Rộn ràng Tết vùng biên
(GLO)- Những ngày Tết đã qua nhưng dư âm Tết thì vẫn còn. Rượu vẫn làm say lòng người; bánh mứt, phong bao lì xì vẫn cuốn hút những đứa em thơ. Bánh chưng xanh, dưa hành, củ kiệu… tất cả- dù đã qua cái thời khắc ngày Tết, vẫn quyến luyến lòng người. Hãy cùng PV Gia Lai Online điểm lại những cảnh sắc xuân ở huyện biên giới Đức Cơ- Gia Lai, để cùng cảm nhận cái Tết của bà con nơi này.
![]() |
| Tết này, vùng biên ngập tràn trong màu trắng của hoa cà phê. Ảnh: Lê Hòa |
Năm nay, người dân vùng biên được đón một cái Tết ngập tràn trong sắc trắng và hương thơm ngào ngạt, quyến rũ lòng người của những vườn cà phê trải dài bất tận. Đó là nhờ trận mưa trái mùa ngày 22 tháng Chạp. Nhờ trận mưa đó, mà đúng ngày Mùng 1 Tết, mọi vườn cà phê đều bung sắc trắng. Đợt hoa đầu tiên của loài cây trồng này bao giờ cũng nở rộ nhiều nhất. Đất trời như ủng hộ người vùng biên, ban cho một cái Tết ngập tràn trong hương sắc của loài cây bao ngày gắn bó, làm giàu cho những con người mặn mòi với đất đỏ bazan. Tết ở vùng biên càng thêm đậm đà sắc xuân.
![]() |
| Đường phố vùng biên. Ảnh: Lê Hòa |
Đã lâu lắm rồi, người dân vùng biên giới mới được đón một cái Tết mát mẻ, dễ chịu như Tết Nguyên đán Nhân Thìn vừa qua. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động trong khoảng 30-32 độ C, không nóng gay gắt như mọi khi nên không khí Tết ở vùng biên thêm phần vui vẻ, thoải mái. Đường phố huyện vùng biên dù chưa thật sự đẹp như nhiều huyện, thị khác trong tỉnh nhưng cũng đã được trang hoàng lộng lẫy, rợp cờ đỏ, băng rôn… đón chào năm mới. Phố phường khoác lên áo mới, lòng người du xuân cũng cảm thấy phấn chấn, hồ hởi thêm. Đó cũng là điều thể hiện ý chí, quyết tâm và ước vọng của chính quyền, quân và dân trong huyện về một năm mới với những thắng lợi mới.
![]() |
| Vui chơi ở công viên Đức Cơ. Ảnh: Lê Hòa |
![]() |
| Ảnh: Lê Hòa |
Mặc dù còn rất sơ sài, nhưng công viên Đức Cơ- địa điểm vui chơi duy nhất được xây dựng quy mô và bề thế của huyện vùng biên này cũng đã đem lại niềm vui, nụ cười cho biết bao em nhỏ. Những màn biểu diễn xiếc, hát múa của đoàn ca nhạc dân gian Đức Long, những trò chơi đu quay, xích lô mini… đã góp phần đem lại niềm vui, hạnh phúc rất đỗi trẻ thơ cho những trẻ em nghèo, khi gia đình không có điều kiện đưa các em đi chơi xa.
![]() |
| Chợ Đức Cơ khá nhộn nhịp trong những ngày tết. Ảnh: Lê Hòa |
Chợ Đức Cơ những ngày Tết vẫn bộn bề… Nhiều gian hàng không nghỉ Tết, vẫn mở cửa bán hàng tươi, nào mớ rau, con cá. Đầu năm mới đã nhận thấy khí thế làm ăn của người dân nơi huyện vùng biên còn nhiều khó khăn này.
Tết đã qua. Bao ao ước dồn nén rồi cũng được thoả nguyện. Tết đã đến với mọi người, mọi nhà trong tiết trời ấm áp, trong mùi hương cà phê nồng nàn đậm đà bản sắc Tây Nguyên. Ngày xuân- lòng người hân hoan trong những lời chúc tụng nhau. Mỗi người thêm một tuổi, cầu mong một năm mới thật an lành, thịnh vượng cho miền đất đỏ vùng biên- nơi phên dậu Tổ quốc.
Lê Hòa




