Hệ lụy từ tai nạn lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tai nạn lao động hiện đang là nỗi ám ảnh đối với người lao động và cả với những đơn vị sử dụng lao động. Nhiều vụ tai nạn lao động không chỉ cướp đi sinh mạng của con người mà còn để lại những hệ lụy đau thương cho gia đình và xã hội.

Nỗi đau còn đó

Anh Trần Văn Hùng (SN 1985, trú tại thị xã An Khê)-công nhân xử lý nước thải Nhà máy Đường An Khê-là trụ cột gia đình. Cuối tháng 6-2015, cả gia đình hốt hoảng khi thấy cán bộ nhà máy đưa anh Hùng về nhà trong tư thế nằm bất động. Biết chuyện chẳng lành, mẹ Hùng ngất lịm. Vợ anh-chị Trần Thị Bé, từ ngày chồng mất thì trở nên lặng lẽ, đau đớn đến giờ chưa nguôi. Bà Trần Thị Kim Quốc-mẹ anh sụt sùi kể lại: “Tôi chỉ có duy nhất Hùng là con. Hùng hiền lành và hiếu thảo lắm, trước giờ chưa làm mất lòng ai. Sau ca làm việc là Hùng về phụ giúp vợ làm kinh tế. Cả nhà đang sống hạnh phúc thì nó bỏ mẹ, bỏ vợ mới cưới mà đi”.

 

Ban Chỉ đạo Công tác Bảo hộ lao động tỉnh thăm đối tượng bị tai nạn lao động ở huyện Ia Grai.                                                                                                                                                    Ảnh: Đ.Y
Ban Chỉ đạo Công tác Bảo hộ lao động tỉnh thăm đối tượng bị tai nạn lao động ở huyện Ia Grai. Ảnh: Đ.Y

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hùng là do trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xử lý bể lắng bùn hồi lưu thuộc hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, anh đã vi phạm quy định an toàn lao động, không đội mũ lọc khí khi xuống bể lắng dẫn đến ngạt khí, ngạt nước chết.  

Còn với anh Phạm Văn Tụ (tổ dân phố 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) tai nạn lao động cũng đã khiến cuộc sống của anh gặp muôn vàn khó khăn. Chuyện xảy ra cách đây 10 năm, khi ấy anh Tụ đang là cán bộ thuộc Ban Quản lý Lâm trường huyện Ia Grai. Vào một ngày cuối năm 2006, anh Tụ đang làm nhiệm vụ bốc xếp gỗ từ trên xe xuống đất, dù hết sức cẩn trọng nhưng bất ngờ một cây gỗ lớn từ trên xe lăn tự do và ngáng qua người khiến anh bị thương nặng, hậu quả anh bị dập gan và lá lách. Sau thời gian chữa trị, vì vết thương quá nặng, anh nghỉ chế độ một lần với tỷ lệ mất sức lao động 61%. Anh Tụ tâm sự: “10 năm nay, nỗi đau từ vụ tai nạn lao động luôn ám ảnh tôi. Giá như tôi còn khỏe mạnh thì vợ con tôi bây giờ chắc sẽ không khổ thế này”.

Giải pháp nào để giảm thiểu tai nạn lao động?

Có một thực tế, khi tai nạn lao động xảy ra, người lao động không những bị tổn hại về tính mạng hoặc sức khỏe, khả năng làm việc mà gia đình họ cũng gặp khốn đốn do mất người thân hoặc mất trụ cột lao động dẫn đến cuộc sống bị đảo lộn, có thể rơi vào tình trạng đói nghèo. Còn chủ sử dụng lao động cũng phải chịu thiệt hại do tốn kém chi phí y tế, giám định thương tật, bồi thường, trợ cấp cho người bị tai nạn lao động. Đó là chưa kể đến việc uy tín của doanh nghiệp bị ảnh hưởng xấu, hoạt động sản xuất bị gián đoạn do phải ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả…

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, hiện toàn tỉnh có trên 3.400 doanh nghiệp đang hoạt động với 70.000 lao động nhưng hàng năm số doanh nghiệp báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động, an toàn lao động chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính riêng năm 2015, toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ tai nạn lao động làm 7 người chết, 4 người bị thương nặng. Nguyên nhân là do chủ sử dụng lao động không quan tâm đến công tác huấn luyện về an toàn lao động, không có quy trình, biện pháp an toàn lao động, không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ, đúng chủng loại cho người lao động, các máy móc, thiết bị không đảm bảo an toàn…

Trao đổi với P.V, ông Trần Đức Hiển-Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A cho biết: Là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sản xuất điện nên công tác an toàn lao động luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Những năm qua, để giảm thiểu tai nạn lao động, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến việc thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở cơ sở. Khi kiện toàn được đội ngũ này cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Công ty thì công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được đảm bảo. Đến nay doanh nghiệp chưa để xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào.

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác bảo hộ lao động chỉ được một số doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh quan tâm, còn phần lớn doanh nghiệp nhỏ lẻ vẫn chưa thực hiện nghiêm vấn đề bảo hộ lao động, nhất là đảm bảo quyền lợi của người lao động như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…Xung quanh vấn đề này, bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo công tác bảo hộ lao động tỉnh nêu giải pháp: Hàng năm, các ngành chức năng liên quan nên phối hợp tập trung thanh-kiểm tra các doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa thường sử dụng nhiều lao động giản đơn) về việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động, ký kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ quyền lợi cho người lao động…Làm tốt những việc này sẽ góp phần hạn chế số vụ tai nạn lao động, hơn nữa quyền lợi của người lao động sẽ được đảm bảo khi không may xảy ra tai nạn lao động.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.