Một mảnh đời cần sự sẻ chia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở tuổi 39, chị Lê Thị Liệu (154 Âu Cơ, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã phải hứng chịu những nỗi đau liên tiếp: chồng chết, bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo. Vì vậy, cuộc sống của ba mẹ con chị hiện đang rất khó khăn, cần lắm sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm.

Nhắc lại câu chuyện xảy ra cách đây 5 tháng, chị Liệu òa khóc nức nở. Đó là ngày 21-4, trong lúc đang dọn dẹp lại ngôi nhà mới xây xong, chị nhận được tin từ người đồng đội của anh, nói rằng anh Hiền-chồng chị vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Và rồi anh vĩnh viễn ra đi. Mọi việc sau này, chị chỉ được nghe đồng đội của anh kể lại: Anh Hiền (Thượng úy Nguyễn Tiến Hiền, công tác tại Quân đoàn 3) đã bị thương trong quá trình củng cố, sửa chữa doanh trại để đối phó với mưa bão. Trong lúc anh Hiền đang thi công trên mái nhà thì một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đột ngột đã giật tung mái nhà khiến cho anh Hiền bị hất xuống đất và tử vong tại Bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương vùng ngực, tràn dịch màng phổi.

 

Chị Lê Thị Liệu và mẹ. Ảnh: A.H
Chị Lê Thị Liệu và mẹ. Ảnh: A.H

Cái chết đột ngột của chồng đã khiến chị Liệu mất đi chỗ dựa tinh thần và dường như ngã quỵ. Phải mất một thời gian dài, chị mới có thể gắng gượng đứng dậy để thay chồng tiếp tục làm tốt vai trò người cha, người mẹ của hai con nhỏ: một cháu đang học lớp 8, Trường THCS Trần Phú; một cháu học lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng. Ấy thế nhưng, một lần nữa, nỗi đau lại ập xuống ngôi nhà nhỏ của ba mẹ con chị. Cách đây gần 3 tháng, chị thấy sức khỏe của mình ngày một suy yếu, liên tục đau ở vùng ngực trái. Sau khi đi thăm khám, chị được bác sĩ kết luận: ung thư vú. Nỗi đau chất chồng nỗi đau. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, hàng ngày chị lại bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ. Rồi, mỗi tháng chị phải lặn lội vào tận TP. Hồ Chí Minh để điều trị, vừa tốn kém tiền bạc lại không thể trông nom nhà cửa, chăm sóc con cái. Chị Lê Thị Liệu, chia sẻ: “Đợt vừa rồi, tôi phải đón mẹ ở ngoài quê vào để giúp trông nom nhà cửa và chăm sóc hai cháu. Nhưng bà cũng đã hơn 70 tuổi, sức khỏe yếu nên vào chưa lâu lại bị tai biến khiến cho cuộc sống của bốn mẹ con bà cháu đã khó lại khó hơn”.

Dẫu vậy, chưa khi nào chị Liệu vắng mặt ở ngôi trường cách nhà gần 30 km-ngôi trường mà chị đã gắn bó suốt 18 năm qua-Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê). Mới đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, chị đã được thuyên chuyển công tác về TP. Pleiku. Chị Liệu bộc bạch: “Ngày 4-8 vừa qua, mình đã được các bác sĩ trong Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật cắt một bên vú trái và thời gian tới tiếp tục vào bệnh viện để theo dõi, xạ trị. Sau phẫu thuật, cánh tay trái cũng bị ảnh hưởng, giờ không thể giơ lên cao cũng không mang vác các vật nặng, không điều khiển được xe gắn máy… Vì vậy, mình mong muốn được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện để có thể công tác về trường gần nhà để tiện việc đi lại”.

Chồng mất lại thêm căn bệnh hiểm nghèo khiến kinh tế gia đình chị ngày càng sa sút. Giờ đây, người vợ trẻ ấy vừa phải làm cha, làm mẹ của hai con nhỏ, vừa phải đối diện với những đợt xạ trị đau đớn rồi lại phải gánh gồng những khoản nợ chưa dứt. Vì vậy, rất mong các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để chị có thêm chi phí chữa bệnh.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.