Bao giờ người dân được đền bù?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn một tháng xảy ra sự cố vỡ đê quai của công trình thủy điện Ia Krêl 2 (làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) do Công ty cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long Gia Lai làm chủ đầu tư đã gây thiệt hại lớn về hoa màu và nhà cửa của người dân. Đến nay, mọi công tác điều tra nguyên nhân và xác định mức độ thiệt hại cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, đến khi nào những hộ dân nghèo ở đây được đền bù thiệt hại vẫn chưa được xác định cụ thể…

Dự án thủy điện Ia Krêl 2 có công suất thiết kế 5,5 MW, do Công ty cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long Gia Lai làm chủ đầu tư, với tổng diện tích 236 km2, mực nước dâng bình thường 203 mét, dung tích hồ chứa 8,99 triệu m3, chiều cao lớn nhất 27 mét, được khởi công từ cuối năm 2009. Sau gần 3 năm thi công, dù công trình đang thi công dang dở nhưng chủ đầu tư nút cống, chặn dòng để thi công hoàn thiện hai tường cánh hạ lưu, dẫn đến sự cố vỡ đập vào ngày 12-6-2013, gây thiệt hại hoa màu, nhà cửa của người dân gần 3 tỷ đồng.
 

Ảnh: Lê Anh
Ảnh: Lê Anh

Sau khi hoàn tất công tác đền bù, giữa năm 2014, thủy điện Ia Krêl 2 tiếp tục tái đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, do chủ đầu tư công trình không tuân thủ quy trình, quy định thiết kế tổ chức thi công và không thực hiện đúng thủ tục, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, tự ý xây dựng đê quai khi chưa được sự cho phép. Sau khi phát hiện, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và yêu cầu chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ thi công. Trong thời gian này, sự cố vỡ để quai đã xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 1-8-2014, gây ra trận lũ nhân tạo kinh hoàng và thiệt hại lớn về hoa màu, tài sản của người dân xã Ia Dom, huyện Đức Cơ.

Theo số liệu thống kê thiệt hại của Đoàn liên ngành huyện Đức Cơ, sự cố vỡ đê quai lần này có 231 hộ dân bị thiệt hại về hoa màu, với tổng diện tích hơn 280 ha (chủ yếu là cây mì) và 3 tổ chức khác cũng bị ảnh hưởng về tài sản là Công ty 72 (Binh đoàn 15), Điện lực Đức Cơ và Sở Giao thông-Vận tải. Ông Trịnh Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: “Sau khi có kết quả ban đầu, UBND huyện đã làm việc với Công ty để dự kiến mức giá đền bù 16 triệu đồng/ha mì và cơ bản các bên đã thống nhất phương án. Còn những thiệt hại tài sản của 3 tổ chức trên, các bên tự thỏa thuận giá cả đền bù. Bước tiếp theo là thông qua phương án đền bù trên với những hộ dân bị thiệt hại để đi đến thống nhất. Chúng tôi sẽ làm việc cụ thể với Công ty quyết tâm giải quyết xong công tác đền bù trong tháng 9 để người dân có nguồn kinh phí tái đầu tư sản xuất…”.

 

Ảnh: Nguyễn Tú
Ảnh: Nguyễn Tú

Phương án của huyện Đức Cơ cũng là điều người dân xã Ia Dom đang mong mỏi. Chị Siu Bun, làng Bi, xã Ia Dom chia sẻ: “Gia đình tôi có gần 2 ha mì đang chờ thu hoạch bị thiệt hại và toàn bộ gà, vịt bị dòng nước cuốn trôi. Tôi mong Công ty nhanh chóng đề bù để gia đình có tiền trang trải cuộc sống, đầu tư lại sản xuất và mua sắm đồ dùng cho 2 đứa con vào năm học mới…”.

Tuy nhiên, quyết tâm của chính quyền huyện Đức Cơ và những mong mỏi của người dân xã Ia Dom bị thiệt hại do vụ vỡ đê quai thủy điện Ia Krêl 2 gây ra có thể vẫn phải nằm ở chế độ… chờ. Trao đổi qua điện thoại (ngày 2-9) với ông Nguyễn Ngọc Ẩn-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long Gia Lai, chúng tôi được biết: Công ty đang cố gắng huy động nguồn kinh phí để khắc phục sự cố trên nên cũng chưa thể xác định chính xác mốc thời gian đền bù cho người dân bị thiệt hại…

Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do vỡ đê quai của thủy điện Ia Krêl 2 lần này có thể từ 5 tỷ đồng đến 6 tỷ đồng. Trong khi đời sống của người dân ở đây đang gặp rất nhiều khó khăn, thiết nghĩ cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và trách nhiệm của Công ty, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lê Anh-Hồng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.