Gia Lai: Nhà thầu Bình An biến mất, nhiều chủ đầu tư bất an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đến nay dư luận Phố núi xôn xao tin Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng-Thương mại Bình An, bà Trần Thị Quý Phương “biến mất” để lại hàng chục công trình do Công ty này thi công dở dang song đã ứng nhiều chục tỷ đồng từ các Ban Quản lý.

Năm 2010-2011 kinh tế đất nước khó khăn, nhiều công trình xây dựng ở Gia Lai bị cắt vốn, song Công ty Bình An vẫn “trúng thầu” hàng chục công trình, chủ yếu là các công trình giao thông, giá trị xây lắp hơn 110 tỷ đồng. Công ty Bình An còn được các chủ đầu tư ưu ái ứng cho lượng vốn lớn ngay sau khi ký hợp đồng, nghĩa là nhà thầu không cần bỏ vốn, kinh phí mua sắm vật tư, thuê mướn nhân công đã có các chủ đầu tư… cho ứng.

Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng-Thương mại Bình An mấy tháng nay cửa đóng then cài. Ảnh: Huỳnh Kiên
Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng-Thương mại Bình An mấy tháng nay cửa đóng then cài. Ảnh: Huỳnh Kiên

Qua tìm hiểu của chúng tôi, đến nay khá nhiều công trình Công ty Bình An đã ứng khá nhiều tiền từ chủ đầu tư, song giá trị thi công rất thấp như: Đường vào xã Đak Pling-huyện Kông Chro, tổng giá trị gói thầu 30,74 tỷ đồng, khởi công từ ngày 14-10-2010, hoàn thành ngày 6-6-2012,  Công ty Bình An đã ứng 17,1 tỷ đồng, song khối lượng thi công mới đạt 8,8 tỷ đồng. Đường ra biên giới xã Ia Chía-Ia O, huyện Ia Grai do Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng Ia Grai làm chủ đầu tư, giá trị xây lắp 20,3 tỷ đồng, khởi công ngày 6-12-2010, thời gian hoàn thành theo hợp đồng ngày 25-11-2011, chủ đầu tư cho ứng 10 tỷ đồng, song giá trị xây lắp đến nay mới có 833 triệu đồng.

Tại huyện Krông Pa, doanh nghiệp này năm 2010 trúng thầu thi công đường Trần Phú đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Nghĩa trang Liệt sĩ, giá trị xây lắp chỉ có 4,33 tỷ đồng, khởi công ngày 10-9-2010 theo hợp đồng thì bàn giao ngày 7-3-2011. Chủ đầu tư đã ứng trước 2,8 tỷ đồng song đến đầu năm 2012 giá trị xây lắp gói thầu này chỉ đạt hơn 1,34 tỷ đồng. Ấy vậy mà đầu năm 2011 Công ty Bình An tiếp tục trúng thầu xây lắp đường vào 3 làng xã Chư Drăng-huyện Krông Pa, giá trị gói thầu 7,5 tỷ đồng, thời gian thi công từ 23-3-2011 đến 17-11-2011 đến nay thi công chưa đến trị giá 3,73 tỷ đồng song cũng được chủ đầu tư cho ứng dôi khối lượng…

Ông Nguyễn Bổng- Trưởng ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ia Grai cho biết: Lý do ông chọn nhà thầu Bình An thi công gói thầu Ia Chía-Ia O là bởi căn cứ vào báo cáo đánh giá năng lực của các tổ chức hoạt động tư vấn và thi công xây dựng năm 2011 trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Theo báo cáo này Công ty cổ phần Xây dựng-Thương mại Bình An được xếp hạng II về năng lực thi công. Thế nhưng, qua tìm hiểu của chúng tôi, ngay từ đầu năm 2011 một số công trình Công ty Bình An thi công chậm tiến độ; chất lượng thi công không đảm bảo. Đường từ xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) đi xã Ia Yeng (huyện Ia Pa) do Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai làm chủ đầu tư, Bình An thi công xong song đến nay chủ đầu tư không nhận bàn giao bởi nhiều đoạn vừa thi công xong đã hư hỏng, xuống cấp.

Trong số hơn 110 tỷ đồng các công trình trúng thầu thi công hiện nay Công ty Bình An xây lắp trị giá hơn 39,5 tỷ đồng, song đã ứng của các chủ đầu tư 63,6 tỷ đồng. Số tiền ứng vượt khối lượng hơn 24 tỷ đồng khó có cơ hội thu hồi bởi chủ thầu Bình An biến mất từ nhiều tháng nay. Trụ sở Công ty ở 08/34 Hoàng Văn Thụ-TP. Pleku cửa đóng then cài. Các số điện thoại giao dịch đều bị cắt. Một người hàng xóm cho biết mấy tháng nay không có ai ở đây, nhà cửa trống trơn.

Vì sao các Ban Quản lý các công trình cho nhà thầu ứng vượt khối lượng để chấp nhận “nắm đằng lưỡi”, hơn 24 tỷ đồng vốn ngân sách khi nào mới thu hồi được. Đấy là chưa kể tác hại của việc công trình chậm tiến độ, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Huỳnh Kiên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.