Trận bão số 11 khiến xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, Gia Lai) có 587 hộ thì không hộ nào là không thiệt hại, trong đó: 32 nhà bị sập hoàn toàn, một người thiệt mạng, nước đã cuốn trôi và làm chết: 806 con bò, 512 con heo, 96 con dê, 1.116 gia cầm, 300 ha đất bị xói mòn và cát bồi lấp, làm Trạm Y tế, trụ sở UBND xã, bưu điện, đường giao thông, trụ điện… đều bị hư hỏng.
![]() |
| Sau bão lũ, nông dân khẩn trương sản xuất. Ảnh: Hồng Sơn |
Trong những ngày cơ cực nhất, đói rét nhất sau những mất mát và thiệt hại, người dân nơi đây đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm với 3 đợt cấp gạo tổng cộng 60 kg/khẩu cùng với 1 triệu đồng/hộ; nhiều căn nhà tình nghĩa đã được trao cho người thiệt hại, chưa kể nhiều sự hỗ trợ vật chất khác từ các tổ chức từ thiện. “Đến nay, mọi người trong xã đều rất hài lòng và biết ơn chính quyền. Nhà nước đã không để dân bị đói. Hộ nào thiếu giống thì được hỗ trợ giống. Bà con tận dụng quỹ đất để sản xuất, chăn nuôi”- Ông Nay Hen- Bí thư Đảng ủy xã cho biết. Hiện tại xã đã hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất Đông Xuân với tổng diện tích gieo trồng 2.122 ha, trong đó 240 ha thuốc lá, hứa hẹn đem lại một nguồn thu nhập lớn bởi 1 tấn thuốc lá cho thu nhập 50 triệu đồng. Ngoài ra, để giúp cộng đồng vùng lũ có một cái Tết no đủ, xã tiến hành cấp 5 kg gạo/khẩu, 100.000 đồng/hộ nghèo; Mặt trận huyện cũng hỗ trợ 50 hộ khó khăn với số tiền 200.000 đồng/hộ.
Tuy nhiên, khó khăn hãy còn chồng chất ở vùng rốn lũ. Chị Rchom H’Thúy, buôn Ia Broăi cho biết: Cơn lũ đã cuốn đi của gia đình 36 con bò, 1 con heo, tường rào sập toàn bộ, 5 ha giống thuốc lá vừa gieo trồng bị mất trắng, gia đình đang tập trung gieo trồng lại và khắc phục thiệt hại. Cơn lũ làm vụ gieo trồng năm nay muộn 1 tháng so với vụ trước. Chắc chắn bà con chuẩn bị Tết muộn và cũng không bằng các năm trước.
“Để ăn Tết, đồng bào đang làm tất cả để kiếm tiền. Nhà nghèo thì cho người Kinh thuê đất với giá 10 triệu đồng/vụ, rồi đi làm thêm, cật lực cả ngày cũng chỉ nhận được số tiền công ít ỏi 70.000 đồng/ngày. Ở đây, bà con cũng chỉ có thể dựa vào đấy mà kiếm tiền lo Tết”- anh Rơ Mah Dun tâm sự.
Hồng Sơn

