Rau vườn "dạo" phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Pleiku những sớm mai, yên bình và trong trẻo. Hòa trong nhịp sống phố thị rộn ràng, đây đó trên những tuyến phố ta vẫn bắt gặp những dáng vẻ tảo tần của các chị, các mẹ cặm cụi rảo bước, trên vai trĩu nặng gùi rau, trên tay lại đa dạng những nguồn hàng hóa khác, tất cả là hoa trái vườn nhà, là cá tôm vừa tìm dưới suối. Họ đến từ các làng ven phố, sáng sáng thu hái rau vườn, cùng với mớ tôm, mớ cá đồng vừa bắt được chiều qua, ngày cách ngày lại dạo quanh phố phường để bán.

Gặp nhau ngay trên đường Lê Duẩn, thấy tôi dừng xe chỉ vào gùi rau, hai mẹ con chị H’Che (làng Ngo, phường Trà Bá) nhận ra khách hàng quen thuộc vội dừng bước, tươi cười: “Có 2 bó dền đỏ, có cả tép đồng nữa, mua không”. Tôi cũng cười: “Chị có rau gì thì em mua mỗi thứ một bó, mà bán thế nào”. “Rau dền 4.000 đồng một bó, xà lách 5.000 đồng một dây, tép đồng thì 15.000 đồng một lạng, mua nhé”. “Chị bỏ vào bì ni lông cho em, mà hôm nay con bé lại đi gùi rau giúp mẹ à, thế hôm nay tính đi những phố nào”. Như chợt nhận ra hôm nay người khách hàng của mình bắt chuyện nhiều hơn mọi lần mua rau trước đó, chị H’Che bất chợt ngẩng lên nhìn tôi, nở một nụ cười thân thiện: “Ừ, nó được nghỉ sau khi thi học kỳ nên đi cùng, hai mẹ con định dạo quanh đường Lê Duẩn tới Hùng Vương và một vài ngõ nhỏ, trưa trưa thì quay về chợ Phù Đổng”.

 

Hàng ngày, mẹ con chị H’Che vẫn bán hàng trên phố để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ảnh: T.B
Hàng ngày, mẹ con chị H’Che vẫn bán hàng trên phố để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ảnh: T.B

Trò chuyện thêm, tôi được biết, nhà chị H’Che trồng khoảng 5 sào rau, mùa nào thức ấy và chị vẫn chọn cách đi dạo quanh các con phố để bán hàng. Cùng với rau vườn là mớ tôm tép, cá vụn, lươn, cua đồng…-gồm tất cả những thức chị bắt được ở ruộng chiều hôm trước cũng được đem đi bán, với mong muốn kiếm thêm được chút tiền để chăm lo cuộc sống gia đình. “Nhà mình có 5 đứa nhỏ, đang đi học nên cuộc sống còn khó khăn lắm, tiền bán rau, bán cá cũng không thể đủ đâu. Ở trong làng, cũng có nhiều người đi bán rau như mình, hai đứa H’Cheo, H’Chuk vừa đi trước mình một chút đó, chắc giờ gần tới chợ Phù Đổng rồi”-chị H’Che nói.

Theo lời chỉ dẫn của chị H’Che, tôi chạy xe vừa tới đầu đường Phù Đổng thì gặp 2 chị H’Cheo, H’Chuk đang đứng bán hàng cho khách. H’Cheo bán hoa cúc vạn thọ còn H’Chuk thì có một gùi đầy lá chè xanh cùng với vài bó đậu đũa và ít cá đồng. Cả hai bán cũng đã vãn hàng. Thấy tôi vừa hỏi mua hoa, vừa hỏi thêm chuyện gia đình, lại đề nghị được chụp hình các chị thì H’Chuk cười và hỏi lại: “Là nhà báo à, chụp ảnh rồi cho mình một tấm được không”. Thấy tôi gật đầu, cả H’Chuk và H’Cheo đều rất vui, chuyện trò vui vẻ, đến độ bà Ba-người bán vé số ở gần đấy cũng chạy lại góp vui. Sau khi mua một bó chè xanh, bà Ba quay sang tôi nói: “Tôi ngồi ở đây cả ngày, hay mua rau, mua cá của họ lắm đó, rau củ rất tươi ngon mà giá cả lại phải chăng”.


Dẫu là những hình ảnh thường thấy trong cuộc sống hàng ngày, nhưng những người phụ nữ tảo tần, hàng ngày đi bán rau, bán cá quanh phố để chăm lo cho cuộc sống gia đình vẫn luôn để lại trong mỗi chúng ta sự mến thương, đồng cảm. Còn tôi, tôi lại bắt gặp thêm một “hình ảnh khác biệt” nữa về những người chuyên bán rau trái vườn nhà trong những lần vãn phố. Đó là hình ảnh về một con người tuổi đã ngoài 80 vẫn ngày lại ngày đạp những vòng quay chậm chạp trên chiếc xe đạp cũ mèng bán từng nải chuối-sản phẩm của vườn nhà để có thêm tiền thuốc thang cho vợ.

Ông là Ngô Văn Chi (ở tổ 4, phường Hội Phú). Nhà có 2 sào vườn trồng chuối; con cái đi làm xa, vợ thì đau yếu quanh năm nên cứ đến kỳ thu hoạch, ông Chi lại túc tắc cắt chuối, cho lên xe đạp chạy vòng quanh phố để bán. Mới hôm qua đây, thấy tôi định mua hết cả chỗ chuối có trong giỏ để ông có thêm thời gian chuyện trò với mình, ông Chi lại cười: “Cảm ơn lòng tốt của con nhưng chuối này ông còn đem bán cho mấy người nữa, đã hẹn trước rồi. Con thương ông bà thì lâu lâu mua giùm một nhánh nhé, cứ vài ngày ông lại đi qua đường này…”.

Thái Bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.