khê)-một “single dad” khác mà tôi có dịp gặp tại hội nghị biểu dương những ông bố, bà mẹ nuôi dạy con tốt cách đây chưa lâu cũng đã chia sẻ về những khó khăn, vất vả từ khi người bạn đời của mình ra đi do bạo bệnh. Anh vốn bị tật nguyền đôi chân nên cuộc sống của ba cha con lại càng chật vật. Để có thể chu cấp cho các con ăn học, mỗi ngày anh đều cố gắng dậy thật sớm lăn bánh xe khắp các nẻo đường của thị xã để bán vé số và chỉ trở về nhà khi đã khuya. “Trong lúc tinh thần suy sụp nhất, hai con chính là động lực để tôi đứng vững. Dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, song tôi sẽ giữ lời hứa với cô ấy, cố gắng nuôi hai con khôn lớn, trở thành người có ích”-anh Q. nói.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.