Cây cầu nối những bờ vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, người dân hai xã Đak Hlơ và Nghĩa An (huyện Kbang) vô cùng phấn khởi khi cây cầu Nghĩa An, bắc qua sông Ba, nối liền hai xã được hoàn thành. Niềm vui ấy được thể hiện rõ trên từng nét mặt tươi tắn của họ khi nói chuyện với chúng tôi về cây cầu này. Từ nay, họ không còn phải chèo đò, lội nước qua sông và việc vận chuyển nông sản với họ cũng trở nên dễ dàng.

Dù tiết trời khá lạnh, nhưng ông Đặng Văn Hoàng ở thôn 4, xã Nghĩa An vẫn cùng mọi người dạo chơi trên cây cầu mới hoàn thành, được trang trí các lá cờ đủ màu sắc. Ai ai cũng vui vẻ nói chuyện và nhìn ngắm cây cầu với đôi mắt trìu mến, như thể cây cầu là một vật quý giá cần phải nâng niu, trông giữ cẩn thận. “Có cây cầu này, người dân chúng tôi mừng lắm. Bởi ngày chưa có cầu, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Mùa nước cạn, muốn qua sông phải chèo đò, muốn chở nông sản về nhà phải thuê xe độ vượt sông. Mùa nước lớn, đò không qua sông được, còn hàng nông sản nếu không đi đường vòng xa hơn 7 km thì đành để nâm ở ruộng. Giờ, có cầu rồi, muốn thu hoạch nông sản lúc nào cũng được, chẳng phải lo”- ông Hoàng phấn khởi cho biết.

 

Đông đảo cán bộ, người dân đến chứng kiến ngày thông xe cầu Nghĩa An. Ảnh: H.T
Đông đảo cán bộ, người dân đến chứng kiến ngày thông xe cầu Nghĩa An. Ảnh: H.T

Có mặt tại cây cầu vào ngày tổ chức lễ thông xe, ông Đỗ Văn Hà-Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An cũng không khỏi vui mừng bày tỏ: “Cây cầu là niềm mơ ước của người dân hai xã Nghĩa An và Đak Hlơ bấy lâu nay. Bởi có cây cầu, không chỉ đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi qua lại nơi này mà còn tạo thuận lợi cho việc sản xuất của hai xã. Riêng xã Nghĩa An có gần 400 ha mía, bắp, cây màu phía bên kia sông. Khi có cầu, người dân không còn phải chờ đến mùa nước cạn mới thu hoạch nông sản. Giá thuê chở nông sản vì thế cũng được giảm xuống rất nhiều. Thu nhập của người dân vì thế sẽ được nâng cao”.

Với người dân xã Đak Hlơ, sự có mặt của cây cầu không chỉ thuận lợi cho việc chuyên chở nông sản mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi, mua sắm hàng hóa ở trung tâm huyện. Cùng hai đứa con nhỏ dạo bộ trên cây cầu mới, anh Đinh Srây, làng Lợt, xã Đak Hlơ vui mừng nói: “Ngày trước, đường khó đi nên mình ít khi lên trung tâm huyện bán nông sản và mua sắm dụng cụ sản xuất nông nghiệp. Nhưng giờ có cầu rồi, thỉnh thoảng mình sẽ tự mang nông sản lên huyện bán, hoặc đi mua sắm hoặc đi chơi. Nhất là dịp Tết Nguyên đán này, mình và một số người trong làng sẽ cho các con đi xem bắn pháo hoa ở trung tâm huyện”.

 

Ảnh: H.T
Ảnh: H.T

Ông Vũ Văn Toan-Bí thư Đảng ủy xã Đak Hlơ cũng cho hay: Xã Đak Hlơ có 1996 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, cây mía chiếm diện tích lớn nhất (1.545 ha), đến cây lúa và các cây trồng nông nghiệp ngắn ngày khác. Những năm qua, xã đã vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên các cây trồng này đều cho năng suất ổn định. Tuy nhiên, vì giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập của người dân. Do vậy, khi có cây cầu này, người dân xã Đak Hlơ rất phấn khởi. Ông nói: “Cây cầu không chỉ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân mà còn tạo niềm tin vào sự phát triển kinh tế của xã. Bởi, có cầu, việc lưu thông hàng hóa dễ dàng, nông sản dễ tiêu thụ và các nguồn lực từ bên ngoài sẽ mạnh dạn đầu tư vào phát triển kinh tế cho xã. Vì vậy, tôi tin là điều kiện phát triển kinh tế của địa phương sẽ mạnh lên gấp nhiều lần so với trước đây”.

Như vậy, ước mơ được đi trên cây cầu mới an toàn, sạch đẹp của người dân hai xã Nghĩa An và Đak Hlơ cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Cây cầu không chỉ là món quà lớn dành cho họ khi một năm mới nữa lại về mà còn hứa hẹn bao điều tốt đẹp về sự phát triển trong tương lai của hai xã…

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.