Ngày tàn của tà đạo "Pơ Khăp Brâu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vì mù quáng, đã có không ít người dân ở huyện Phú Thiện tin và theo tà đạo “Pơ Khăp Brâu” nhưng khi nhận ra được những tác hại của nó, họ sẵn sàng từ bỏ để vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn.  

Luận điệu mù quáng

Tháng 8-2010, tại một số ngôi làng ở 3 xã: Ia Peng, Ia Yeng và Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện) xảy ra sự lạ. Hàng chục thanh niên khỏe mạnh bỗng nhiên đổ bệnh. Mỗi khi có người mắc bệnh, dân làng lại tụ tập đến cầu nguyện thánh thần ban phước cho người ốm. Trong khi dân làng cầu nguyện, những thanh niên mắc bệnh lạ dần dần tỉnh táo trở lại.

 

Những thành viên cốt cán truyền đạo Pơ Khăp Brâu trước đây. Ảnh: Nguyễn Tú
Những thành viên cốt cán truyền đạo Pơ Khăp Brâu trước đây. Ảnh: Nguyễn Tú

Ở những ngôi làng mà ngày trước không ít người đã từ bỏ “Tin lành Đê-ga” để sinh hoạt tôn giáo thuần túy thì việc tin vào sự xuất hiện của ma quỷ đang là điều tất yếu. Trong khi người làng bán tín bán nghi về sự xuất hiện của ma quỷ thì Ksor Bình (SN 1987, xã Chrôh Pơnan) bỗng lăn đùng ra ốm. Cho rằng cầu nguyện sẽ khiến cho Bình khỏe lại, người thân trong nhà bỏ ngoài tai lời khuyên đưa Bình đi viện mà để ở nhà. Mọi người tập trung đến nhà, đặt Bình nằm giữa sàn nhà và ngồi xung quanh cầu nguyện. Rượu trắng, rượu cần, nước và thức ăn đã được người nhà chuẩn bị sẵn. Mọi người thay phiên ăn uống và cầu nguyện. Chính quyền xã đến khuyên can đưa Bình đi viện thì người nhà không hợp tác, có lời lẽ xúc phạm, thậm chí còn đe dọa đánh đập. Những buổi cầu nguyện đã không giúp Bình khỏi mà khiến bệnh tình nặng hơn. Nạn nhân trút hơi thở cuối cùng giữa vòng người cầu nguyện chữa bệnh cho mình. Người làng tin rằng ma quỷ đã xuất hiện bắt Bình phải chết. Không khí u ám bao trùm những ngôi làng. Dân làng không thiết nương rẫy mà dành nhiều thời gian đổ xô đi mua thuốc, tìm thầy cúng giải ma.

Cùng thời gian này, Siu Pem (còn gọi là Ama Nho, từng tự xưng là Chấp sự trưởng của “Tin lành Đê-ga”, SN 1970, trú buôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) vận động một số đối tượng khác thành lập cái gọi là “Pơ Khăp Brâu” (Tình yêu mới). Siu Pem tự xưng Ama Nét (Cha nhỏ) cùng một số đối tượng cộm cán như: Ksor Jơh, Siu Tak, Rmah Hội… tuyên truyền lôi kéo, lừa bịp những người đã từng theo “Tin lành Đê-ga” gia nhập vào đạo do mình sáng lập để sinh hoạt lễ nghi tôn giáo trái phép. Ban đầu, Siu Pem và các đối tượng cốt cán tổ chức cầu nguyện và vận động người dân theo “Pơ Khăp Brâu” để không bị ma quỷ nhập vào người gây bệnh tật, khi chết sẽ được lên thiên đàng một cách nhanh nhất. Siu Pem đề ra quy định đối với người theo “Pơ Khăp Brâu” không được đến bệnh viện khi bị ốm đau mà ở nhà đốt nến cầu nguyện, Siu Pem ban phép và cho uống nước giếng thánh tại nhà mình để chữa lành bệnh; trẻ em không được đi tiêm chủng; không nhận tiền bạc, quà, tài sản từ các chính sách phúc lợi xã hội. Mỗi gia đình theo “Pơ Khăp Brâu” luôn cố tách biệt với cộng đồng, chỉ giao du với nhau, trong mọi ngóc ngách nhà cửa đều treo Thánh giá, thậm chí trong nhà vệ sinh cũng phải treo để xua đuổi ma quỷ… Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2010 đến đầu năm 2015, Siu Pem cùng các đối tượng cầm đầu đã lôi kéo được 95 hộ với 348 khẩu ở 8 làng thuộc 5 xã trên địa bàn huyện Phú Thiện tin theo “Pơ Khăp Brâu”.

Những việc làm sai trái của Siu Pem đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, gây hoang mang dư luận xã hội. Tháng 5-2012, khi Siu Pem được đưa đi cơ sở giáo dưỡng tại Phú Yên theo quyết định của UBND tỉnh thì tình hình tạm lắng xuống. Hai năm sau, Pem trở về và ngấm ngầm móc nối với các đối tượng cốt cán nhằm khôi phục “Pơ Khăp Brâu”. Cơ quan chức năng huyện Phú Thiện đã triển khai nhiều biện pháp tích cực hơn để xóa bỏ tà đạo này.

Mở vòng tay đón người anh em quay về

 

Đông đảo người dân đến tham gia buổi lễ tiếp nhận anh em quay về theo Tin lành miền Nam-Việt Nam từ bỏ “Pơ Khăp Brâu”. Ảnh: Nguyễn Tú
Đông đảo người dân đến tham gia buổi lễ tiếp nhận anh em quay về theo Tin lành miền Nam-Việt Nam từ bỏ “Pơ Khăp Brâu”. Ảnh: Nguyễn Tú

Các biện pháp tuyên truyền, giải thích của chính quyền, đoàn thể và lòng nhiệt thành của các thành viên Chi hội Tin lành miền Nam-Việt Nam buôn Sô Ma Hang A đã giúp Siu Pem bừng tỉnh, nhận thức được hành vi sai trái của mình và mong muốn được trở về sinh hoạt cùng tín hữu đạo Tin lành miền Nam-Việt Nam. Các tín đồ “Pơ Khăp Brâu” và những người khác cũng đã biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ksor Bình không phải do con ma bắt mà là do hạ đường huyết đột ngột nhưng không được đi cấp cứu kịp thời.  

Đầu tháng 5-2015, Chi hội Tin lành miền Nam-Việt Nam buôn Sô Ma Hang tổ chức buổi lễ tiếp nhận anh em quay về. Trong buổi lễ dưới sự chứng kiến của đại diện các cấp chính quyền và nhân dân, Siu Pem công khai thừa nhận hành vi sai trái trước đấy và tuyên bố xóa bỏ tà đạo “Pơ Khăp Brâu”. Đồng thời, trong thời gian tới sẽ đến các làng vận động những người dân đã tin theo mình từ bỏ tà đạo. “Kể từ hôm nay, “Pơ Khăp Brâu” không còn tồn tại. Và tôi cũng xin tự nguyện quay về sinh hoạt Tin lành miền Nam-Việt Nam đúng nguyện vọng về tín ngưỡng và tuân thủ pháp luật. Tôi mong chính quyền, mục sư và Ban Chấp sự cùng bà con tín hữu tạo điều kiện cho phép tôi được sinh hoạt đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo. Tôi kêu gọi anh em đã theo tôi tham gia “Pơ Khăp Brâu” quay về sinh hoạt tôn giáo tại các tổ chức được Nhà nước công nhận”-Siu Pem nói.

Khi người “khai sinh” ra “Pơ Khăp Brâu” đã từ bỏ, những đối tượng cốt cán giúp sức trước đây sẵn sàng từ bỏ. Cũng tại buổi lễ tiếp nhận, những đối tượng cốt cán trước đây và nhiều hộ dân từng theo đạo đã tuyên bố từ bỏ tà đạo “Pơ Khăp Brâu” để quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.