Hương sắc mùa Xuân...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến hẹn lại lên, những loài hoa đủ hương, đủ sắc tô điểm cho mùa Xuân từ khắp mọi miền lại về với TP. Pleiku. Những cung đường Phố núi vốn đã mang một nét lãng mạn riêng nay có thêm sắc màu rực rỡ của hoa làm cho nó mềm mại, uyển chuyển và duyên dáng hơn.

Những cung đường mùa Xuân

 

Dưa hấu chạm khắc được bày bán trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Nguyễn Giang
Dưa hấu chạm khắc được bày bán trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Nguyễn Giang

Trong tiết trời se lạnh, sắc vàng của hàng ngàn chậu mai, quất, cúc đại đóa, pha lê… sắc thắm của đào, sắc đỏ của những trái dâu tây, hoa trạng nguyên… như đang sưởi ấm cho toàn thành phố. Trên khắp các tuyến đường Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Wừu, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo… các loại hoa, trái, cây cảnh phong phú, đa dạng khiến cho người đi đường không tiếc thời gian ghé vào ngắm nghía. Ai cũng cảm thấy hài lòng khi trên những cung đường tràn ngập sắc hoa, mùa Xuân nhờ thế như gần hơn, lung linh hơn.

Chị Lê Thị Lý (xã Trà Đa, TP. Pleiku) vừa ngắm những chậu hoa dạ uyên thảo được bán ở ngã ba Hoa Lư vừa nói: “Hoa Tết được bày bán ở trên vỉa hè, khắp các tuyến đường sẽ giúp thành phố đẹp hơn. Người dân chúng tôi không ai thấy phiền vì điều đó cả. Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, đi trên đường, thấy hoa bắt đầu được chưng ra là thấy Tết đến”.

Cùng chung ý kiến với chị Lý, một người bạn là kiến trúc sư của tôi cũng cho rằng: “Những cung đường của TP. Pleiku rất đẹp, có độ dốc, cao thấp và độ võng vừa phải nên các loại hoa Tết nếu được sắp xếp hợp lý dọc các tuyến đường sẽ rất tuyệt. Nói về vấn đề giao thông, trong những ngày giáp Tết, đi lại chật chội một chút cũng không ai thấy phiền hà. Đây còn là cơ hội để mọi người được sống chậm lại, đi chậm lại hỏi han, làm quen nhau và cảm nhận sâu hơn những điều tốt đẹp của cuộc sống”.

Quả là thú vị hơn khi trong tiết trời se sắt, cả gia đình đèo nhau dạo phố, ngắm hoa. Đặc biệt ở các ngã ba, ngã tư đường, sắc màu của các loài hoa như một điểm nhấn rực rỡ khiến ai cũng cảm nhận được thành phố đang đẹp lên. Nhiều người nhờ vậy mà yêu thêm Phố núi. Bạn Nguyễn Thị Bích Hải (sinh viên Trường Đại học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh) cùng một nhóm bạn đi chụp ảnh lưu niệm với các loài hoa trái mùa Xuân nói: “Mình vốn rất yêu Pleiku, mỗi lần về rồi lại phải đi là buồn lắm. Năm nào cũng vậy, mỗi lần về nhà chơi Tết là mình lại cùng nhóm bạn thân đi chụp ảnh hoa trên các tuyến đường để lưu giữ lại những hình ảnh đẹp của thành phố. Một bên là xe cộ tấp nập, một bên là những chậu hoa rực rỡ, tươi tắn, những bức ảnh như thế bao giờ cũng rất đẹp”.

Góp hương góp sắc

 

  Ngã ba Hoa Lư được tô điểm thêm nhiều sắc hoa. Ảnh: Nguyễn Giang
Ngã ba Hoa Lư được tô điểm thêm nhiều sắc hoa. Ảnh: Nguyễn Giang

Các loài hoa mỗi bông một vẻ, một dáng dấp nhưng có chung một “đặc quyền” là làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và tươi mới. Mùa Xuân là mùa của chồi non nảy lộc, mùa của hoa trái tỏa sắc hương, mùa làm cho con người căng tràn thêm sức sống.

Những ngày này, ngã ba Hoa Lư như được ướp hương bởi vô số sắc màu của hoa trái. Màu tím ngắt mềm mại của hoa chuông, cát tường; màu đỏ, hồng của cẩm chướng; màu vàng nghệ của vạn thọ, phi yến và vô số màu sắc pha trộn của dạ uyên thảo, baby, hoàng ngư, thanh trúc, vân anh, cánh bướm…

Điều đặc biệt hơn khi tất cả những cái tên kể trên đều được trồng tại các nhà vườn của Gia Lai. Chị Bùi Thị Xuân (chủ một vườn hoa ở xã Trà Đa, TP. Pleiku), người bán hoa tại ngã ba Hoa Lư cho biết: “Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho việc trồng hoa đón Tết. Các nhà vườn ở Gia Lai đều bung ra thị trường nhiều loài hoa đẹp, chất lượng, màu sắc được đảm bảo”.

 Cũng theo chị Xuân, những nhà vườn ở Gia Lai luôn cố gắng chăm sóc cho hoa nở đúng dịp Tết để cùng các loài hoa được mang từ khắp mọi miền về góp hương sắc, tô điểm cho mùa Xuân thêm đẹp. Nụ cười rạng rỡ của chị Xuân khi từng hàng chậu hoa trái đang vơi dần. Niềm vui của khách mua khi chọn được những chậu bông ưng ý, giá cả phải chăng.

 Đặc biệt, nơi góc đường Trần Hưng Đạo, hai bạn trẻ khắc hình trên dưa hấu vẫn miệt mài với công việc như 8 năm qua họ vẫn làm. Họ không tham gia vào đường hoa chính vì bán chỗ quen để đón khách quen và tô điểm thêm cho các ngả đường Phố núi. Anh Nguyễn Trần Vũ (nhà ở huyện Đak Đoa), người khắc chữ chính trên dưa hấu ở đây cho biết: “Năm nay ngoài công việc quen thuộc là khắc hình và chữ trên dưa hấu tôi bán thêm hoa cúc và cây quất. Ở chỗ này, tôi có nhiều khách quen nên việc buôn bán cũng thuận lợi. Bán ở dọc các tuyến đường vất vả hơn vì phải nằm sương, nằm gió để trông hoa nhưng có niềm vui là được ngắm phố vào Xuân”.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.