Kỳ 1: Trở về từ miền "đất hứa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần một năm sống chui lủi, cơ cực ở Thái Lan, mới đây 4 người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép đã tìm đường trở về với quê hương, buôn làng. Hơn ai hết họ đã hiểu rõ sự thực về cuộc sống “giàu sang sung sướng” ở Thái Lan mà bọn xấu tuyên truyền. Nhận được tin báo từ gia đình những người vượt biên, ngày 16-6 vừa qua, chúng tôi đã có mặt tại Bến xe Đức Long Gia Lai để gặp họ.

Từ thủ đô Băng Cốc-Thái Lan, sau hành trình gian nan suốt 3 ngày đêm bằng nhiều phương tiện khác nhau, Siu Anek (25 tuổi), Siu Bêch (32 tuổi), Siu Toan (22 tuổi) và Rmah Thoát (30 tuổi, cùng trú tại huyện Chư Pưh) về đến Cửa khẩu Cầu Treo-Hà Tĩnh. Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã giúp đỡ họ đón xe về Gia Lai. Siu Bêch-làng Pui A, xã Ia Le, huyện Chư Pưh kể: “Tôi đi từ tháng 3-2014, tới tháng 7-2014 mới có việc làm, làm bảng quảng cáo. Tháng đầu họ trả tiền đủ nhưng sau đó hai ba tháng thì không có việc làm. Tôi đi xin người Thái việc làm nhưng họ nói phải có hộ chiếu chứ không Công an Thái bắt họ không bảo lãnh được”. 

 

Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp nhận, 4 trường hợp vượt biên trở về tái hòa nhập cộng đồng.Ảnh: T.T
Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp nhận 4 trường hợp vượt biên trở về tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: T.T

Trở về, Siu Anek, Siu Bêch, Siu Toan và Rmah Thoát đã đến trình diện với chính quyền địa phương. Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước “đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại”, họ đã được động viên, tạo điều kiện để hòa nhập trở lại cộng đồng, ổn định cuộc sống. Các đối tượng trở về đã cảm ơn sự khoan hồng, giúp đỡ, tạo điều kiện của Nhà nước, hứa sẽ không tái phạm, chăm lo làm ăn, đồng thời tích cực vận động dân làng không nghe lời bọn xấu lôi kéo, lừa phỉnh. Siu Bêch cho biết thêm, ở Thái Lan còn một số người vượt biên trước đây muốn về với buôn làng nhưng không có tiền, không biết đường về.

Đầu năm 2013, một số làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai rộ lên tin đồn ai trốn sang Thái Lan sẽ được người của Liên hợp quốc đón đi Mỹ, hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng. Mặc dù được chính quyền và các ban ngành tuyên truyền, giải thích nhưng một số người nhẹ dạ, ôm mộng đổi đời, đã bán nương rẫy, bán gia súc, thậm chí đi vay nặng lãi chờ cơ hội trốn. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có một số người bỏ buôn làng, gia đình ra đi. Siu Anek, Siu Bêch, Siu Toan và Rmah Thoát cũng nằm trong số đó.

Sinh ra trong một gia đình kinh tế khá giả ở làng Thơh Nhoeng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nhưng Siu Toan không chịu lao động giúp bố mẹ mà lại nghe lời bạn bè rủ rê bỏ trốn sang Thái Lan từ đầu năm 2014. Sang đến đất Thái Lan, Siu Toan mới vỡ mộng, biết bị bọn xấu lừa phỉnh, suốt ngày phải trốn chui vì sợ cảnh sát nước sở tại bắt giam do nhập cảnh trái phép. Trong cơn hoảng loạn nơi xứ người, Toan liên tục gọi điện về gia đình cầu cứu. Vui mừng khi thấy con trở về, ông  Rmah Ben, bố Siu Toan nói: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã khoan hồng cho con tôi trở về. Từ nay tôi sẽ giáo dục nó, để nó không còn nghe lời bọn xấu vượt biên trái phép.”

Siu Anek ở làng Tao, xã Ia Phang cũng trở về nhà với tâm trạng mừng vui khôn xiết nhưng cũng ăn năn, hối lỗi với vợ con, gia đình. Anek có vẻ ngại ngùng với chúng tôi vì hai đứa con nhìn anh xa lạ, chúng hoảng sợ khi anh đến gần. Ông Y Đhưn Ayun-Trưởng thôn Thơh Nhoeng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nói: “Mấy người đã lạc lối đi qua Thái Lan, chúng tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, nhắc nhở họ đừng làm như vậy nữa. Cứ như thế nhiều lần thì Nhà nước sẽ không khoan hồng nữa đâu”.

Trở về trong vòng tay bao dung của dân làng, sự khoan hồng, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền, những người vượt biên đến Campuchia, Thái Lan đang tích cực hòa nhập cuộc sống với bà con buôn làng. Giờ đây miền đất hứa không đâu xa mà là gia đình, buôn làng mình. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đối với những ai còn mơ tưởng về cuộc sống sung sướng, giàu sang mà không cần lao động ở nước ngoài như bọn xấu rêu rao, lừa phỉnh.

Đăng Thanh-Thoại Nhân

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.