Tết sum vầy ở làng kết nghĩa Moóc Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Càng áp Tết trời càng lạnh. Những cây hoa mai dọc hai bên đường lên huyện biên giới Đức Cơ đã bung hoa khoe sắc. Những cánh rừng cao su đã kịp thay lá mới đón Xuân. Thoảng trong gió một làn hương thơm nhè nhẹ và vị dịu ngọt của mật cao su tiết ra từ tầng tầng lộc biếc. Đang mơ màng thả dòng suy tư theo gió thì chiếc xe đưa chúng tôi đến làng Moóc Trang, xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) đã dừng lại. Vừa bước xuống khuôn viên khu sinh hoạt cộng đồng của làng, tôi đã cảm nhận được không khí rộn ràng của ngày Tết. Những cô gái Jrai trong trang phục truyền thống ríu rít cười đùa. Dân làng cùng cán bộ, công nhân Đội 3, Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) đang xúm xít chuẩn bị cho bữa ăn Tết sớm. Chỗ xẻ thịt heo thành từng phần để chia cho các hộ. Chỗ nướng thịt, nướng cơm lam, luộc lòng heo. Đám thanh niên tất bật trang trí hội trường, chuẩn bị loa đài... Mọi người vừa làm, vừa cười đùa vui vẻ.
 

Một mâm lễ vật gồm: đầu heo, lòng heo và một ghè rượu nhỏ được đưa lên nhà Rông để cúng Giàng. Già làng Kpuih Phương cất tiếng đọc bài khấn, nội dung đại thể là: Ơi Giàng! Hôm nay cán bộ, công nhân Đội 3, Công ty 72 với dân làng Moóc Trang tổ chức ăn Tết mừng năm mới, có đầy đủ đại diện của Công ty, của xã, của dân làng mong Giàng về chứng kiến cho tình đoàn kết, gắn bó của dân làng và bộ đội.

Nghe tôi gợi chuyện, Siu Blưng-Bí thư chi đoàn làng Moóc Trang vui vẻ cho hay: Năm nay đơn vị giết 3 con heo, mỗi con khoảng một tạ rưỡi để tổ chức cho dân làng ăn Tết. Từ sáng sớm, các đoàn viên trong làng đã đến sân nhà rông phụ giúp bộ đội nấu ăn và chia thịt cho dân làng. Bận rộn nhưng rất vui.

 

Chờ già làng cúng Giàng xong, các hộ đến nhận phần thịt heo nhà mình. 14 gia đình khó khăn còn được nhận hỗ trợ mỗi hộ 10 kg gạo (số gạo được trút từ các “Hũ gạo gắn kết” của Đội 3). Sau đó mọi người cùng nhau ăn Tết. Người già, thanh niên nam nữ trong làng ai cũng muốn cụng ly với bộ đội. Thượng tá Hoàng Ngọc Dĩnh-Chủ nhiệm Chính trị Công ty là người quen cũ (trước đây là cán bộ Đội 3-P.V) nên được dân làng thay nhau chúc rượu. Mí Piêk ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại quay qua ghì đầu anh xuống hôn rồi cười. Vừa uống rượu cần, vừa uống rượu trắng nên chẳng mấy chốc, mọi người đã có vẻ chếnh choáng. Đó cũng lúc chiếc mi-crô phát huy tác dụng. Tiếng hát vang lên càng làm cho không khí ăn Tết vui Xuân của dân làng thêm vui vẻ.
 

Thượng tá Nguyễn Đình Giáp-Bí thư Đảng ủy Công ty không giấu nổi niềm vui. Bởi anh vừa nhậm chức tại Công ty hôm đầu tháng và đây là lần đầu tiên anh ăn Tết với dân làng. Anh cho biết: Mặc dù năm 2014, Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty vẫn chăm lo chu đáo cho cán bộ, người lao động và nhân dân các thôn, làng kết nghĩa đón Tết cổ truyền của dân tộc. Với quan điểm “không để hộ nào không có Tết” và tổ chức vui Xuân đón Tết cho bà con ở tất cả các thôn, làng kết nghĩa theo phương châm “Đầm ấm, vui vẻ”, Công ty đã chỉ đạo các đội sản xuất rà soát số hộ khó khăn trên địa bàn đứng chân (cả công nhân và dân làng) để hỗ trợ các hộ đón Tết. Công ty cũng đã chi hàng trăm triệu đồng đi thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương; các đơn vị bạn; các gia đình chính sách và đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn đứng chân; mua 4,5 tấn gạo cấp cho các hộ công nhân người dân tộc thiểu số. Đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các đội sản xuất tổ chức vui Xuân đón Tết cho bà con ở các thôn, làng kết nghĩa để thắt chặt tình đoàn kết giữa Công ty với các xã trên vùng biên giới.

Ngồi bên cạnh, già làng Kpuih Phương quay sang nói: Mấy năm nay, năm nào Công ty cũng tổ chức ăn Tết cùng bà con, tặng quà, quần áo, gạo cho bà con, ai cũng vui. Già làng cám ơn bộ đội nhiều lắm.

 

Ảnh: Nguyễn Dung
Ảnh: Nguyễn Dung

Còn Phó Bí thư chi bộ làng-Rơ mah Yun thì trải lòng: Làng Moóc Trang có 141 hộ với 856 khẩu, trong đó có 85 hộ người Jrai. Làng có 14 hộ có người làm công nhân của Công ty là đời sống ổn định, khá giả, những hộ khác chỉ trung bình thôi và còn 15 hộ nghèo. Trước đây, người Jrai không ăn Tết Nguyên đán. Mấy năm nay, năm nào đơn vị kết nghĩa với làng cũng tổ chức cho bà con ăn Tết. Vì thế dân làng hiểu hơn về Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Việc làm này của Công ty rất có ý nghĩa.

Chia tay dân làng trở về lại thành phố, tôi chợt mỉm cười sung sướng với ý nghĩ “Chắc năm Ất Mùi này mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn năm cũ. Bởi mình nhận được những tình cảm ấm áp cùng nhiều lời chúc chân tình đến thế kia mà”.

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.