Sinh viên TP. Hồ Chí Minh: Hết mình với đồng bào Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Cảm ơn các cháu nhiều lắm, các cháu còn trẻ mà đã biết làm việc thiện, tốt lắm…”-già Luh (60 tuổi, người dân tộc Bahnar, ở làng Yama Kur, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) vừa cầm suất quà với đầy đủ gạo, dầu ăn, nước mắm, đường, mì tôm… vừa nói lời cảm ơn đến các thành viên của Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng.

Giúp người là lẽ sống
 

Ảnh: Phan Lài
Ảnh: Phan Lài

Theo dõi các hoạt động của Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng trên facebook mới thấy, dù chỉ có hơn 200 thành viên chính thức nhưng gần 15 năm qua (Hội được thành lập năm 2001), dấu chân tình nguyện của các thành viên đã in dày trên những con đường dẫn về các buôn làng xa xôi và khó khăn. May mắn có dịp đi cùng Hội tình nguyện đến với bà con ở làng nghèo Yama Kur để thực hiện chương trình “Xuân 2015-Chung tay vì cộng đồng”, tôi càng thấy được sự nhiệt tình, hết lòng với các hoạt động của Hội và cảm nhận rõ hơn tấm lòng của các bạn sinh viên hướng về cộng đồng.

Mặc dù đến làng trễ hơn so với dự kiến ban đầu, các thành viên đều đã mệt lử vì phải ngồi xe cả quãng đường dài, thế nhưng khi đến nơi, chứng kiến cảnh người dân và đông đảo các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Tự Trọng đang đứng, ngồi kín cả nhà rông để chờ được nhận phần quà, ai cũng xúc động. Không kịp nghỉ ngơi, tất cả thành viên đều bắt tay vào phần việc của mình, người lắp đặt thiết bị, người sắp xếp bàn ghế, người sắp xếp phần quà… để có thể phục vụ bà con sớm nhất; những em học sinh vượt khó học giỏi thì được tặng học bổng, những gia đình nghèo thì được tặng phần quà gồm: gạo, dầu ăn, nước mắm, mì tôm… Cứ thế, mỗi người một công việc, làm việc quên cả thời gian, thậm chí bữa ăn trưa của các thành viên cũng diễn ra rất nhanh chóng với những phần ăn được chuẩn bị sẵn lúc khởi hành.

Khi mặt trời xế bóng cũng là lúc công việc trao quà hoàn thành. Trong dòng người đến nhà rông nhận quà từ rất sớm, ông Đinh Vêr (50 tuổi, làng Yama Kur) xúc động nói: “Hôm nay, mình không lên rẫy để ở nhà nhận quà và xem mặt các cháu từ tận Sài Gòn lên thăm. Làng mình nghèo, ở xa trung tâm, nhưng được các cháu sinh viên biết tới, mình rất vui”.

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

 

 Nhóm tình nguyện tại làng Yama Kur. Ảnh: Phan Lài
Nhóm tình nguyện tại làng Yama Kur. Ảnh: Phan Lài

Hầu hết các thành viên của Hội là những bạn sinh viên trẻ, mỗi người có một cách sống, cách nghĩ khác nhau nhưng lại được gắn kết với nhau bằng một tấm lòng sẻ chia. Mỗi chuyến tình nguyện về vùng sâu, vùng xa luôn được xem là một hành trình chia sẻ yêu thương, đồng cảm với đồng bào. Và trong mỗi hành trình ấy, các thành viên của Hội không chỉ cho đi mà còn nhận lại được rất nhiều điều bổ ích. Theo sinh viên Hoàng Ngọc Quý-Trường Đại học Giao thông Vận tải (TP. Hồ Chí Minh): “Mỗi chuyến đi là một bài học về kinh nghiệm sống, chúng tôi có cơ hội làm quen với nhiều bạn trẻ tràn đầy lòng nhiệt huyết. Bên cạnh đó, các kỹ năng giao tiếp, ứng xử với mọi người đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc và học tập”.

Để có tiền cho những chuyến tình nguyện mỗi tháng, Hội sẽ thu tiền quỹ từ các thành viên, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ chính người thân, bạn bè. Vào các ngày lễ lớn trong năm, các thành viên sẽ tham gia bán hàng tại các hội chợ, tổ chức các gian hàng gây quỹ và xin tài trợ từ phía nhà trường. Tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc vận động kinh phí, nhưng với sự nhiệt tình và hăng hái của các thành viên, Hội đã tạo được sự tin cậy và nhận được nhiều sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân.

Anh Nguyễn Tiến Danh-Chủ tịch Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng cho biết: “Hầu hết các chuyến đi đều tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật hoặc những ngày lễ nên không ảnh hưởng đến công việc và học tập. Thời gian đầu, Hội gặp không ít khó khăn về tài chính, các chuyến từ thiện chỉ ở quy mô nhỏ và rất hạn chế. Sau khi chia sẻ hình ảnh các hoạt động trên facebook thì Hội nhận được rất nhiều sự đóng góp của các nhà hảo tâm, thậm chí có cả sự đóng góp của những du học sinh. Sau gần 15 năm đi vào hoạt động, Hội tình nguyện đã tổ chức được nhiều hoạt động có quy mô và ý nghĩa, tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người về công tác thiện nguyện”.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.