Bài cuối: Phát hiện nhiều uẩn khúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chính bởi hoạt động lén lút và bất thường về giờ giấc của các tay buôn khiến cho việc theo dõi hoạt động này không hề dễ dàng. Nhưng việc đột nhập được vào bên trong các xưởng gỗ lậu lại vô cùng khó khăn. Có nơi kín cửa, hàng chục người theo dõi nghiêm ngặt, camera theo dõi lắp đặt khắp các hướng; chỗ thì xe ra vào tất bật như không hề có gì phi pháp.

Sau nhiều ngày theo dõi hoạt động vận chuyển, tiếp tục trong vai người mua gỗ, P.V đã “đột nhập” thành công vào một số xưởng gỗ lớn, nhiều ẩn khuất trong đường dây gỗ lậu được phơi bày.
 

Kho gỗ được ghi nhận trên đường Trường Chinh nay đã ngừng hoạt động sau khi P.V báo cho lực lượng chức năng. Ảnh: N.G
Kho gỗ được ghi nhận trên đường Trường Chinh nay đã ngừng hoạt động sau khi P.V báo cho lực lượng chức năng. Ảnh: N.G

Tại xưởng gỗ trên đường Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku (cạnh quán cơm 75), xưởng này do một phụ nữ có biệt danh Vân “mập” quản lý. Thông thường các xưởng gỗ lậu chọn những nơi ít người qua lại, thì địa điểm này có mặt tiền khá rộng ngay trên đường quốc lộ 14, nhiều xe và người qua lại.

Tiếp cận từ hướng cổng chính, 2 cánh cổng sắt đã cũ đóng kín, qua khe hở có thể thấy nhiều người đang đứng ngay phía cánh cổng phụ. Một lúc chờ, nói chuyện thì một người mở cửa cho vào nhưng có vẻ vội vàng để đóng ngay cánh cửa này lại để tránh sự nhòm ngó?
 

.

Bên trong xưởng, nhiều người dè chừng bởi sự có mặt của người lạ, sau phần kiểm tra nhân thân, P.V cũng được tự do đi xung quanh để xem hàng. Đập vào mắt chúng tôi là một kho rất rộng với vô số các loại gỗ to nhỏ được chất thành đống cao. Phía sau thì có cả hệ thống máy cưa cỡ lớn và nhiều chiếc xe nâng. Xen kẽ giữa những chiếc máy là hàng khối gỗ lớn được chất đầy.

Sau khi ghi đủ hình ảnh, P.V nhanh chóng rời khỏi khu vực này để đến một điểm khác. Trước khi rời khỏi, P.V hú hồn vì nhận thấy bên trong xưởng có vô số những camera theo dõi được gắn ở nhiều góc; nhiều người đứng ngay phía cửa hông và họ đưa mắt theo dõi liên tục ra phía ngoài cổng. Sẽ không biết xảy ra chuyện gì nếu phi vụ xâm nhập xưởng gỗ của P.V bị lộ, bởi trong xưởng có nhiều nam thanh niên với dáng vẻ của dân “đàn anh”.
 

Bên trong kho gỗ của bà Vân trên đường Trường Chinh QL14 với nhiều loại gỗ cỡ lớn và hệ thống máy cưa. Ảnh: N.G
Bên trong kho gỗ của bà Vân trên đường Trường Chinh QL14 với nhiều loại gỗ cỡ lớn và hệ thống máy cưa. Ảnh: N.G

Cũng trên đường Trường Chinh này, có một số xưởng gỗ hoạt động nhưng khi vào bên trong để ghi nhận thì không mấy khối gỗ còn lại, chỉ có vài người đang ngồi nói chuyện với nhau. Tạm rời khỏi tuyến đường này, chúng tôi men theo con đường nhỏ thuộc con hẻm của đường Trường Chinh (đoạn gần ngã tư Lâm nghiệp) hướng về bãi tập quân sự địa phương và chạy tiếp sâu vào địa phận thuộc thôn Plei Do, xã Chư Á nơi đặt trụ sở của Xí nghiệp tư doanh Hoàng Nam.

Hoạt động của xí nghiệp này là chế biến gỗ cao su, nhưng theo ghi nhận thực tế tại đây, có nhiều chiếc xe ô tô loại Toyota chạy vào và nhanh chóng trở ra từ phía cuối của dãy nhà kho di chuyển ra hướng cổng chính, trong số này có chiếc còn rõ biển kiểm soát 81B-001.61, 47B-008.04, những chiếc còn lại số đã mờ, bên hông không in số. Tiến về phía nhà kho nơi những chiếc xe nói trên vừa rời đi, ngoài những lô gỗ cao su đã đóng thành kiện thì có vô số những cây gỗ hương được chất thành từng khối riêng biệt…
 

Xưởng chứa gỗ ngay trên đường quốc lộ 14 (cổng màu xanh). Ảnh: N.G
Xưởng chứa gỗ ngay trên đường quốc lộ 14 (cổng màu xanh). Ảnh: N.G

Như nhiều điểm kinh doanh gỗ lậu khác, họ chờ đủ số lượng gỗ và giấy tờ thì những khối gỗ lậu được chất lên xe công-ten-nơ xuất đi nơi khác. Một điều mà nhiều tay buôn gỗ tại Gia Lai cho biết “gỗ lậu ở đâu không cần quan tâm, một khi nhập xưởng thì là hợp pháp, cái này ai cũng biết…”.
    
***
Việc các đầu nậu tổ chức vận chuyển gỗ lậu, kinh doanh gỗ bất hợp pháp, đã gióng lên hồi chuông báo động. Chuyện này ai quan tâm, ở góc độ quản lý ai phải chịu trách nhiệm? Theo nhận định của nhiều người, Gia Lai không còn gỗ, việc mua bán gỗ ở biên giới, không phải rừng của mình nên cho qua. Liệu rằng lời nói ấy phải chăng là câu kết, trả lời cho những gì mà P.V Báo Gia Lai đã ghi nhận, phản ánh sau nhiều tháng điều tra. Những xưởng gỗ lậu, hay cơ sở trá hình sẽ tiếp tục tồn tại.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.