"Dính chàm" vì… nghiện game online!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nghiện game online, coi quán internet là nhà, Hoàng Văn Liêm (SN 1997, trú tại làng Cao Lang, xã Tơ Tung, huyện Kbang) đã sớm bỏ học, bỏ nhà đi hoang rồi sa chân vào con đường trộm cắp.

Ảnh: Vĩnh Phúc
Ảnh: Vĩnh Phúc

Nếu không có bộ quần áo của nhà tạm giữ khoác trên người, nhìn gương mặt còn “búng ra sữa” của Liêm, không ai nghĩ Liêm là một kẻ trộm cắp khá liều lĩnh. Liêm kể, nhà Liêm cũng thuộc diện khá giả ở làng Cao Lang. Được bố mẹ nuôi ăn học đàng hoàng nhưng đến lớp 6 thì Liêm quyết định bỏ học vì “con chữ nó không chịu chui vào đầu”. Dù bố mẹ đã ra sức ngăn cấm, thậm chí đánh đòn nhưng Liêm không dứt ra được khỏi cái thế giới ảo của những trò game online. Nhiều lần, để có tiền chơi game, Liêm đã lén lấy tiền của bố mẹ.

Cũng vì không dứt nổi cơn nghiện game online và để thoát khỏi sự kiềm tỏa của cha mẹ, đầu tháng 10-2014, Liêm quyết định bỏ nhà đi hoang. Sau những giờ vùi đầu ở quán internet, Liêm không về nhà mà tìm đến một căn nhà hoang ở làng H’Bang, xã Tơ Tung tá túc cùng với Hoàng Văn Hiệp (SN 2002, trú tại làng Cao Lang). Hiệp đang học lớp 7 nhưng cũng đã nghiện game giống như Liêm.

Chiều 26-10-2014, khi trong túi không còn tiền để chơi game, Liêm và Hiệp lang thang vào khu vực Trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng. Đi qua phòng bảo vệ, nhìn qua cửa sổ thấy bên trong có dàn máy vi tính để bàn mà không có ai trông giữ, Liêm bèn nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi phân công cho Hiệp cảnh giới, Liêm trèo qua cửa thông gió ở phòng vệ sinh rồi đột nhập vào phòng bảo vệ. Tại đây, Liêm tháo rời từng bộ phận CPU, màn hình, bàn phím, chuột điện tử của dàn máy vi tính hiệu Sing PC (trị giá hơn 4,8 triệu đồng) rồi chuyển từng bộ phận ra ngoài cho Hiệp đỡ xuống. Sau đó, cả hai mang tài sản trộm được về cất giấu trên trần của căn nhà hoang để chờ cơ hội đưa đi tiêu thụ.

Nằm trong căn nhà hoang, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra cách để bán chiếc máy tính mới trộm được, trong khi cơn nghiện game lại cào xé trong đầu, Liêm bảo với Hiệp: “Ngủ đi lấy sức tối đi bắt gà, bán gà là dễ nhất. Lúc đó, mày với tao mới có tiền để lên mạng được”. Ngủ đến 20 giờ cùng ngày, Liêm và Hiệp lấy 1 bao xác rắn ở nhà hoang rồi cùng nhau đi bộ đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng (làng H’Bang) để bắt trộm gà. Thấy quán tạp hóa trước nhà bà Hồng vẫn còn sáng đèn, cả hai bèn đi vòng ra phía sau. Sau đó, Liêm và Hiệp leo tường vào. Hiệp giữ bao, Liêm nhẹ nhàng bắt 3 con gà thả vào bao. Khi đang trèo tường ra, phát hiện ông Triệu Huỳnh Chương (hàng xóm nhà bà Hồng) đi ngang qua, Liêm và Hiệp hoảng sợ vội vứt bao tải đựng 3 con gà xuống đất rồi bỏ chạy thục mạng về căn nhà hoang.
 
Đến 23 giờ cùng ngày, nghĩ tiếc công trộm gà, Liêm rủ Hiệp quay trở lại tìm “chiến lợi phẩm” vứt bỏ khi nãy để mang đi bán. Khi tìm không thấy chiếc bao tải nhưng thấy nhà bà Hồng đã tắt điện đi ngủ, Liêm và Hiệp rủ nhau leo tường vào tiếp tục bắt gà. Vào đến nơi, Liêm ghé mắt nhìn qua cửa sổ thấy bà Hồng đã ngủ say, trên móc quần áo trong nhà có treo một túi xách. Biết đây là chiếc túi bà Hồng để tiền bán hàng hóa hàng ngày, Liêm quyết định không bắt gà nữa mà bàn với Hiệp trộm chiếc túi xách kia. Khi Hiệp đồng ý, Liêm liền trèo lên hiên nhà phía trước rồi chui vào gian hàng tạp hóa thông với phòng ngủ của bà Hồng lấy túi xách rồi ung dung mở cửa bếp trốn ra ngoài.

Về đến căn nhà hoang, mở túi xách ra có 2 triệu đồng và gần 200 card điện thoại (tổng trị giá hơn 7,7 triệu đồng), Liêm chia cho Hiệp 500 ngàn đồng và 60 card điện thoại còn Liêm giữ 1,5 triệu đồng và số card còn lại. Có tiền, cả 2 đi bộ ra thị xã An Khê chơi. Sau hơn một tuần vùi đầu “cày” game trong các tiệm internet ở An Khê và “nướng” sạch số tiền và card điện thoại trộm được, Liêm và Hiệp mới quay lại nhà. Vừa đến nhà, 2 đối tượng này đã bị Công an huyện Kbang “mời” lên làm việc. Cả 2 đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ngay sau đó, Công an huyện Kbang đã thu hồi dàn máy vi tính mà cả 2 đã trộm cắp giấu tại nhà hoang đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Văn Liêm về hành vi trộm cắp tài sản.

Con đường trượt ngã của Liêm liệu có là bài học cho những thanh-thiếu niên hư hỏng, thích chơi bời lêu lổng, nghiện game online?

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.