Chung tay vì nhịp đập trái tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chị Vũ Thị Hương, thôn Linh Nham, xã Đak Djrăng (Mang Yang) nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về con gái mình. Đó là em Đỗ Thị Thủy năm nay tròn 8 tuổi, người nhỏ xíu, xanh lét, mệt mỏi. Ngày Thủy mới tròn 1 tuổi, em đau ốm liên miên. Chị Hương bế con đi khắp nơi chữa trị mà bệnh vẫn không khỏi. Bác sĩ nói cháu bị bệnh tim- thống liên thất. Với căn bệnh này, cơ thể lúc nào cũng xanh xao, khó thở và đau nhức toàn thân, nếu không được phẫu thuật sớm, lâu ngày sẽ biến chứng nguy hiểm dẫn đến tử vong. Biết là vậy, chị Hương dù có thương con bao nhiêu cũng chỉ để trong lòng. Tất cả cũng vì cái nghèo. Một nách hai con nhỏ, chị càng làm càng túng thiếu. Vì thế trái tim bé bỏng của Thủy phải gắng gượng những nhịp đập mỏi mòn suốt 8 năm qua.

Em Nguyễn Thị Thanh Loan. Ảnh: Đinh Yến
Em Nguyễn Thị Thanh Loan. Ảnh: Đinh Yến
Em Nguyễn Thị Thanh Loan, tổ 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê  cũng cùng chung nỗi niềm ấy. Loan là con đầu trong gia đình 4 chị em. Bố là Nguyễn Văn Bảng, mẹ là Trần Thị Thanh Phương quanh năm làm thuê cuốc mướn sống qua ngày. Loan bệnh tật, không chỉ bị mắc bệnh tim bẩm sinh mà còn bị u sọ mặt, vẹo cột sống. Hàng ngày, Loan phải “chống chọi” với 3 loại bệnh thì còn sức đâu mà lớn. Loan 16 tuổi mà như đứa trẻ mới lên 6. Nhà Loan nghèo, thay vì được cắp sách tới trường thì Loan ở nhà, chẳng làm được việc gì cả. Loan yếu chỉ chạy nhảy một lúc là người mệt đừ, phải ngồi dựa tường mà thở.  Thế mà khi hàng ngày nhìn thấy các bạn tung tăng đến trường Loan lại khóc. Loan thèm khát được đi học. Loan ước, nếu được khỏe lại, điều đầu tiên Loan muốn làm là đi học, giúp bố mẹ làm việc nhà.

Nhưng rồi hạnh phúc cũng bắt đầu mỉm cười với Thủy và Loan khi Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh biết tin được đã cho đi khám và chỉ định phải phẫu thuật gấp. Ngày 6-5-2009, các em được Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh, Hội Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh và các nhà tài trợ giúp phẫu thuật. Gặp chúng tôi, bé Thủy rơm rớm nước mắt: “Con đau lắm cô ơi! Con chỉ mong khỏe mạnh để giúp mẹ và đi học thôi...”. Còn bé Loan thì nghẹn ngào: “Có sức khỏe cháu sẽ làm được những việc có ích, cô đợi cháu khỏi bệnh đến xem cháu làm việc giúp bố mẹ nhé”.  

Chị Trần Thị Thanh Phương, mẹ bé Loan không giấu được niềm vui, cho chúng tôi biết: “Khi biết tin con được đi phẫu thuật không chỉ gia đình mà cả họ hàng, tổ dân phố ai cũng mừng. Con tôi sẽ được chữa khỏi bệnh. Nếu không được sự giúp đỡ thì biết bao giờ vợ chồng tôi mới chữa chạy được cho cháu”.

Ông Nguyễn Hoàng Huy- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh cho biết: Trong 5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa tỉnh ta với TP. Hồ Chí Minh, cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, 122 trẻ em nghèo bị mắc bệnh tim bẩm sinh đã được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí. Nhưng số được phẫu thuật so với con số đã khám sàng lọc thống kê còn hơn 200 em cần được phẫu thuật miễn phí và số em bị mắc bệnh tim bẩm sinh còn nhiều hơn thế nữa nhưng Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh có hạn, không thể một sớm một chiều hỗ trợ tất cả các em bị mắc căn bệnh tim hiểm nghèo. Đành phải khám sàng lọc, em nào cần phải phẫu thuật gấp thì Quỹ hỗ trợ trước, còn lại phải chờ… Sự sống của các em có được hay không đều phải nhờ vào sự quan tâm hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và những đơn vị từ thiện.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.