Đón các anh về với đất mẹ yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau bao nhiêu năm tháng nằm sâu trong đất lạnh xứ người, sáng 29-5, hài cốt của 30 liệt sĩ Quân Tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ đã được trở về với đất mẹ Việt Nam thân yêu.

Đối lập với sự nóng bức, ngột ngạt của vùng cao phía bên kia biên giới nước bạn Campuchia, sáng 29-5, khí trời Đức Cơ trở nên dịu mát lạ thường, như hòa chung tấm lòng của những người con đất Việt được trở về với Tổ quốc thân yêu. Cảm giác nhẹ nhàng thư thái lâng lâng không chỉ có trong đoàn cán bộ chuyên trách tháp tùng các liệt sĩ từ nước bạn trở về, cũng như đoàn cán bộ các cơ quan, ban ngành của tỉnh và huyện Đức Cơ có mặt tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trở về, mà còn lộ rõ trên nét mặt của hàng ngàn đồng bào đang mong ngóng bao ngày để được đón các liệt sĩ trở về.
 

Quân và dân huyện Đức Cơ xúc động đón các liệt sĩ trở về. Ảnh: Đ.P
Quân và dân huyện Đức Cơ xúc động đón các liệt sĩ trở về. Ảnh: Đ.P

Đúng 7 giờ, đoàn xe của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ từ lăn bánh qua biên giới, tiến về đất mẹ Việt Nam trong âm thanh trầm hùng của bản nhạc “Hồn tử sĩ”. Nắng gió, mưa rừng và muôn vàn khó khăn gian khổ nơi đất bạn Campuchia dường như còn in đậm trên gương mặt rắn rỏi và làn da sạm cháy của những người lính K52 trên đoàn xe đưa các liệt sĩ trở về. Kết quả mà những người lính K52 đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, công sức suốt mùa khô 2014-2015, lăn lộn khắp các cánh rừng thuộc tỉnh Preah Vihear, Stung Treng và Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) là 30 bộ hài cốt liệt sĩ được xếp ngay ngắn và phủ cờ đỏ sao vàng.

Đau đáu nỗi lòng với anh linh các liệt sĩ, Đại tá Vũ Văn Sơn-Đội trưởng Đội K52 cho biết, dẫu cho công việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ ngày càng khó khăn, song với tinh thần nỗ lực vượt khó và trách nhiệm với Tổ quốc, với các thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao. Cũng theo Đại tá Vũ Văn Sơn, mặc dù cán bộ chiến sĩ trong đội đã cố gắng tìm kiếm thông tin nhưng rất tiếc là trong số 30 bộ hài cốt liệt sĩ được Đội K52 quy tập về trên đất Campuchia lần này vẫn chưa thể xác định được tên tuổi của các liệt sĩ.
 

Tham dự lễ đón, truy điệu và an táng liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ, về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15. Về phía Vương quốc Campuchia có đại diện lãnh đạo các tỉnh: Rattanakiri, Stung Treng, Preah Vihear; lãnh đạo Quân khu I, Quân khu IV thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, từ sáng sớm, hàng ngàn học sinh, đoàn viên thanh niên, cán bộ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn 3 huyện biên giới Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai, cũng đã có mặt để tham gia lễ đón, truy điệu và an táng liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam. Bà Phan Thị Sáu (63 tuổi, ở tổ 6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) xúc động: “Biết các anh, các cháu liệt sĩ trở về nên tôi đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện thật sớm. Dù không có ai trong gia đình là liệt sĩ nhưng với tôi tất cả anh hùng liệt sĩ bộ đội Việt Nam từ lâu đã là người ruột thịt; năm nào tỉnh tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tôi cũng dẫn con cháu trong nhà đến đón các anh về”.

Trong số những người có mặt tại buổi lễ, chúng tôi đã gặp ông Hồ Hữu Lợi (63 tuổi, ở tổ 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ). Ông Lợi cho hay, ông từng là bộ đội chiến đấu trên chiến trường miền Nam và chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh. Sau ngày giải phóng miền Nam, nhiều đồng đội của ông Lợi tiếp tục tham gia nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia, tiêu diệt tập đoàn Pôn Pốt, cứu giúp đồng bào nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng. Ông Lợi vô cùng xúc động khi đón các đồng đội, đồng chí của mình đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả trở về với đất mẹ Vệt Nam. “Về đây rồi đồng đội ơi! Còn ai nữa cũng sớm về đi thôi!”-ông Lợi xúc động nói.

Đại diện lãnh đạo nước bạn Campuchia, ông Um Ma Ra-Tỉnh trưởng Preah Vihear xúc động ghi nhận: “Người dân Campuchia chúng tôi mãi mãi ghi nhớ công ơn các liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam đã giúp đất nước chúng tôi giành được độc lập, cứu giúp dân tộc chúng tôi thoát khỏi nạn diệt chủng của chế độ Pôn Pốt, một chế độ tàn khốc nhất trong lịch sử loài người. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam đã thấm sâu vào từng tấc đất, góc phố, cánh rừng của Vương quốc Campuchia, càng tô thắm thêm tình hữu nghị, bạn bè, anh em hai nước Việt Nam-Campuchia”.

Tham gia lễ truy điệu liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia, hàng ngàn cán bộ và người dân có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ đã lặng đi trong niềm xúc động, tiếc thương vô hạn.
 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Rất nhiều người đã không kìm nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào khi nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách chỉ đạo tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, ông Kpă Thuyên đọc điếu văn truy điệu: “Đưa các anh, các chị về với đất mẹ Việt Nam là tâm nguyện, là mong mỏi thiết tha của Đảng, Nhà nước, của gia đình và đồng bào các dân tộc. Sự hy sinh của các anh, các chị để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân Việt Nam. Đất nước mất đi những người con ưu tú, người chiến sĩ kiên trung, dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng chí mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất. Gia đình, thân quyến mất đi những người thân yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được. Các anh, các chị đã ra đi nhưng công lao to lớn của các anh, các chị luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người và non sông đất nước Việt Nam. Chí khí lẫm liệt của các anh, các chị là tấm gương để chúng tôi noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt của 30 liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Kể từ nay, các anh, các chị đã được an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam, trong sự yêu thương, lòng biết ơn vô hạn của cán bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.