Đón Xuân trên quê hương Anh hùng Núp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khác với những năm trước, thay vì ở nhà đón Tết cùng gia đình, năm nay, tôi quyết định đón Tết cùng bà con làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang. Dù không được sum họp bên gia đình nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của xuân mới khi được cùng mọi người đón Xuân trên quê hương Anh hùng. 

Ngoài việc đến thăm và chúc Tết tại nhà, nhiều người tụ tập trên đường làng để nói chuyện với nhau vào đầu năm mới.
Ngoài việc đến thăm và chúc Tết tại nhà, nhiều người tụ tập trên đường làng để nói chuyện với nhau vào đầu năm mới.

7 giờ sáng, từ thị xã An Khê, tôi mang ba lô lên vai và bắt đầu “hành quân” về làng. Sau 1 giờ vừa chạy xe vừa ngắm cảnh để cảm nhận không khí trong lành của núi rừng ngày Tết, đến 8 giờ sáng, tôi đã có mặt tại làng. Trong nắng sớm dịu nhẹ của ngày đầu năm mới, con đường nhựa chính của làng hiện ra sạch sẽ, thoáng đãng và tươi mới bởi màu cờ Tổ quốc. Một số người tụ tập thành từng nhóm cùng trò chuyện rôm rả ở hai bên đường. Tiếng nhạc mừng Xuân cùng tiếng cười nói rộn ràng phát ra từ các căn nhà của làng cũng làm cho không khí Xuân ở đây thêm rộn ràng và ấm áp.

Thấy tôi ghé thăm nhà, già làng Đinh Amlưnh mang ra một ít cá đá, bánh chưng và 2 ghè rượu mời tôi cùng thưởng thức. Sau vài cang rượu cần, già Amlưnh vui vẻ nói: Tết cổ truyền của dân tộc chỉ khác với lễ đóng cửa kho của người Bahnar ở chỗ, Tết cổ truyền phải bắt đầu từ đêm 30 còn lễ đóng cửa kho thì được tổ chức vào một ngày bất kỳ của tháng 12. Vì vậy, mấy năm nay, làng theo phong tục của cả nước nên rất ít khi tổ chức lễ đóng cửa kho mà thay vào đó là tổ chức đón Tết cổ truyền của dân tộc. Năm nay cũng vậy nhưng vì làng có một số người đi biểu diễn cồng chiêng và văn nghệ ở huyện nên phải tổ chức Tết vào đêm 29. Mỗi hộ góp một ghè rượu rồi mời người lớn tuổi nhất làng cúng tiễn đưa năm cũ. Sau đó, cả làng nắm tay nhau múa xoang, biểu diễn cồng chiên đón năm mới. Sau đó, tự đón Tết tại nhà.

 

Hai vợ chồng Đinh Greeng đón Tết bên quây quần bên ghè rượu cần và các đặc sản ếch, cá đá bắt được từ suối Tơ Tung.
Hai vợ chồng Đinh Greeng đón Tết bên quây quần bên ghè rượu cần và các đặc sản ếch, cá đá bắt được từ suối Tơ Tung.

Sau cuộc nói chuyện, già Amlưnh dẫn tôi đi thăm một số gia đình trong làng. Nơi đầu tiên chúng tôi đến là nhà Đinh Mỗi. Căn nhà nhỏ của Mỗi lúc tôi đến rộn ràng tiếng nói cười lẫn tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa thùng được đặt ở góc nhà. Thấy chúng tôi đến, Đinh Mỗi mời chúng tôi vào nhà và mang một ít bánh kẹo, hạt dưa, mấy lon bia ra mời chúng tôi uống. Sau đó, anh mở máy tính khoe mấy tấm ảnh đón Tết của làng vào đêm 29 Tết. Anh nói: “Hôm đó, dân làng mình đón Tết vui lắm. Không chỉ được biểu diễn cồng chiêng mà còn được ngồi lại cùng nhau sau một năm vất vả làm ăn. Và hôm nay, ngày mai cũng sẽ là dịp để chúng tôi đi thăm nhà nhau. Sau buổi sáng này, chiều nay tôi cũng sẽ đến thăm nhà họ hàng”.

Cạnh nhà Đinh Mỗi, căn nhà của vợ chồng Đinh Grêng cũng đông đúc người ra vào chúc Tết. Thấy chúng tôi đến, Đinh Grêng giới thiệu tên từng người khách đến chơi rồi vui vẻ nói: Năm nay, làng mình đón Tết đơn giản lắm. Trước Tết 1 tuần, dân làng rủ nhau lên núi và suối Tơ Tung bắt ếch và cá đá về đãi khách. Nhà nào có điều kiện thì mua thêm thịt, bánh, kẹo, hạt dưa và làm bánh in. Riêng nhà mình năm nay, ngoài 10 ghè rượu và 2 kg cá, 4 kg ếch bắt được, Grêng còn mua thêm mấy ký thịt heo về nướng để mời khách.

 

Năm nay, Đinh Mỗi mua được một ít bia, nước ngọt , bánh kẹo và hạt dưa từ trung tâm huyện để đón khách.
Năm nay, Đinh Mỗi mua được một ít bia, nước ngọt , bánh kẹo và hạt dưa từ trung tâm huyện để đón khách.

Rời nhà Đinh Grêng, già Amlưnh dẫn tôi đến thăm Nhà lưu niệm Anh hùng Núp vì theo như già nói, người dân trong làng thường hay đến đây thăm thú mỗi khi Tết đến, Xuân về. Già cho biết thêm: Tết đến, ngoài đi thăm thú bạn bè, gia đình, dân làng mình không đi chơi xa nên thường hay đến đây tham quan. Đặc biệt là khoảng mùng 3, mùng 4, người dân thường hay đến đây tập đánh cồng chiêng cho lũ trẻ”.

Chào tạm biệt già Amlưnh và dân làng Stơr, tôi ra về mà lòng ấm áp đến lạ. Dù không được sum họp bên gia đình nhưng tôi lại được đón một cái Tết giản dị mà ý nghĩa bên dân làng Stơr. Trên đường về, tôi vẫn không quên lời cầu chúc cho dân làng Stơr một năm mới an bình và mùa màng bội thu hơn.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.